ĐT Nga & thời cơ 'vượt vũ môn'

Kinh Thi
Từ 09:50 ngày 19-06-2018
Đội tuyển có vị thứ thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA đã làm được điều mà các “ông lớn” Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha đều không làm được tính đến thời điểm này lại World Cup 2018: chiến thắng trong loạt trận ra quân.
Cầu thủ Aleksandr Golovin, vốn chưa được ai biết đến bên ngoài nước Nga, đã làm được “những” điều mà siêu sao Lionel Messi chưa làm được: ghi bàn, kiến tạo, nói chung là tỏa sáng trên sân. HLV Stanislav Cherchesov vốn chẳng được đánh giá cao cũng đã làm được cái điều mà HLV lừng danh Fabio Capello, với mức lương cao nhất trong lịch sử World Cup, cũng không làm được: đem về cho đội tuyển Nga một trận thắng ở đấu trường World Cup.

Bây giờ, thầy trò Cherchesov đang đứng trước... ngưỡng cửa lịch sử. Thắng tiếp Ai Cập, họ gần như chắc chắn sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào giai đoạn knock-out tại World Cup này, đồng thời chính thức được ghi nhận là đội tuyển Nga đầu tiên vượt qua vòng bảng ở sân chơi World Cup. Và, xin nhắc lại, đấy là đội tuyển Nga mang danh “yếu nhất xưa nay” ở thời điểm họ bước vào trận khai mạc, cách đây chưa tới 1 tuần. Toàn bộ lịch sử của bóng đá Nga có thể thay đổi trong vòng 6 ngày! Người ta có thể tiếp tục hoài nghi năng lực của đội chủ nhà World Cup. Nhưng trước mắt, chẳng có chi tiết quan trọng nào khả dĩ phủ nhận được khả năng thầy trò Cherchesov lấy thêm 3 điểm, sau khi thắng đậm 5-0 trong trận khai mạc.


Tất nhiên, những gì vừa nêu chỉ mới là World Cup “trên giấy tờ”. Kinh nghiệm cho thấy, anh hào thực sự ở đấu trường World Cup luôn là những đội càng đá càng hay. Ngược lại, cũng không thiếu gì những đội khai cuộc hùng hổ nhưng rút cuộc lại sụp đổ nhanh chóng ở đấu trường này. Vừa đá vừa điều chỉnh là con đường phổ biến của đa số đội bóng ở World Cup. Đấy cũng là điều phù hợp với đặc điểm rất riêng của World Cup - trận địa có tính đặc thù khác hẳn với các giải đấu diễn ra quanh năm như Champions League hoặc Premier League.

Chỉ cần hòa, Nga cũng đã có ưu thế rất lớn trong cuộc đua vào vòng trong. Nhưng, đây là thời cơ lịch sử. Họ đang có đủ những điều cần có, ngoài sức mạnh chuyên môn: ưu thế sân nhà với sự cổ vũ lớn lao của cả đất nước, cùng với khí thế của một đội bóng đang thành công hơn mong đợi. Đối phương thì đang bận tâm với đề tài lớn nhất liên quan đến trận đấu này: Mohamed Salah sẽ chơi thế nào khi trở lại sân cỏ trong một hoàn cảnh rõ ràng là bất lợi về tinh thần. Hoặc toàn đội sẽ chơi thế nào khi Salah trở lại. Chơi như thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là điều mà cả thế giới đã biết: đưa bóng đến chân Salah?

Vì “yếu tố Salah”, Nga hiểu rõ về Ai Cập hơn là Ai Cập hiểu về Nga - đấy là điều gần như chắc chắn. Nhiều người phân tích: nếu Salah quả đã khôi phục phong độ, không dễ để Nga vô hiệu hóa hoặc ngăn cản cầu thủ này. Tài năng của Salah thì ai cũng biết. Nhưng nói thế chưa chắc đã đúng: ngăn cản một ngôi sao trổ tài khi nào cũng dễ hơn bản thân việc trổ tài. Phòng thủ dễ hơn tấn công - đấy là một trong những lý thuyết căn bản của môn bóng đá.

Thầy trò Cherchesov còn chần chờ gì nữa mà không tận dụng triệt để ưu thế lớn hiện thời để thực hiện cú “vượt vũ môn” lịch sử? Chỗ thuận lợi quan trọng nhất của đội tuyển Nga ở trận gặp Ai Cập hôm nay là họ có thể che đi điểm yếu lớn nhất của mình: khả năng thực về chuyên môn. Đây là lúc Nga đá bằng khí thế.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x