ĐT Pháp đang đánh rơi 3 điểm mạnh từng giúp họ vô địch World Cup 2018. Đó là khả năng chịu sức ép, khả năng chuyển hóa nhanh từ phòng ngự sang tấn công và khai thác tuyệt vời những tình huống “bóng chết”… Trận thua tâm phục khẩu phục trước Hà Lan đã chứng minh điều này.
Trên đất Hà Lan, giới mộ điệu không còn thấy được một Les Bleus kiêu hãnh; không thấy được những phản ứng dữ dội của đội bóng áo lam khi bị đối phương ghi bàn. Với việc thua Hà Lan, ĐT Pháp của Didier Deschamps đã bỏ lỡ cơ hội chắc chắn chiếm 1 suất tại bán kết UEFA Nations League 2018/19. Và thất bại này cũng chỉ ra rằng ĐT Pháp đang đánh mất đi sức mạnh.
Đầu tiên là khả năng chịu đựng sức ép. Sự lỳ lợm, bền bỉ của Les Bleus không còn như tại World Cup. Đặc điểm lớn nhất dễ nhận thấy ở một đội bóng vô địch là biết cách chống đỡ mà hệ thống vận hành không bị phá vỡ. Thực tế, Pháp đã trở thành một đội bóng như vậy trên đất Nga. Nhưng kể từ sau World Cup 2018, Pháp đã không còn chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chống lại được các pha dồn ép của đối phương. Các tuyến trở nên dễ dàng bị chia cắt. Trong thời gian gần đây, sai lầm cá nhân thường xuyên xảy ra. Ở trận gặp Hà Lan, Hugo Lloris đã thực hiện tới 9 pha cứu thua, nhiều nhất cho một thủ môn ĐT Pháp trong suốt 10 năm qua. Trước đó, ở cuộc đối đầu với Iceland, anh cũng từng cản phá tới 7 cú sút của đối phương. Nếu Lloris không xuất sắc trước Hà Lan, Les Bleus còn thê thảm hơn nữa.
Thứ hai là khả năng chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công kém hơn hẳn. Ở World Cup 2018, Pháp có thể khiến đối phương bất ngờ bằng một pha đoạt bóng chính xác của N’Golo Kante, thoát pressing của Paul Pogba, một đường chuyền hay cú sút phạt từ Griezmann, rồi một cú tăng tốc từ Mbappe trước khi chọc thủng lưới đối phương. Thậm chí, cả sự xuất hiện đầy bất ngờ của Olivier Giroud trong khu cấm địa cũng khiến đối thủ phải giật mình. Còn hiện tại, các học trò của Deschamps hiếm khi làm được điều đó.
Kante không còn là chiếc xe cút kít ở giữa sân, Griezmann và Mbappe không đồng bộ trong các pha di chuyển. Họ không hiểu nhau như ở World Cup, trong khi “mỏ neo” Giroud ngày càng mất hút. Khi sức tấn công giảm sút, phong cách chơi bóng của Les Bleus dễ bị đối phương bắt bài.
Thứ ba, Pháp không còn nguy hiểm trong các tình huống “bóng chết”, vũ khí từng là sở trường của họ. Khi những đòn tấn công phối hợp không hiệu quả thì các pha sút phạt từng đem đến những bàn thắng cho đội bóng áo lam tại giải đấu trên đất Nga, như cú đánh đầu vào lưới Uruguay ở tứ kết, những cú đá penalty thành công cua Griezmann... Nhìn chung, Pháp vẫn chơi thực dụng như tại World Cup nhưng độ sắc sảo và lỳ lợm đã phai nhạt rõ ràng. Hơn lúc nào hết, Deschamps cần bổ sung nhân lực mới để Gà trống Gaulois tìm lại sức mạnh.
Hà Lan 2-0 Pháp
CON SỐ
41,1 Paul Pogba đã thắng tới 45/64 trận cùng ĐT Pháp (tỷ lệ 70,3%). Khi vắng anh, Les Bleus chỉ thắng được 7/17 trận, tương đương 41,1%. Trận gặp Hà Lan, Pogba không thi đấu.
THỦ THÀNH HUGO LLORIS: “Chúng tôi trả giá vì chơi dưới phong độ”
Ngoài các bàn thắng từ chấm phạt đền của Mbappe và Griezmann trong các trận gặp Iceland và Đức, Pháp không có thêm bất cứ pha làm bàn nào từ tình huống cố định kể từ sau World Cup 2018. Những quả đá phạt góc không khó chịu như trước, trong khi chống các tình huống cố định của đối phương lại không tốt. Nói về sự sa sút này, Lloris nhấn mạnh: “Đơn giản là chúng tôi đã chơi dưới phong độ và phải trả giá”.
ĐT Pháp đã chơi một trận đấu bạc nhược, khi bị Hà Lan đánh bại với tỷ số 2-0. Hầu hết các cầu thủ của đội khách đã thi đấu không tốt, đặc biệt là các hậu vệ. Chỉ có một điểm sáng hiếm hoi trong đội hình “Gà trống Gaulois” ở trận này là sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris.
Cuối cùng thì nhà vô địch World Cup 2018 cũng thất bại. Trận thua 0-2 trên sân Hà Lan cho thấy nhiều vấn đề của đội bóng áo lam, buộc Deschamps phải bắt tay vào điều chỉnh. Pháp cần những “gáo nước lạnh” thế này để trở lại mạnh mẽ hơn.
Ở trận Brazil đánh bại Uruguay 1-0 đêm qua, hai tiền đạo đang đá cho Paris Saint Germain là Edinson Cavani và Neymar thay vì tay bắt mặt mừng lại thể hiện thái độ thù địch ngay trên sân.
HLV Didier Deschamps đã không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến ĐT Pháp của ông để thua 0-2 trên sân của ĐT Hà Lan trong trận đấu thuộc UEFA Nations League diễn ra đêm qua.
Sau một đêm, họ vụt sáng thành ngôi sao bạc triệu. Nhưng sự nổi tiếng đột ngột ấy đang dần đẩy họ khỏi sân khấu đỉnh cao sau những năm tháng thất thường ở CLB. Thế nên, Dembele và Martial rất coi trọng đợt triệu tập lần này của HLV Didier Deschamps, bởi nó có thể là đòn bẩy cuối cùng cứu vớt sự nghiệp đang đi xuống ở tuổi đôi mươi của họ.
Lần đầu tiên sau 15 trận, Paul Pogba không góp mặt ở ĐT Pháp vì chấn thương. Vai trò của Pogba ở Les Bleus lớn hơn nhiều ở M.U. Pogba là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, là người duy nhất trên hàng tiền vệ thổi sự sáng tạo và đột biến vào các pha lên bóng. Vậy Pháp phải đá ra sao khi không có Pogba?
Bất chấp việc đang được nhiều người nhìn nhận là ngôi sao sáng giá bậc nhất trong làng bóng đá đương đại, tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint Germain lại tỏ ra khiêm tốn khi đưa ra mẫu cầu thủ hoàn hảo không liên quan gì tới mình.
Lối chơi ba hậu vệ đang là “mốt” ở mùa này! Nhưng một người luôn đặt sự an toàn lên trên hết như Didier Deschamps có dám thử nghiệm sơ đồ này ở một trong hai trận đấu cuối (gặp Hà Lan tại UEFA Nations League 2018 và giao hữu với Uruguay) hay không?
Sự bùng nổ của Alassane Plea trong màu áo M’gladbach ở đầu mùa này (11 bàn, 3 kiến tạo sau 12 trận) cuối cùng cũng đã thuyết phục được HLV Didier Deschamps triệu tập anh vào ĐT Pháp. Ở tuổi 25 và dù đến muộn, Plea vẫn còn nhiều cơ hội chứng tỏ mình trong màu áo lam.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn