ĐT Tây Ban Nha: Chờ xem 'dấu ấn Hierro'

Kinh Thi
Từ 15:53 ngày 20-06-2018
Tây Ban Nha sút cầu môn 13 lần trong trận ra quân - nhiều gấp rưỡi đối thủ trực tiếp của họ là Bồ Đào Nha, và chỉ đứng sau Argentina, Uruguay, Nga về số lần dứt điểm (tính đến trước khi các đội ở bảng H ra quân). Nga ghi 5 bàn vào lưới một Saudi Arabia quá yếu.

Còn lại, Argentina và Uruguay phải vất vả lắm mới kiếm được 1 bàn, từ số lần bắn phá của họ. Tất cả nói lên điều gì? Đội bóng của Fernando Hierro không hề bế tắc về lối chơi, dù đối phương là đội cực mạnh, đặc biệt là mạnh về thủ. Ghi được 3 bàn trong 13 lần dứt điểm cũng là số liệu “xem được” về hiệu quả, nói lên sự sắc bén trong tấn công của Tây Ban Nha. 

Vấn đề ở đây không phải là Tây Ban Nha phải hy sinh hàng thủ để có được sức tấn công mạnh mẽ (kiểu Liverpool ở Premier League). Họ có thể làm gì được khi 3 bàn thủng lưới ở trận ra quân đến từ 1 quả phạt đền, 1 sai lầm cá nhân của thủ môn David De Gea, và 1 cú sút phạt “siêu phẩm” của Cristiano Ronaldo?

Ai hoài nghi năng lực của Hierro, cứ việc tiếp tục. Ai tin vào nhân vật này, có thể đã tin từ đầu. Còn thực tế cho thấy: Tây Ban Nha trong trận “đầu tay” của Hierro rõ ràng là không suy sụp vì chuyện đột ngột thay HLV, cũng không bế tắc trong cách chơi. Nhìn vào khía cạnh chuyên môn hay tinh thần, đều không có chỗ nào nói lên thất bại. Cần nhớ: họ hòa 3-3 trong hoàn cảnh đã bị dẫn điểm không phải một mà những hai lần. Và họ có thể đã thắng nếu không có pha sút phạt thần sầu của Ronaldo vào cuối trận.

Hồi Tây Đức vô địch World Cup 1974, họ bất ngờ thua Đông Đức ở giai đoạn 1. HLV Helmut Schoen suy sụp tinh thần đến nỗi ông đóng chặt cửa, ở lì trong phòng khách sạn suốt ngày hôm sau. Thủ lĩnh Franz Beckenbauer tự đứng ra trả lời họp báo, chấn chỉnh và động viên tinh thần đồng đội. Đáng ngạc nhiên hơn (và lạ hơn), chính Beckenbauer đã chọn đội hình cho trận đấu tiếp theo. 


Phần còn lại là thành công lớn mà ai cũng biết. So sánh dĩ nhiên là luôn khập khiễng. Nhưng Hierro, từ khi còn chơi bóng cho đến lúc giữ những cương vị khác nhau trong bóng đá đỉnh cao, chính là mẫu người giống như Beckenbauer. Am hiểu bóng đá đã đành, Hierro còn có cái uy đủ để “nói chuyện phải quấy” với các cầu thủ.

Đôi khi, người ta không cần là HLV bóng đá để làm những điều mà HLV thực thụ có thể không làm được. HLV đưa Brazil vượt qua vòng loại World Cup 1970 là... nhà báo Joao Saldanha. Hồi Joachim Loew đòi tăng lương, dẫn đến hoàn cảnh đội Đức có thể phải thay HLV nếu Loew không nhượng bộ, Matthias Sammer đã tỏ ra sẵn sàng. 

Khi ấy, Sammer là Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Đức (DFB), cương vị giống như Hierro ở Tây Ban Nha trước World Cup 2018. Cuối cùng, DFB nhượng bộ, nên cựu danh thủ Sammer mới không trở thành HLV Mannschaft. Sammer cũng chưa bao giờ huấn luyện đỉnh cao, như Hierro (chuyện Hierro từng huấn luyện Oviedo chẳng đáng nói đến).

Thắng Iran trong trận đấu hôm nay, Tây Ban Nha coi như chắc suất đi tiếp. Nếu “chỉ” hòa, cửa vào vòng 1/8 cũng đã mở rộng với họ (Tây Ban Nha cần thắng Morocco ở trận cuối). Đây chính là lúc để Hierro tỏ rõ giá trị, ghi lại dấu ấn giữa vòng vây ngờ vực. Áp lực đã trôi qua rồi. Ông đã thật sự có 1 điểm (chứ không phải mất 2 điểm), khi không thua đối thủ đáng gờm nhất ở vòng bảng ngay trận ra quân. Hãy xem HLV Fernando Hierro thể hiện năng lực cầm quân thuần túy, bắt đầu từ trận đấu đêm nay.

Nhận định bình luận trận Tây Ban Nha vs Iran

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x