TÂY BAN NHA THUA LIÊN TIẾP ANH VÀ CROATIA VỚI CÙNG TỶ SỐ 2-3

ĐT Tây Ban Nha: Sau tuần trăng mật là ác mộng

Trần Hoà
15:55 ngày 17-11-2018
Tân HLV Luis Enrique từng có khởi đầu như mơ tại ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tuần trăng mật của ông đã sớm kết thúc để nhường chỗ cho cơn ác mộng, khi Bò tót liên tiếp thua Anh và mới nhất là Croatia vào rạng sáng qua, cùng với tỷ số 2-3.
ĐT Tây Ban Nha: Sau tuần trăng mật là ác mộng
Sự đối lập sau 2 tháng
Tây Ban Nha từng tạo nên một chiến thắng ngoạn mục và được tung hô hết lời khi đánh bại Croatia 6-0 tại Elche vào ngày 12/9. Tuy nhiên, vào rạng sáng qua, tức chỉ hai tháng sau, La Roja lại phải chịu thất bại vô cùng đáng quên trước chính đối thủ này. Đó quả là một sự tương phản rất khó hiểu. Chẳng nhẽ Croatia đã mạnh hơn, hay Tây Ban Nha yếu đi. Chắc chắn đó không phải là lý do dẫn tới sự đối lập trên. Thực tế, Croatia vẫn gồm những con người đấy, cũng như phong độ của những ngôi sao hàng đầu của họ như Modric, Rakitic, Perisic hay  Brozovic chưa có sự cải thiện đáng kể nào. Hay Tây Ban Nha đã yếu đi? Chắc chắn một đội tuyển vẫn với bộ khung đó không thể tệ hại nhanh đến như vậy chỉ sau 2 tháng. 

Ngay cả đấu pháp chiến thuật mà HLV Luis Enrique áp dụng cho Tây Ban Nha ở 2 trận cầu tương phản trên cũng không có gì khác biệt, tức chẳng có một cuộc cách mạng đội hình và lối chơi ở La Roja trong 2 tháng qua. 

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Có thể nhận ngay ra, đó chính là bởi Croatia đã dám tấn công, thay vì chủ động phòng ngự như trận lượt đi tại Elche. Để rồi, cũng với đội bóng đấy, sức mạnh đấy song khi dám dâng cao đội hình quyết đấu thực sự, họ ngay lập tức gây khó cho Tây Ban Nha. 


Ở trận lượt đi, Croatia chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích bởi tư tưởng phòng ngự. Nhưng rạng sáng qua, thầy trò HLV Zlatko Dalic có tới 7 cú sút trúng đích về phía khung thành của Bò tót, trong tổng số 15 nỗ lực dứt điểm, và dễ dàng ghi được 3 bàn thắng. Nói cách khác, hàng thủ Tây Ban Nha lập tức gặp vấn đề khi bị đối phương tấn công. Cả 3 bàn thua của Tây Ban Nha rạng sáng qua đều đến từ sai lầm cá nhân hoặc sai lầm hệ thống trong phòng ngự. 

Bàn mở tỷ số của Andrej Kramaric đến từ tình huống chuyền bóng hỏng rất thiếu trách nhiệm của Sergi Roberto. Tác giả của 2 bàn thắng còn lại của Croatia đều được thực hiện bởi hậu vệ phải Tin Jedvaj. Cụ thể, ở bàn nâng tỷ số lên 2-1, cầu thủ đang chơi bóng cho Leverkusen này thoải mái đánh đầu ở cự ly gần. Trong khi đó, Croatia có được bàn thứ 3 đơn giản bởi hàng thủ Tây Ban Nha đã đứng cả lại rất lâu sau một tình huống họ cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, mặc cho hàng công Croatia phối hợp và dứt điểm, trước khi lại được Jedvaj sút bồi vào khung thành bỏ trống. Cần lưu ý, bàn thua thứ 3 của Tây Ban Nha diễn ra ở phút bù giờ thứ 3, vậy mà họ lại chơi thiếu quyết liệt và mất tập trung đến vậy. 

Phía sau lớp màn nhung
Đây không phải lần đầu Tây Ban Nha trở nên mong manh như vậy khi gặp đối thủ dám mạnh dạn chơi đôi công với họ. Trước đó ở trận thua Anh cũng với tỷ số 2-3, Bò tót dễ dàng bị thủng lưới 3 bàn chỉ sau 38 phút khi Tam sư chơi tấn công phủ đầu. 

Tây Ban Nha từng thể hiện một bộ mặt rất ấn tượng trong giai đoạn đầu được dẫn dắt bởi HLV Enrique, khi vượt qua Anh 2-1, rồi liên tiếp đè bẹp Croatia 6-0 và Xứ Wales 4-1. Tuy nhiên, cuộc cách mạng mà HLV Enrique đang tiến hành chỉ mới tạo ra cái vỏ bọc đẹp đẽ cho La Roja. Hay nói cách khác họ mới chỉ dừng lại ở hình hài của một chú hổ giấy, chỉ dọa nạt được các đối thủ chưa hiểu bản chất của họ. Đó là lý do tại sao Anh và Croatia đều vừa đánh bại Tây Ban Nha, bất kể cùng thua rất dễ dàng Bò tót ở lượt đi.

Hai thất bại liên tiếp nói trên khiến Tây Ban Nha đánh mất hết lợi thế ở cuộc đua giành tấm vé duy nhất vào bán kết ở bảng 4 (League A). Họ vẫn dẫn đầu bảng, song chỉ còn hơn 2 điểm so với Anh và Croatia, tức sẽ chỉ giữ được vị trí hiện tại nếu Anh và Croatia hòa nhau ở trận cuối bảng 4 vào tối Chủ nhật tới.

Tuần trăng mật của HLV Enrique không chỉ đã kết thúc và còn đang chuyển thành cơn ác mộng! 

Mong manh như La Roja
Tây Ban Nha đang vô cùng mong manh ở khả năng chống cự. Cụ thể, 17/26 cú sút mà họ phải chịu gần đây (tính cả trúng đích và không trúng đích) đều chuyển hóa thành bàn thắng. Có nghĩa, tỷ lệ thủng lưới sau các cú sút từ đối phương của Tây Ban Nha đang lên tới 66%.

27 - Tây Ban Nha vừa lần đầu sau 27 năm để thua từ 3 bàn trở lên trong 2 trận liên tiếp. Lần gần nhất điều này xảy ra là khi họ bị Pháp (3-1) và Hungary (4-2) đánh bại vào năm 1991.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tây Ban Nha thiếu đang thiếu 'pháo hạng nặng' Tây Ban Nha đang thiếu 'pháo hạng nặng'

    Trong chuyến làm khách trên đất Croatia, Tây Ban Nha đã hai lần làm tung lưới đối phương. Thế nhưng, điều đáng nói là hai bàn thắng đó được ghi nhờ công của hậu vệ và tiền vệ. Trong khi đó, các tiền đạo đều có những màn trình diễn kém thuyết phục.

  • La Roja thua, nhưng Ceballos thắng! La Roja thua, nhưng Ceballos thắng!

    Dani Ceballos vừa có một trận đấu ấn tượng. Anh tỏ ra không hề thua kém tiền vệ xuất sắc Luka Modric bên phía Croatia. Màn trình diễn này giúp Ceballos mở ra hy vọng giành suất đá chính ở ĐT Tây Ban Nha.

  • De Gea sắp mất vị trí chính thức tại ĐT Tây Ban Nha De Gea sắp mất vị trí chính thức tại ĐT Tây Ban Nha

    HLV Luis Enrique thừa nhận ông không đảm bảo vị trí chính thức cho David De Gea ở ĐT Tây Ban Nha và nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Kepa Arrizabalaga ở trận đấu tới.

  • Có những bóng ma ám ảnh ĐT Tây Ban Nha Có những bóng ma ám ảnh ĐT Tây Ban Nha

    Sau tuần trăng mật ngọt ngào, HLV Luis Enrique đã bắt đầu cảm nhận được những bóng ma đã ám ảnh ĐT Tây Ban Nha sau kỷ nguyên vàng.

  • Ramos chẳng đoái hoài với cơn mưa 'gạch đá' Ramos chả ngán mà còn thách thức búa rìu dư luận

    Trong thời gian lên tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha, trung vệ Sergio Ramos đã có những phát biểu đầy tự tin rằng anh sẵn sàng đương đầu với những chỉ trích.

  • Enrique đau đầu với hàng thủ Enrique đau đầu với bài toán có hay không có Ramos

    Ở trận thứ 4 và cũng là trận đấu quan trọng nhất kể từ khi được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique dự kiến sẽ xới tung hàng phòng ngự để tìm bộ tứ vệ cho tương lai. Nhiệm vụ này trở nên bức thiết sau khi NHM xứ đấu bò phẫn nộ vì 3 bàn thua trước ĐT Anh.

  • Casillas lên lão vẫn hay hơn De Gea kém gần chục tuổi De Gea lẫn Kepa đều không hay bằng thủ thành 37 tuổi Casillas

    Đã từ lâu rồi, David De Gea chiếm mất vị trí thủ môn số một ở ĐT Tây Ban Nha của người đàn anh Iker Casillas. Nhưng thực tế cho thấy, Casillas mới chính là Người gác đền vĩ đại của Bò Tót. Anh hiện đang có chuỗi 7 trận sạch lưới ở Porto và để thủng lưới ít nhất so với thủ môn TBN được HLV Luis Enrique triệu tập.

  • Hermoso, tương lai của La Roja và... Real Hermoso, tương lai của La Roja và... Real

    Mario Hermoso mới lần đầu được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha, cho trận đấu với Croatia vào ngày mai. Tuy nhiên, anh được kỳ vọng trở thành tương lai của La Roja bởi sự thăng tiến thần tốc gần đây và bởi anh sắp được Real Madrid mua về để kế tục Sergio Ramos.

  • Alba phủ nhận mâu thuẫn với HLV Enrique ở ĐT Tây Ban Nha Alba phủ nhận mâu thuẫn, thậm chí biết ơn HLV Enrique

    Phải đến lần triệu tập thứ 3 của HLV Luis Enrique tại ĐT Tây Ban Nha, Jordi Alba mới góp mặt trong danh sách. Dù vậy, hậu vệ đang khoác áo Barca phủ nhận việc có mâu thuẫn với ông thầy cũ ở CLB.

  • ĐT Tây Ban Nha: Enrique gọi trở lại hậu vệ Alba ĐT Tây Ban Nha: Enrique gọi trở lại hậu vệ Alba

    HLV Luis Enrique buộc phải triệu tập hậu vệ Jordi Alba của Barcelona trở lại ĐT Tây Ban Nha để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Croatia và Bosnia & Herzegovina.

  • Nhìn Alcacer, Barca có thấy tiếc? Nhìn Alcacer, Barca có thấy tiếc?

    Paco Alcacer đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất khi ghi 8 bàn sau 5 trận trên tất cả các đấu trường cho Dortmund và 3 bàn sau 2 trận cho ĐT Tây Ban Nha. Chứng kiến phong độ trên cả tuyệt vời này của Alcacer, Barca hẳn phải cảm thấy tiếc nuối nhất là khi Luis Suarez đang sa sút còn Lionel Messi mới dính chấn thương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x