Đừng cố trở thành 'Gia cát dự' trong bóng đá

Kinh Thi
Từ 13:30 ngày 09-07-2018
Nga - Croatia là một trận đấu “cởi mở”, với khá nhiều cơ hội ghi bàn cho cả hai phía. Với đủ kịch tính, cao trào. Ngược lại, trận Thụy Điển - Anh ngay trước đó hầu như không dành một chỗ nhỏ nào cho những điều ngoài dự đoán.

Trước đó? Uruguay mà không thua Pháp thì đấy mới là chuyện lạ. Họ bị đánh giá thấp hơn, mất hẳn một trong hai trụ cột lớn (Edinson Cavani), thủ môn lại “biếu” hẳn 1 bàn cho đối thủ. Còn khi Brazil sụp đổ trước “thế hệ vàng” của Bỉ, người ta thậm chí không dễ thống nhất một điều tưởng chừng đơn giản: kết quả ấy là bất ngờ hay không bất ngờ!

Không hề có một kịch bản xuyên suốt, qua 4 trận tứ kết? Hình như là vậy. Mà cũng không riêng gì 4 trận tứ kết. Các giải đấu lớn, như World Cup, rất hay “chịu oan” một điều. Người ta thường cố tìm cho bằng được những điều gọi là “xu thế” nào đấy, bằng cách kết nối những chỗ tương đồng của các trận đấu khác nhau, từ đó dẫn đến kết luận rằng World Cup hiện đại là phải thế này, thế kia. Cũng có những chuyện thoạt nhìn thì như thế thật. Thậm chí cũng có những chuyện đúng là xu thế, là quy luật, xét về bản chất chứ không chỉ trên bề mặt.

Nhưng bóng đá không bao giờ gượng ép. Bóng đá tuyệt vời vì bản chất của nó đã là thiên hình vạn trạng, hầu như chẳng bao giờ thật sự lặp lại điều gì.


Chi tiết đáng lưu ý ở tứ kết: không cầu thủ nào ghi được 2 bàn. Denis Cheryshev của Nga và Antoine Griezmann của Pháp là hai cầu thủ hiếm hoi tiếp tục ghi bàn ở vòng đấu này. Còn lại, 9/11 bàn được ghi bởi những chân sút mới toanh (theo nghĩa chưa ai ghi bàn trước đó), kể cả bàn “phản lưới nhà” của cầu thủ Brazil: Fernandinho.

Đâu rồi Harry Kane - người ghi 5 bàn chỉ trong 2 trận đầu tiên, suốt 60 năm nay chỉ chịu nhường bước mỗi huyền thoại Gerd Mueller về thành tích ghi bàn ở vòng loại World Cup (mà cũng chưa chắc đã thua vì Mueller ngày xưa thi đấu nhiều hơn)? Đâu rồi Romelu Lukaku - người đầu tiên sau huyền thoại Diego Maradona ghi được ít nhất 2 bàn trong hai trận đấu liên tiếp ở đấu trường World Cup? Họ chẳng đi đâu cả. Họ vẫn đá chính, và gánh vác những phần việc quan trọng trong đội của mình.

Thật ra, không kể quả phạt đền vào lưới Colombia ở vòng 1/8 thì cả Kane lẫn Lukaku đều đã tịt ngòi sau khi “nổ súng” liên tục trong 2 trận đầu. Nhưng đừng “xâu chuỗi” và vội kết luận một xu hướng nào. Lukaku không ghi bàn, nhưng anh kiến tạo cho Bỉ bàn thắng hạ gục Brazil. Kane không ghi bàn và bị giới hâm mộ Anh cho điểm thấp nhất trong một cuộc bình chọn, dù giới bình luận đã cố phân tích vai trò của một Kane “lùi sâu”. Philippe Coutinho và Neymar thì thảm hại đến mức đơn giản: họ không ghi bàn, và Brazil sụp đổ.

Kane hoặc Lukaku “im lặng” khi giới hâm mộ hào hứng chờ xem cuộc đua giành chức vua phá lưới giữa họ. Vậy, nên dự đoán: khi ai cũng ngỡ là họ đã bị phong tỏa, thì Kane và Lukaku sắp tới sẽ lại ghi bàn?
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x