Eidur Gudjohnsen bước sang tuổi 41: Huyền thoại 'Người băng', hay sự tầm thường vĩ đại

Vịnh San
08:59 ngày 15-09-2019
Hôm nay, Eidur Gudjohnsen chính thức bước sang tuổi 41. Nhiều người hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, danh thủ người Iceland mới treo giày được 2 năm. Mặc dù dễ bị vùi lấp trong sự lãng quên, nhưng sự thật là anh đã có một sự nghiệp rất dài, và vĩ đại.
Eidur Gudjohnsen bước sang tuổi 41: Huyền thoại 'Người băng', hay sự tầm thường vĩ đại

Biểu tượng của sự vươn lên

Hầu hết những đứa con đều cố gắng đi theo bước chân của cha mình, nhất là khi đó là một người hùng. Tuy nhiên chỉ số ít có thể làm được điều này. Và làm tốt hơn cả cha, thì lại càng ít nữa. Eidur Gudjohnsen thuộc số này. 

Dấu mốc lịch sử là năm 1996, khi chàng trai 17 tuổi Eidur ra mắt ĐTQG Iceland vào những phút đầu hiệp 2, và người mà anh thay thế chính là ông bố Arnor, lúc này 34 tuổi. 9 năm trước, lúc Eidur mới 8 tuổi, Arnor nói rằng mong ước lớn nhất đời chính là được chơi trên sân khấu lớn cùng con trai. Nhưng ông cũng thổ lộ, nó rất khó xảy ra. Cho đến khi bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy con trai mình cũng ngồi trong, Arnor chỉ có thể thốt lên: “Thật điên rồ hết sức!”. 

Eidur Gudjohnsen treo giày vào năm 2017 sau khi khoác áo tới 15 CLB lớn nhỏ
Eidur Gudjohnsen treo giày vào năm 2017 sau khi khoác áo tới 15 CLB lớn nhỏ

Và Arnor càng không thể tưởng tượng, Eidur rồi sẽ tạo dựng một sự nghiệp phi thường vượt xa cả ông. Arnor chỉ khoác áo ĐT Iceland 73 lần, trong khi Eidur có 88, và Arnor đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại với 14 bàn, con trai ông xếp nhất, với 26 bàn. Không nghi ngờ, thời điểm Eidur Gudjohnsen nói lời từ giã ĐTQG vào năm 2016 cũng là ngày buồn nhất của bóng đá xứ Băng đảo, bởi anh không chỉ là cầu thủ vĩ đại nhất, niềm tự hào, mà còn đóng vai trò biểu tượng của đất nước nhỏ bé chỉ hơn 300.000 dân, đại diện cho khát khao vươn lên và chiếm lĩnh đỉnh cao.

Ít người biết rằng trong những năm tuổi trẻ, chấn thương là nỗi ám ảnh với Eidur Gudjohnsen và lăm le tước trái bóng khỏi chân anh vĩnh viễn. Đây là lý do Eidur chưa bao giờ có lần thứ 2 chơi cùng ông bố Arnor trong màu áo Iceland. Bởi sau lần ra mắt, anh bị vỡ mắt cá chân và đến khi trở lại thì bố đã nghỉ hưu. Thời gian đó, các bác sỹ thậm chí còn tuyên bố Gudjohnsen nên nghĩ đến chuyện tìm một công việc khác. 

Eidur Gudjohnsen không chấp nhận sự thật ấy, chuyên tâm hồi phục và tập luyện theo chế độ “địa ngục”, giống như khi anh gãy chân ở tuổi 33. Và cuối cùng đã có thể ra sân trở lại, ghi bàn rồi tới Anh. 

Gã du mục thích gây sốc

Lần này anh lại khiến tất cả phải ngạc nhiên khi một người Iceland, nơi trước đây bị cho là không thể sản sinh ra cầu thủ lớn, lại có thể thích nghi nhanh chóng và tỏa sáng rực rỡ. Sau 1 mùa rưỡi và ghi 26 bàn cho Bolton, anh đến Chelsea, trở thành đồng đội của Gianfranco Zola và Jimmy Floyd Hasselbaink.

Vậy mà Eidur Gudjohnsen vẫn có thể trở thành một phần quan trọng của CLB, cùng với Hasselbaink tạo nên cặp song sát Băng - Lửa trứ danh. Phong cách lạnh lùng băng giá cùng tầm nhìn của Gudjohnsen, ngoài việc giúp anh ghi 78 bàn cho Chelsea, mà còn kích hoạt ngọn lửa Hasselbaink, với sức mạnh bùng nổ và những cú sút sấm sét. 

Người ta còn sửng sốt hơn khi nhận ra, Gudjohnsen là kẻ sống sót vĩ đại trong cuộc cách mạng đồng rúp ở Stamford Bridge. Những ngôi sao đến và đi, song Người băng vẫn ở đó, ra sân, ghi bàn hoặc hỗ trợ như một nhân tố yêu thích của Jose Mourinho. Thật ra ngay từ lúc mới đến, Mourinho đã gọi cho Gudjohnsen chỉ để nói: “Đừng nghĩ đến chuyện rời đi, cậu phải ở lại vì tôi muốn thế”.


Mourinho thích Gudjohnsen và thật kỳ lạ, một HLV với phong cách trái ngược là Pep Guardiola cũng thích anh. 2 năm sau khi chuyển tới Barca, tức năm 2008, Người băng lại đối mặt với cuộc cách mạng ở Nou Camp, khi Pep thay thế Frank Rijkaard. Và giống như lần trước, anh lại vượt qua. Mùa 2008/09, Gudjohnsen vẫn kiếm được 34 lần ra sân dù khi ấy trong đội có những Thierry Henry, Samuel Eto’o và Lionel Messi

Một trong những lý do khiến Gudjohnsen không nằm trong danh sách những huyền thoại số một thế giới có lẽ vì tính cách trầm lặng và phong cách chơi bóng không ích kỷ, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội thay vì ghi thật nhiều bàn thắng. Phần khác, ngoại trừ 6 năm khoác áo Chelsea và 3 năm ở Barca, anh thường ít gắn bó với đội bóng nào quá lâu, trong khi lại chơi cho 15 CLB khác nhau, trong đó có Tottenham, Monaco, Fulham và cả Shijiazhuang ở Trung Quốc.

Có thể vì vậy anh thường bị đánh giá thấp, nhưng nó lại đem đến những kinh nghiệm tuyệt vời. Để bây giờ trên cương vị trợ lý HLV U21 Iceland, Gudjohnsen có thể áp dụng cách quản lý con người của Mourinho, tiếp cận trực diện của Sam Allardyce hay cách di chuyển và kiểm soát bóng của Pep. Những điều này giúp ích rất nhiều cho Gudjohnsen, để một ngày, anh có thể tự tin với vai trò HLV và dẫn dắt chính những đội bóng từng khoác áo, như Chelsea chẳng hạn.

Người đá cặp yêu thích là…
Trong sự nghiệp, Gudjohnsen đã chơi cùng rất nhiều tiền đạo nổi tiếng, từ Gianfranco Zola, Didier Drogba, Hernan Crespo đến Samuel Eto’o, Thierry Henry, Lionel Messi, Ronaldinho và Ronaldo rồi Jermain Defoe, Robbie Keane. Tuy nhiên, “vì tôi là băng còn Hasselbaink là lửa, tôi thích đá cặp với cậu ấy”.

Đâu là bàn thắng đẹp nhất?
Theo Eidur Gudjohnsen, bàn thắng yêu thích nhất là vào lưới Wimbledon trong màu áo Bolton tại League Cup 1999, khi anh từ cánh trái xộc vào trung lộ, đột phá qua 4 hậu vệ đối thủ và ghi bàn. Một pha lập công khác mà anh thích là cú “ngả bàn đèn” tung lưới Leeds tại Premier League 2002/03 cùng Chelsea.

HỒ SƠ GUDJOHNSEN
Tên đầy đủ: Eidur Smari Gudjohnsen
Ngày sinh: 15/9/1978 
Nơi sinh: Reykjavik, Iceland
Vị trí: Tiền đạo
DANH HIỆU
- Premier League 2004/05, 2005/06
- Cúp Liên đoàn 2004/05
- Siêu Cúp Anh 2000, 2005
- La Liga 2008/09
- Cúp Nhà Vua 2008/09
- Champions League 2008/09
- Siêu Cúp châu Âu 2009

Gudjohnsen chỉ ra sự khác nhau giữa Pep và Mourinho


“Về mặt chuyên môn, Jose Mourinho (phải) nghiêng về phòng thủ hơn một chút và thích phân tích, khai thác điểm yếu đối thủ, còn Pep Guardiola bị ám ảnh với phong cách mà đội của ông theo đuổi”, Eidur Gudjohnsen nói với tờ FourFourTwo, “Tính cách họ rất khác. Nếu như Mourinho thích dấn thân và đương đầu thì Pep lại rụt rè hơn, cũng không tạo ra các cuộc tranh luận sôi nổi”.

Bố là thần tượng suốt đời


Trong cuộc trò chuyện với tờ ShortList, Eidur Gudjohnsen nói rằng ông bố Arnor (trái) là “hình mẫu để theo đuổi suốt cuộc đời”. “Ông ấy luôn khuyến khích tôi chơi bóng để tận hưởng và tập luyện chặm chỉ là cách duy nhất đạt được thành công. Ông cũng luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn và giúp giấc mơ của tôi trở thành hiện thực”, cựu tiền đạo người Iceland nói.

Gudjohnsen mơ về ngày dẫn dắt Chelsea
“Thật tuyệt khi Chelsea đang xây dựng đội bóng dựa trên các cựu cầu thủ, những người thực sự quan tâm và yêu mến CLB”, Eidur Gudjohnsen bình luận, “Tuy nhiên, tôi chưa sẵn sàng để trở lại đó và huấn luyện. Tôi chỉ mới bước vào sự nghiệp HLV và cần tích lũy thêm kinh nghiệm”. Theo anh, mục tiêu sẽ trở thành HLV trưởng Chelsea dựa trên nỗ lực tự thân. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x