Em trai Sane có cơ hội làm học trò của Klose

HẠNH NGUYỄN
14:02 ngày 07-08-2019
Thông tin Bayern muốn chiêu mộ cậu em trai Sidi của Leroy Sane lộ ra, không ít người cho rằng Hùm xám muốn lấy Sidi làm mồi nhử “câu” Sane. Song thực ra, Sidi có tài năng hứa hẹn thực sự. Chân sút 16 tuổi này được đánh giá xứng đáng trở thành đệ của Miroslav Klose ở đội U17 Bayern.
Em trai Sane có cơ làm học trò của Klose

Không ăn theo tên tuổi Sane

Nhà Sane có 3 anh em trai. Leroy Sane là con thứ hai. Còn Sidi Sane là cậu út. Sidi sinh năm 2003, kém Sane 7 tuổi. 

Khi Miroslav Klose nổi danh ở World Cup 2002, Sidi còn chưa chào đời. Thời gian trôi mau. Giờ Klose – Sidi đang đứng trước cơ hội trở thành thầy trò. Klose đang giữ chức HLV đội U17 của Bayern. Sidi có vị trí sở trường là tiền đạo cắm. Nếu trở thành học trò của Klose, Sidi sẽ có cơ hội học hỏi được rất nhiều từ người thầy đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.

Trước việc không ít người cho rằng Bayern muốn lôi kéo Sidi khỏi lò đào tạo của Schalke chẳng qua chỉ là chiêu “dùng em làm mồi nhử câu anh” của Hùm xám, cả phía gia đình Sane lẫn phía Schalke đều phủ nhận thuyết âm mưu này. Họ cùng khẳng định Sidi có tài năng và tiềm năng thực sự. 

“Sidi là tiền đạo thực tài”, HLV Frank Fahrenhorst của đội U17 Schalke cho biết, “Chúng tôi rất hãnh diện vì có cậu ấy trong đội hình của mình. Ở đây, Sidi là Sidi chứ không phải em trai của Leroy Sane. Chúng tôi đối xử với Sidi như với một tài năng trẻ chứ không phải như với cầu thủ có anh trai là ngôi sao nổi tiếng. Cậu ấy bình đẳng về chế độ như bao tài năng trẻ khác trong lò đào tạo của Schalke. Nếu có gì được ưu ái hơn thì chỉ là vì Sidi có tài năng nhỉnh hơn mà thôi”.

Về lối chơi cụ thể của Sidi, Fahrenhorst nhận xét: “Vị trí sở trường của Sidi là trung phong. Tuy nhiên, cậu ấy cũng có thể chơi dạt ra biên trên hàng công. Dù chơi ở vị trí nào, Sidi cũng luôn thể hiện được tốc độ vượt trội của mình. Xem Sidi bứt tốc trên sân có cảm giác như đang xem các VĐV trượt tuyết đổ đèo vậy”.

Ba anh em nhà Sane đều thừa hưởng gene bóng đá từ bố
Ba anh em nhà Sane đều thừa hưởng gene bóng đá từ bố

Trước khi làm học trò của Fahrenhorst trong đội U17 Schalke, Sidi thi đấu dưới trướng HLV Willi Landgraf trong đội U16 Schalke. Landgraf đánh giá: “Không nhiều cầu thủ trẻ có được tài năng chơi bóng thiên bẩm như Sidi. Tôi nghĩ Sidi đáng ra còn có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nữa nếu cậu ấy không bị chấn thương hành hạ”.

Landgraf cho biết trở ngại lớn nhất với Sidi chính là độ mẫn cảm với chấn thương. Sidi không thể liên tục góp mặt vào đội hình thi đấu của đội U16 Schalke trước đây chỉ vì vấn đề chấn thương mà thôi. Còn tài năng của Sidi thì luôn đủ thuyết phục Landgraf xếp Sidi vào đội hình chính thức. 

Theo đội ngũ y tế ở Schalke, vấn đề chấn thương của Sidi cũng không đáng lo ngại quá. Bởi ở tuổi 16 như hiện nay, cơ thể Sidi vẫn chưa phát triển ổn định. Họ dự đoán một vài năm nữa, khi cơ thể Sidi đã ổn định đâu vào đấy, vấn đề thể trạng của Sidi sẽ dễ kiểm soát hơn.

Dù thế nào, cả Landgraf và Fahrenhorst cùng chung lời khuyên rằng không nên so sánh Sidi với ông anh Leroy Sane hay ông bố Souleyman Sane của cậu, cho dù nhìn nét mặt và đặc biệt là mái tóc xù của Sidi thì hầu như tất cả mọi người đều liên tưởng ngay tới Leroy Sane.

Gene bóng đá nhà Sane

Landgraf và Fahrenhorst khuyên thì khuyên vậy chứ nói đến Sidi thì khó mà không nhắc đến gene bóng đá nhà Sane. Ông bố Souleyman của anh em Sane trước đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp và cũng có vị trí sở trường là tiền đạo. Ông từng thi đấu tại Bundesliga vào thập niên 80 và thập niên 90 của thế kỷ trước. Ở cấp độ đội tuyển, Souleyman từng có 55 trận khoác áo ĐT Senegal.

Anh em Kovac từng cùng thuộc biên chế Bayern với tư cách cầu thủ
Anh em Kovac từng cùng thuộc biên chế Bayern với tư cách cầu thủ

Sau khi lập gia đình, Souleyman có 3 người con trai. Cả 3 quý tử của ông đều ăn tập trong lò Schalke. Cậu cả Kim nhà Sane (sinh năm 1995) hơi khác dòng một chút khi đá sở trường ở vị trí hậu vệ phải. Tiếc rằng Kim phải sớm treo giày vào năm 2017, khi mới 22 tuổi, vì gánh nặng chấn thương.

Cậu con trai thứ hai nhà Sane, Leroy Sane thì đã quá nổi tiếng rồi. Giờ đến Sidi, các thành viên trong gia đình Sidi rất mong cậu út này tránh được vết xe đổ ám ảnh chấn thương của cậu cả Kim để có thể tỏa sáng như hoặc hơn cậu hai Leroy.

Ông Souleyman tự hào: “Với dân quần đùi áo số, còn gì hạnh phúc hơn việc các con mình đều thừa hưởng gene bóng đá của mình. Với trường hợp của tôi, càng hạnh phúc khi con hơn cha”.

Những tiền lệ ở Bayern
Nếu cả hai anh em Leroy Sane và Sidi Sane cùng cập bến Bayern trong Hè này, danh sách những cặp anh em trong lịch sử Bayern sẽ được kéo dài thêm. Trước đó, Bayern đã từng ghi nhận những cặp anh em Uli Hoeness và Dieter Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge và Michael Rummenigge, Tobias Schweinsteiger và Bastian Schweinsteiger. Đặc biệt, HLV Niko Kovac thời còn xỏ giày thi đấu cũng từng cùng em trai Robert Kovac đầu quân cho Bayern. Giờ Robet Kovac làm trợ lý cho Niko Kovac ở Bayern.

Mang “DNA Bayern”
Với thông tin Sidi Sane khá mẫn cảm với chấn thương còn Leroy Sane vừa bị chấn thương trong trận tranh Community Shield giữa Man City và Liverpool, các fan Bayern bông đùa rằng anh em Sane chưa về Bayern đã mang sẵn “DNA Bayern” rồi. Vì các ngôi sao tấn công trong đội hình Bayern hiện nay cũng như những năm qua như Kingsley Coman, Serge Gnabry, Arjen Robben và Franck Ribery cũng rất mẫn cảm với chấn thương.

Con nhà tông
Giống như ông anh Leroy Sane, cậu em Sidi Sane cũng có hai tố chất nổi bật, ghi điểm với các HLV của mình là tốc độ và kỹ thuật khéo léo. Tốc độ ấy được đánh giá là họ thừa hưởng từ ông bố Souleyman. Ông Souleyman hồi còn xỏ giày thi đấu thường cho hậu vệ đối phương “ngửi khói”. Ông có thể chạy 100m chỉ hết 10,7 giây. Còn kỹ thuật khéo léo của anh em Sane được đánh giá là thừa hưởng từ bà mẹ Regina Weber của mình. Bà Regina từng giành HCĐ thể dục nghệ thuật tại Olympic 1984.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Vị trí trung phong của Dortmund: Bây giờ, sân khấu là của Paco Alcacer Vị trí trung phong của Dortmund: Bây giờ, sân khấu là của Paco Alcacer

    Paco Alcacer đã nói rằng anh không tới Dortmund để ngồi dự bị. Và trong trận Siêu Cúp Đức, tiền đạo 25 tuổi đã cho thấy, không ai khác, chính anh mới xứng đáng lĩnh ấn tiên phong trên hàng công.

  • Jadon Sancho, người hùng đích thực Jadon Sancho, người hùng đích thực

    Trong một trận chung kết, cầu thủ ghi bàn đầu tiên để mở ra chiến thắng dĩ nhiên được tôn vinh. Nhưng trận Siêu Cúp Đức vào rạng sáng qua là một trường hợp khác. Paco Alcacer xứng đáng với những lời khen ngợi, nhưng người hùng thực sự phải là Jadon Sancho.

  • Borussia Dortmund: Tiếng nói của quyền lực Borussia Dortmund: Tiếng nói của quyền lực

    Mùa giải đã bắt đầu với Dortmund theo cách không thể tốt hơn. Hạ gục Bayern 2-0 trong trận Siêu Cúp Đức vào rạng sáng qua, thầy trò Lucien Favre khẳng định tiềm lực của ứng viên vô địch Bundesliga.

  • Bayern vẫn có thu hoạch sau thất bại trước Dortmund Bayern vẫn có thu hoạch sau thất bại trước Dortmund

    Hai tuần trước khi Bundesliga khởi tranh, Bayern Munich vẫn còn nhiều vấn đề. Hệ thống 4-3-3 hoạt động kém hiệu quả và con người thiếu đột biến. Đó là những bài học mà thầy trò Niko Kovac cần rút ra sau trận thua Dortmund tại Siêu Cúp Đức.

  • Kimmich, điểm sáng hiếm hoi của Bayern Kimmich, điểm sáng hiếm hoi của Bayern

    Trong thất bại 0-2 trước Dortmund ở trận tranh Siêu Cúp Đức, gần như cả đội Bayern Munich đã thi đấu không đúng phong độ.

  • Scandal phân biệt chủng tộc ở Bundesliga Scandal phân biệt chủng tộc ở Bundesliga

    Trái bóng Bundesliga chuẩn bị lăn giữa… bầu trời u ám. Cả Bundesliga đang lên án phát ngôn đậm mùi phân biệt chủng tộc của Clemens Tonnies, chủ tịch Schalke. Một người ở cương vị cao nhưng vẫn mang nặng tư tưởng kỳ thị màu da.

  • Dortmund 2-0 Bayern: Thắng thuyết phục Bayern, Dortmund giành siêu cúp Đức Dortmund 2-0 Bayern: Thắng thuyết phục Bayern, Dortmund giành siêu cúp Đức

    Dù để cho Bayern thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian, Dortmund lại tỏ ra vượt trội ở khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trong trận tranh siêu cúp nước Đức diễn ra đêm qua.

  • Siêu Cúp Đức, Dortmund vs Bayern: Tâm điểm Mats Hummels Siêu Cúp Đức, Dortmund vs Bayern: Tâm điểm Mats Hummels

    Số phận khéo sắp đặt, trận chính thức đầu tiên của Mats Hummels trong nhiệm kỳ 2 khoác áo Dortmund lại chính là cuộc đối đầu đội bóng cũ Bayern. Càng có thêm lý do để Hummels trở thành nhân vật tâm điểm ở cuộc so tài này.

  • Chứng tỏ đi, Marco Reus Chứng tỏ đi, Marco Reus

    Marco Reus vừa giành cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức lẫn Bundesliga mùa vừa rồi. Đây là cơ hội để ngôi sao của Dortmund khiến Hùm xám tâm phục khẩu phục ở Siêu Cúp Đức đêm nay.

  • Bayern và nguy cơ từ đôi cánh mong manh Bayern và nguy cơ từ đôi cánh mong manh

    Bayern Munich khép lại loạt giao hữu bằng thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Audi Cup 2019. Nhưng điều tồi tệ nhất đến với Hùm xám lại là chấn thương của Kingsley Coman, bệnh binh tiếp theo sau Serge Gnabry. Hai chuyên gia chạy cánh này có nguy cơ vắng mặt trong trận Siêu Cúp Đức vào ngày mai.

  • Davies ghi điểm trong... thất bại của Bayern Davies ghi điểm trong... thất bại của Bayern

    Ở lần thứ 6 đăng cai Audi Cup, Bayern đã không thể giữ chiếc cúp này ở lại sân Allianz Arena. Tuy nhiên, người Bavaria không có gì phải buồn sau thất bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết với Tottenham cả. Bởi họ đã được chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của một lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn. Trong đó,nổi bật nhất chính là Alphonso Davies.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x