Fan cuồng Việt Nam chơi trội để thực hiện giấc mơ World Cup

Phương Anh
Từ 08:43 ngày 06-07-2018
Để thực hiện giấc mơ đã kéo dài 22 năm là được xem ĐT Anh yêu thích đá ở một kỳ World Cup, anh Nguyễn Nam Thắng, một CĐV quen mặt đến từ Quảng Ninh đã lặn lội sang Nga mua vé vào sân cổ vũ Tam sư trong trận đấu với Colombia ở vòng 1/8 theo cách “độc nhất vô nhị”.

Một mình mua 2 vé vào sân để cổ vũ ĐT Anh 
Anh Nguyễn Nam Thắng không phải cái tên xa lạ với giới CĐV ở Việt Nam. Nhiều năm trước khi Than.QN còn chơi ở giải hạng Nhất, anh Thắng từng là Chủ tịch Hội CĐV của đội bóng đất Mỏ. Không còn tiếp tục công việc “vác tù và hàng tổng” như trước, nhưng những năm qua anh Thắng vẫn âm thầm đồng hành với nhiệm vụ phát triển các Hội CĐV trên cả nước như Nam Định, FLC.TH, Sài Gòn FC hay Hà Nội FC…

Là một người dành tình yêu đặc biệt cho bóng đá và không tiếc tiền để thỏa mãn đam mê, CĐV gốc Quảng Ninh này nhiều lần từng đi khắp các sân cỏ cả nước để xem bóng đá nội, thậm chí là ra nước ngoài để cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu. Thế nhưng, giấc mơ lớn nhất từ ngày bé là được một lần vào sân xem ĐT Anh yêu thích đá ở World Cup vẫn là điều mà anh ấp ủ bao lâu chưa thực hiện được.

Anh Nam Thắng chụp ảnh selfie cùng các CĐV của Anh và Colombia
Anh Nam Thắng chụp ảnh selfie cùng các CĐV của Anh và Colombia

Chỉ đến khi biết tin World Cup 2018 được tổ chức ở nước Nga, nơi mà mình có một thời gian dài học tập và sinh sống thời sinh viên, anh Thắng mới bắt đầu lên kế hoạch táo bạo để hiện thực hóa giấc mơ ngày nhỏ. 

“Ngay từ khi biết nước Nga được đăng cai World Cup 2018, tôi đã nghĩ ngay tới việc sẽ quay trở lại nơi từng học tập, sinh sống để xem bóng đá. Với tôi, chuyến trở lại nước Nga thăm lại trường xưa, kết hợp xem World Cup thực sự rất ý nghĩa và bổ ích”, Anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng cho biết, để đặt mua vé máy bay sang Nga thì đơn giản, nhưng để sở hữu một tấm vé vào sân xem các trận đấu ở World Cup thì là điều vô cùng khó khăn. “Chỉ vì hâm mộ ĐT Anh nên tôi hy vọng họ sẽ… thua Bỉ và nhì bảng G để đá vòng 1/8 ở Moscow. Phải rất vất vả mới nhờ được các bạn sinh viên bên Nga mua hộ 1 chiếc vé xem ở đây, nên nếu ĐT Anh đứng đầu bảng và thi đấu ở thành phố khác thì coi như chuyến đi của tôi phá sản. May mắn là tâm nguyện của tôi đã thành hiện thực khi Anh sẽ đá với Colombia ở Moscow”, CĐV đất Mỏ này kể lại.

Khi giấc mơ xem ĐT Anh đá ở World Cup đã chắc chắn thực hiện được, anh Nam Thắng tiếp tục chơi “trội” bằng việc bỏ tiền mua 2 vé vào sân ở 2 tầng khác nhau của một khán đài sau khung thành để có thể trải nghiệm bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. “Cả đời mới được 1 lần đi xem World Cup, nên tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Do đó, tôi quyết định bỏ ra 700 USD để mua 2 chiếc vé cùng một khán đài nhưng khác tầng để cảm nhận bầu không khí ở World Cup. Tôi treo cờ Việt Nam ở tầng 2 rồi xuống tầng 1 để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này”, anh Thắng cho biết.

Ấn tượng với sự cuồng nhiệt của CĐV Anh 
Vì hâm mộ ĐT Anh từ 22 năm qua, nên anh Thắng chọn khu khán đài có nhiều CĐV xứ sở sương mù ngồi để cổ vũ thầy trò HLV Gareth Southgate thi đấu. Được đồng hành cùng các CĐV cuồng nhiệt nhất thế giới trong suốt trận đấu đầy kịch tính, anh Thắng không giấu được sự thích thú và ngưỡng mộ.

“Fan cuồng” Nam Thắng trên khán đài trận Anh - Colombia
“Fan cuồng” Nam Thắng trên khán đài trận Anh - Colombia

CĐV này cho biết: “Ai cũng sợ hooligan Anh, nhưng tôi thì lại chủ động ra ngồi cổ vũ với họ. Họ đa phần là những người tuổi từ 28 đến 50. Trong một trận đấu quan trọng như vậy thì họ luôn “cháy” hết mình vì đội nhà. Cả trận họ uống bia và vỗ tay hát cổ động theo nhịp trống. CĐV Anh không đáng sợ như nhiều người nghĩ, ngược lại họ rất cuồng nhiệt và vui vẻ. Khi đội nhà thắng hay bị gỡ hòa, họ cũng đều rất cuồng nhiệt, không chửi bậy và có cảm xúc thực sự sau mỗi pha bóng. Tôi rất ấn tượng khi hết trận nhìn thấy cảnh nhiều CĐV Anh sang động viên, an ủi CĐV Colombia”.

Không chỉ ấn tượng với sự cuồng nhiệt của CĐV Anh, anh Nguyễn Nam Thắng còn vui vẻ “khoe” kỷ niệm vô tình được lọt vào khuôn hình quay livestream cảm ơn CĐV của ngôi sao Jesse Lingard sau khi trận đấu kết thúc. “Sau trận, các cầu thủ của ĐT Anh đi đến khu vực khán đài có CĐV nhà để vẫy tay cảm ơn NHM. Lúc thấy họ đến gần, tôi đã tranh thủ quay và chụp ảnh “tự sướng” để lưu lại. Ai ngờ khi về lên trang bongdaplus.vn để đọc báo, tôi mới biết mình đã vô tình xuất hiện trong phần livestream của Jesse Lingard. Đó quả thực là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với tôi trong lần sang Nga để xem World Cup”, anh Nam Thắng chia sẻ với giọng đầy hào hứng.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x