Fan cuồng Việt Nam quyết để lại dấu ấn trên đất Nga

NGỌC ANH
Từ 08:54 ngày 11-06-2018
Tự bỏ tiền túi và quyết định lên đời “mái tóc” rất đặc trưng dịp ngày hội bóng đá thế giới, anh Lê Anh Tiến, một CĐV nổi tiếng người TP.HCM, đã sẵn sàng “khăn gói quả mướp” cho những ngày sục sôi ở xứ sở bạch dương.
Mái tóc nổi tiếng
Vài ngày gần đây, cộng đồng mạng sục sôi đi tìm chủ nhân của mái tóc vô cùng bắt mắt với dòng chữ “Russia 2018” kèm theo hình trái bóng. Mái tóc được cắt rất cầu kỳ, đậm chất bóng đá và đương nhiên, người sở hữu “quả đầu” luôn nổi bật giữa đám đông này hẳn phải là fan cuồng của túc cầu. Chỉ ít phút sau khi đăng tấm hình với mái tóc cực kỳ đặc biệt lên trang Facebook cá nhân, anh Lê Anh Tiến đã nhận được rất nhiều lời khen từ bạn bè rằng “đúng chất chơi” mùa World Cup. 

Chính vì kiểu tóc độc đáo này, anh Tiến trở thành cái tên rất “hot” trên mạng xã hội. Nhưng thực ra, từ cách đây đúng 1 năm, ở giải U20 World Cup 2017, khi xuất hiện tại Hàn Quốc, anh Lê Anh Tiến đã tạo được sự chú ý vô cùng lớn với mái tóc hình quốc kỳ Việt Nam. Thậm chí, khi làm thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc, anh Tiến được đông đảo người dân nơi đây xin chụp ảnh làm kỷ niệm. Anh Tiến sinh sống ở TP.HCM và với tình yêu bóng đá bất tận đã giúp anh vượt qua được những tất bật công việc để sang Hàn Quốc cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. “Chưa bao giờ Việt Nam lọt vào VCK World Cup ở sân bóng 11 người nên đấy là cơ hội hiếm có, đương nhiên mình phải đi. Đơn giản vì tình yêu, niềm đam mê trái bóng tròn thì đường xa hay tốn kém không quan trọng”, anh Tiến chia sẻ.


Mê đội Đức, đưa con sang Đức học
Cách đây 2 năm, anh Tiến cùng vợ vi vu sang tận Pháp để theo dõi các trận đấu tại EURO và điều đặc biệt trong chuyến đi đó là CĐV sinh năm 1971 này đã đem lá cờ của CLB Hải Phòng, Sài Gòn FC đến các sân bóng ở Pháp. “Chẳng mấy khi được gặp gỡ nhiều bạn bè, CĐV quốc tế nên tôi muốn quảng bá hình ảnh hai đội bóng mà tôi rất thích là Hải Phòng, Sài Gòn FC đến với đông đảo mọi người. Nhìn lá cờ CLB tung bay ở các khán đài tại EURO 2016, tôi rất vui và hạnh phúc”. Được vợ “tháp tùng” đi xem bóng đá với anh Tiến đó là niềm vui vô bờ bến. 

Tuy nhiên, đến World Cup 2018, do bận việc gia đình nên chỉ mình anh khăn gói sang Nga vào ngày 16/6 tới đây. “Tôi đặt vé máy bay, mua vé vào sân rồi. Tổng chi phí hết khoảng 80 triệu cho 1 tuần tại Nga. Mình không dư dả nhiều nhưng đã đam mê thì phải cháy hết mình”, anh Tiến bộc bạch. Quyết định lựa chọn trận đầu tiên xem là cuộc đọ sức giữa Đức và Mexico, anh Tiến nói rằng muốn được chứng kiến chiến thắng của đội bóng mà anh rất yêu mến: ĐT Đức. “Năm 2002, do quá yêu ĐT Đức và mong muốn họ thắng trong mọi trận đấu ở World Cup nên tôi đặt tên cậu con trai là Đức Thắng. Nhưng thật tiếc là Đức đã không thắng được Brazil ở trận chung kết”. Dù vậy, cũng vì tình yêu Đức nên sau này anh đã đưa cậu con trai sang quê hương của Tony Kroos học tập. 

“Sang Nga, tôi sẽ để kiểu tóc rực rỡ này đến ngày ngày hạ màn World Cup 2018. Hy vọng sẽ gặp nhiều bà con kiều bào hoặc CĐV Việt Nam sang đó xem bóng đá để cùng hòa nhịp vào trái bóng tròn”, anh Tiến hồ hởi chia sẻ trước khi lên đường.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x