Fan đạp xe, lái… máy kéo đi xem World Cup

Hạnh Nguyễn
Từ 08:50 ngày 10-06-2018
Trong khi hầu hết người hâm mộ đi máy bay tới Nga xem World Cup 2018, vẫn có một số fan chọn phương pháp “đi phượt” siêu dị. Người thì bền bỉ đạp xe suốt nhiều ngày ròng, người lại kẽo kẹt chinh phục hàng nghìn cây số trên chiếc máy kéo cà tàng.

Đạp xe từ châu Âu, châu Á, châu Phi

Chuyện đạp xe tới Nga đã sốc rồi. Đáng ngạc nhiên nữa, có tới ít nhất 4 fan chọn cách cưỡi “ngựa sắt” đến Nga để xem World Cup dịp này. Điểm xuất phát của họ trải đều ra 3 châu lục khác nhau. “Chúng tôi không sợ đụng hooligan. Chỉ sợ… xịt lốp thôi”, Jamie Marriott và Mitch Jones tâm sự. Đây là 2 anh chàng người Anh đang chinh phục hành trình 3.862km từ xứ sương mù sang Nga bằng xe đạp.

Marriott và Jones xuất phát từ ngôi làng Ernsworth (Hampshire, Anh) hôm 25/5 vừa rồi. Mục tiêu của họ là kịp đến thành phố Volgograd của Nga vào ngày 18/6 để xem trận ra quân của ĐT Anh với Tunisia. Hành trình của họ qua các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Ba Lan và Ukraine. 

Nhiều người nhìn vào hành trình của Marriott và Jones bảo họ hành xác. Còn Marriott và Jones thì tươi cười bảo họ muốn làm gì đó thật đặc biệt, bởi cả hai linh cảm năm nay là năm của người Anh và Tam sư sẽ vô địch World Cup.

Quãng đường đạp xe 3.862km của Marriott và Jones hóa ra vẫn chỉ “như muỗi” nếu so với hành trình đạp xe lên tới 5.000km của fan Ai Cập có tên Mohamed Nufal. Hành trình của Nufal kéo dài 65 ngày. Chặng đầu tiên diễn ra trong 10 ngày, Nufal đạp xe từ Cairo tới thành phố cảng Nuweiba. Sau đó, Nufal đi phà sang Jordan và đạp xe tới thủ đô Amman của nước này. Vì lý do an ninh, Nufal không dùng “ngựa sắt” để di chuyển qua Syria và Iraq. 

Nufal đạp xe từ Ai Cập sang Nga cổ vũ Salah và đồng đội
Nufal đạp xe từ Ai Cập sang Nga cổ vũ Salah và đồng đội

Sau khi bay từ Amman sang Sofia, Nufal đạp xe lần lượt qua Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine trước khi đến Nga. Dọc hành trình của mình, Nufal quay clip và quảng cáo cho các kênh truyền hình, các mạng xã hội tại Ai Cập để kiếm kinh phí trang trải chuyến đi. Thấy bảo Nufal đã xin được xuất bay ké ĐT Ai Cập trong hành trình trở về quê nhà.

Fan Fahd Ibrahim al-Yahya thậm chí còn đạp xe vượt 5.145km trong 75 ngày để di chuyển từ Riyadh (Saudi Arabia) qua Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đến Moscow. Và cũng như tinh thần của Marriott và Jones, fan cuồng 38 tuổi người Saudi Arabia này chẳng ngại gì, chỉ ngại xịt lốp.

“Cưỡi” máy kéo từ Đức, Thụy Sỹ

Fan cuồng người Đức, Hubert Wirth đã 70 tuổi rồi nên không thể đạp xe vượt hàng nghìn cây số như những CĐV đàn em trên. Wirth chọn phương tiện di chuyển là máy kéo. Cỗ máy từ thập niên 20 của thế kỷ trước này kéo theo một nhà xe mini làm nơi ăn, ngủ cho Wirth mỗi khi dừng chân. Để đỡ buồn, Wirth dẫn theo chú chó cưng Hexe của mình làm bạn đồng hành.

Tốc độ tối đa của máy kéo này là 30km/h. Wirth dự kiến di chuyển liên tục trong hơn 10 ngày từ quê nhà Pforzheim (gần Stuttgart, Đức) qua Ba Lan, Belarus sang Nga. Mục tiêu của ông là kịp đến Moscow trước khi ĐT Đức đá trận ra quân với Mexico vào ngày 17/6 tới.

Wirth cùng chú chó cưng “cưỡi” máy kéo từ Đức sang Nga

Trong khi đó, fan Werner Zimmermann cũng lái máy kéo từ quê nhà Vitznau (Thụy Sỹ) tới Kaliningrad (Nga). Zimmermann khởi hành hôm 8/6 và dự kiến sẽ chinh phục hành trình 1.800km bằng máy kéo trong 2 tuần. ĐT Thụy Sỹ mà Zimmermann cổ vũ sẽ có trận gặp Serbia tại Kaliningrad vào ngày 22/6.

Zimmermann chia sẻ có nhiều cách để ăn mừng chiến thắng tại World Cup 2018 nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Với Zimmermann thì chinh phục được hành trình máy kéo kẽo kẹt từ Thụy Sỹ tới Nga sẽ là chiến thắng khó gì sánh được.

Vừa đạp xe, vừa quyên tiền từ thiện
Hành trình đạp xe qua 8 quốc gia từ Anh sang Nga của bộ đôi Jamie Marriott và Mitch Jones không chỉ hoàn toàn vì bóng đá, vì World Cup 2018, vì Tam sư. Họ còn dùng hành trình này để quyên tiền cho quỹ từ thiện Bobby Moore. Quỹ từ thiện được đặt theo tên thủ quân quá cố của ĐT Anh này nhằm phục vụ nghiên cứu về bệnh ung thư trên xứ sương mù.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x