Fan Peru bỏ việc, dồn hết tiền đi xem World Cup 2018

Nguyên Phong
Từ 13:51 ngày 22-06-2018
Sau 36 năm Peru mới tham dự một kỳ World Cup. Để thỏa mãn giấc mơ theo dõi đội nhà thi đấu tại World Cup, rất nhiều fan Peru đã hy sinh tiền bạc và vật chất để sang Nga cổ vũ.
Sau 2 trận ở World Cup 2018, những gì ĐT Peru có được là con số không. Họ không có điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào. Nhưng người Peru đã để lại ấn tượng đẹp với thế giới nhờ sự cuồng nhiệt và đam mê vô tận với bóng đá. Nga, nơi tổ chức World Cup 2018 cách Peru nửa vòng Trái đất nhưng rất nhiều CĐV Peru, từ người giàu cho đến người nghèo, từ người già cho đến trẻ em, đều tìm cách này hay cách khác để có mặt ở Nga cổ vũ cho đội tuyển lần đầu dự World Cup sau 36 năm.

Pháp 1-0 Peru

Vào cuối hiệp 1 trận đấu giữa Đan Mạch và Peru, một fan Peru tên Edgar tỏ ra đầy phấn khích trên khán đài. Peru được hưởng quả penalty và Christian Cueva đứng trước cơ hội ghi bàn đầu tiên cho đội bóng Nam Mỹ tại World Cup sau mấy chục năm. Edgar tiến gần đến lan can sân để có thể nhìn rõ hơn khoảnh khắc sẽ là trọng đại này.

Thế nhưng, Cueva đã sút bóng thẳng lên khán đài. Cánh tay của Edgar giơ lên trời, khuôn mặt đau đớn và đôi tai nhựa mà CĐV này dùng để hóa trang gần như trượt khỏi đầu. Edgar sau đó chia sẻ: “Cueva cần một tâm trí lạnh lùng. Đó là khoảnh khắc. Nhưng không có vấn đề gì, chúng tôi còn 2 trận đấu và Peru sẽ giành chiến thắng”.

Edgar đã đến Nga cùng với Manuelito, một người đã… 80 tuổi. Họ đến Saransk, Nga sau 3 chuyến bay và 1 chuyến tàu đêm 10 tiếng. Edgar nói: “Cuộc hành trình là tàn khốc với chúng tôi, nhưng sao tôi có thể bỏ lỡ giải đấu này? Chúng tôi đã chờ đợi rất, rất lâu để hát những bài hát của Peru ở một đất nước khác”.

Manuelito (ngồi) đã 80 tuổi nhưng vẫn lặn lội sang Nga
Manuelito (ngồi) đã 80 tuổi nhưng vẫn lặn lội sang Nga

Edgar đã hy sinh sức khỏe, thể lực để có mặt ở Nga cổ vũ Peru. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Rất nhiều CĐV Peru khác còn trả giá lớn hơn. Pedro, một fan khác đã bỏ việc tại Panama, dồn hết số tiền anh có và trải qua hành trình dài 2 tháng đến Nga (để tiết kiệm tiền tối đa). 

Chuyến bay đến Madrid là tốn nhiều tiền của Pedro nhất. Từ đó, anh ngủ trên ghế sofa, đi nhờ xe hơi, chen lấn trên những chiếc thuyền ở Phần Lan và làm tất cả những gì để có mặt tại Nga. 

Ngoài Edgar và Pedro, có những gia đình người Peru cả 3 thế hệ đều đến Nga xem World Cup 2018. Có những người đủ điều kiện để trang trải, nhưng có những người bán xe, bán nhà hoặc vay ngân hàng để có thể cổ vũ trực tiếp cho đội nhà. 

Pedro trải qua hành trình gian khó để có thể trực tiếp cổ vũ đội nhà
Pedro (trái) trải qua hành trình gian khó để có thể trực tiếp cổ vũ đội nhà

Nhưng dù dễ dàng hay khó khăn và hy sinh lớn để tới Nga, những người Peru đều nở trên môi nụ cười. Họ mang đến Nga những bài hát và điệu múa. Fan Peru đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người địa phương. Một tình nguyện viên ở Saranask nói: “Họ thật tuyệt vời, rất hạnh phúc. Sau trận đấu, họ đã buồn nhưng luôn đầy năng lượng và ấm áp. Thật phi thường”.

CĐV Peru đã vượt nửa vòng Trái đất mang thêm sắc màu rực rỡ đến World Cup 2018 theo cách như thế. Và cho dù fan Peru chưa có dịp ăn mừng dù chỉ là một bàn thắng, cho dù đội bóng đã sớm bị loại, họ chắc chắn vẫn sẽ cuồng nhiệt trong trận đấu cuối cùng trên đất Nga.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x