Những thông tin bên lề World Cup 2018 theo góc nhìn hài hước.
- Để đối phó với nạn “đầu gấu” Nga lộng hành tại VCK World Cup 2018, BTC giải đấu này đã mời Hiệp hội nuôi gấu Việt Nam sang hỗ trợ. Với kinh nghiệm thuần dưỡng, nuôi gấu để hút lấy mật hàng chục năm qua, ông Trần Diệu Mật tự tin nhận nhiệm vụ: “Đầu gấu cỡ nào, hung dữ đến đâu, cứ một tuần rút vài cc mật là ngoan như cún ngay”.
- Dịch sởi bùng phát ở Nga nhằm đúng dịp World Cup khiến nhiều du khách nước ngoài e sợ. Chỉ có NHM Việt Nam là chả sợ vì chúng ta đã quá quen với bệnh sởi từ vài năm trước. Sởi phải sợ người Việt Nam mới đúng.
- Eden Hazard của ĐT Bỉ được hãng Vodka Cá Sấu của Nga mời làm đại sứ hình ảnh thay cho hot-girl “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga của Việt Nam. Lý do là bởi Hazard vừa “thịt” Ai Cập 3-0 xong đã vội đăng đàn thề sẽ ủng hộ tiền đạo Mohamed Salah và ĐT Ai Cập. Thật là nước mắt cá sấu!
- Fan của BPhone đã giải thích tại sao sản phẩm đỉnh cao công nghệ của BKAV dừng bán sau 9 tháng lên kệ rằng: “Chắc chắn dừng để sản xuất thế hệ smartphone mới để đánh bại smart phone Vivo (Trung Quốc) trong vai trò smart phone của World Cup từ năm 2015 (khi hợp đồng của Vivo với FIFA hết hiệu lực)”. Thật không thể tin được.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn