Ghế HLV ĐT Italia & Tây Ban Nha: Danh tiếng là cái chi chi?

Kinh Thi
Từ 09:17 ngày 06-10-2016
Họ đều không phải là HLV nổi tiếng. Đấy là sự thật rõ ràng và sự thật ấy không dựa vào quan điểm hoặc cách đánh giá khác nhau của mỗi người. Sự thật ấy dựa vào thực tế lạnh lùng của “tiền tươi thóc thật”.
Khi các “siêu CLB” ở châu Âu bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để trả lương cho HLV, thì những tên tuổi lớn như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Antonio Conte, Juergen Klopp... luôn là lựa chọn hàng đầu. Thay vì “tự ái” bởi lập luận cho rằng ghế HLV trưởng ĐTQG nói chung hiện đang “xuống cấp”, tốt nhất là những HLV như Julen Lopetegui hoặc Giampiero Ventura nên chấp nhận cách bình luận phũ phàng (nhưng hoàn toàn khách quan) của thiên hạ. Nếu được, hãy quên luôn sự so sánh của bàn dân thiên hạ để tập trung thật tốt vào công việc.

Thật ra, công việc ở CLB của các “siêu sao” trong làng huấn luyện khác xa với công việc của Ventura hoặc Lopetegui ở ĐTQG. Khác đến nỗi không thể so sánh. Giả sử cả thế giới có công nhận Guardiola là một thiên tài huấn luyện đi nữa, có chắc gì ông đưa được ĐT Singapore hoặc ĐT Thái Lan lên ngôi vô địch châu Á? Ventura do vậy càng nên yên tâm. 

Việc của ông lúc này chỉ là làm sao giúp Italia thắng Tây Ban Nha của Lopetegui, rộng hơn là làm sao đưa được Azzurri đến VCK World Cup 2018 - chứ không phải cứ bận tâm về chuyện mình có nổi tiếng hay không, có xứng đáng thay Antonio Conte dẫn dắt Azzurri hay không ? Những gì vừa nói về Ventura thì cũng có thể nói y như vậy với Lopetegui.

Nhiều khả năng là ngôi đầu bảng rút cuộc sẽ thuộc về Tây Ban Nha hoặc Italia. Khi ấy, Ventura hoặc Lopetegui sẽ trở nên nổi tiếng hơn. Mức lương kếch xù ở các CLB giàu có rồi sẽ phải tự tìm đến với họ. Dù cố khiêm nhường đi nữa, người chiến thắng cũng không dễ thoát khỏi những lời khen tặng.


Hồi Arrigo Sacchi gia nhập AC Milan (và mở ra cả một kỷ nguyên hào hùng), ông đâu có danh tiếng gì. Sacchi khi ấy thậm chí còn chưa bao giờ cầm quân ở Serie A. Rất ít người hiểu được vì sao tỷ phú Silvio Berlusconi lại chọn một HLV “cấp phường” như thế. Chẳng những chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, Sacchi còn không hề chơi bóng đỉnh cao. Ông từng nói câu bất hủ: “Bạn không nhất thiết phải làm một con ngựa trước khi làm nài ngựa”.

ĐT Brazil trước World Cup 1970 (nghĩa là vào đúng giai đoạn quan trọng nhất) còn được huấn luyện bởi một... nhà báo. Cần thêm dẫn chứng? Roger Lemerre mất 10 năm dẫn dắt đội tuyển... quân đội Pháp trước khi tiếp quản Les Bleus và giúp Pháp trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch EURO khi đang giữ ngôi vô địch World Cup. Chẳng có chuyên gia hoặc bình luận viên danh tiếng nào biết rõ Lemerre là ai trước thềm EURO 2000.

Nếu cho rằng Ventura xưa nay chỉ ở đẳng cấp tầm thường trong làng bóng Italia, phải chấp nhận công việc ở Serie B, Serie C, hoặc thấp hơn nữa, thì hay lưu ý: ngay cả với các đội yếu như vậy, Ventura còn làm được việc, huống hồ là khi ông gặp môi trường thuận lợi? Những ý tưởng chuyên môn của Ventura sẽ được thể hiện tốt hơn khi trong tay ông là các tuyển thủ quốc gia? Tương tự, Lopetegui có thể đưa các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha lên ngôi vô địch U21 châu Âu, sao ông lại không thể thành công khi có trong tay mọi ngôi sao hay nhất của Tây Ban Nha?

Chưa biết rút cuộc thì ai sẽ thắng, nhưng hãy chờ xem một ngôi sao mới khẳng định tài nghệ trong giới cầm quân, khi Tây Ban Nha và Italia đồng loạt giao ghế HLV trưởng cho những tên tuổi tầm thường.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x