Ghi bàn mà vẫn mang về nỗi lo thì chỉ có Kante

Hà Trang
11:02 ngày 25-01-2019
Những người hâm mộ Chelsea liệu có vui khi N'Golo Kante ghi bàn vào lưới Tottenham ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn? Đương nhiên là có, nhưng kéo dài được bao lâu?
Ghi bàn mà vẫn mang về nỗi lo thì chỉ có Kante
Đầu tiên, cần khẳng định, Chelsea chỉ vượt qua đội B của Tottenham. Một Spurs mà không có Harry Kane, Son Heung-Min, Dele Alli, thậm chí cả Hugo Lloris (ngồi dự bị) thì đâu còn là Gà trống mà chúng ta vẫn biết. Đây còn là một trận đấu ở Cúp Liên đoàn, mặt trận khi bị đem ra so sánh với Ngoại hạng Anh trong bối cảnh khó khăn chồng chất về lực lượng thì đương nhiên sẽ là thứ yếu với thầy trò Mauricio Pochettino.

Do đó, chiến thắng của Chelsea quả thật chẳng chứng minh được điều gì. The Blues đã ổn định trở lại chưa, Sarri với Sarri-ball đã tiến triển đến đâu rồi vẫn là những câu hỏi chưa thể trả lời. Sự thật thì chỉ có một và nó nói rằng Chelsea đã thua 2 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đó là 2 thất bại trước chính Tottenham (bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn) và Arsenal (Ngoại hạng Anh), nơi Chelsea phô bày bộ mặt thật của mình trước những đối thủ ngang tầm. Ở đó, The Blues đều hổng toàn bộ khâu đánh chặn từ xa khi mà Jorginho chơi như một gã hề, trong khi người lẽ ra phải có mặt ở mọi điểm nóng tranh chấp là Kante thì lại ở tít vòng cấm đối phương.

Đã có quá nhiều chuyên gia, thậm chí là fan bình thường nhận thấy sự bất cập với cách triển khai này. Cựu danh thủ và giờ là bình luận viên nổi tiếng Tony Cascarino đã phải "van nài" Sarri hãy để Kante trở lại khu vực quen thuộc của anh, chứ không phải chạy lông nhông để làm những công việc không phù hợp với năng lực. Tony Cascarino khẳng định Sarri đã quá "ngu ngốc" và chắc chắn là một kẻ "đại ấu trĩ" nếu tiếp tục giữ vững lập trường với Kante.

Việc của Kante có phải là ghi bàn?
Việc của Kante có phải là ghi bàn?

Nhưng chẳng có nhiều biến chuyển, ở trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn, Kante lại tiếp tục lang thang ở vòng cấm Tottenham. Anh đã ghi bàn, đúng với mong muốn của Kante. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ người Pháp cho Chelsea mùa này, bằng tổng thành tích của anh trong 3 năm trước đó ở nước Anh. 

Rõ ràng, đã có sự chuyển biến đáng kể trong cách chơi của Kante và giúp anh hiệu quả hơn trong việc ghi bàn, nhưng liệu đó có phải là điều tốt dành cho Chelsea. Nếu đó chỉ là những pha bóng điểm xuyết bất ngờ của một tiền vệ phòng ngự, hẳn fan Chelsea đã quá đỗi vui mừng. Nhưng không, Sarri muốn cơ cấu Kante nhô cao hẳn lên, quên luôn quá khứ chỉ quanh quẩn ở vòng tròn giữa sân trước kia đi. 

Quân domino này lại đổ vào quân domino sau. Sẽ chẳng ai phàn nàn gì về cách Sarri làm mới Kante nếu nhiệm vụ đánh chặn từ xa của anh có người thay thế xứng đáng. Nhưng như Rio Ferdinand từng nói: "Jorginho chẳng biết cái gì gọi là phòng ngự. Hoặc là phòng ngự của người Anh và Italia mang 2 nghĩa khác nhau".

Do đó, hãy cứ vui với chiến thắng này đi bởi nhiều khả năng fan Chelsea không có nhiều cơ hội như vậy nữa đâu. Gonzalo Higuain đã đến, nhiệm vụ ghi bàn đã có người gánh vác, nhưng Kante thì vẫn cứ chạy loăng quăng vì Sarri vẫn muốn chỉ có "học trò cưng" Jorginho đứng ở giữa sân mà thôi. 

Chelsea 2-1 Tottenham (pen: 4-2)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x