Cơn địa chấn Hàn Quốc và giấc mơ của người châu Á

Vy Cầm (Từ Doha, Qatar)
Từ 18:37 ngày 03-12-2022
Tiếng còi khép lại của trọng tài Facundo Tello vang lên. Son Heung Min cởi mặt nạ, ngồi thượt xuống thảm cỏ xanh mượt của sân Education City. Anh bật khóc hạnh phúc, khi ca khúc “Dreamers” của ca sỹ đồng hương Jungkook vang lên ở tứ phía khán đài… Giấc mơ của châu Á tại World Cup đã thành hiện thực.

Có nằm mơ, Jungkook cũng không nghĩ bài hát về Những kẻ mộng mơ (Dreamers) mà mình thực hiện cho World Cup 2022 lại ứng nghiệm với chính đội tuyển quê hương Hàn Quốc của mình đến như vậy. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng chuyện Son Heung Min cùng các đồng đội giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2022 chỉ còn nằm trong giấc mơ.

Sau hai lượt đầu tiên, Hàn Quốc chỉ có đúng 1 điểm và là đội ít có quyền tự quyết nhất trong việc đi tiếp. Trong một trận đấu mà HLV Paulo Bento bị truất quyền chỉ đạo cộng thêm việc phải đối đầu với Bồ Đào Nha rất mạnh của Cristiano Ronaldo, không ai dám tin Hàn Quốc có 3 điểm cho điều kiện cần, chứ đừng nghĩ đến việc là phải đảm bảo điều kiện đủ là Uruguay phải thắng, nhưng chỉ được thắng từ 2 bàn trở xuống trước Ghana.

Một loạt những điều kiện buộc phải đáp ứng khiến Hàn Quốc có quá ít cơ hội đi tiếp. Nhưng như bài hát chính thức của World Cup 2022 được thể hiện bởi Jungkook, chỉ cần có niềm tin, điều thần kỳ có thể hiện diện. Hàn Quốc bị dẫn bàn nhưng vẫn cố gắng để rồi thắng ngược 2-1 trước Bồ Đào Nha. Son Heung Min có thể chơi cả trận nhạt nhòa giống hệt như đối thủ Ronaldo phía bên kia chiến tuyến, nhưng anh vẫn để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Hwang Hee Chan ghi bàn thắng quyết định mang về 3 điểm đầy ý nghĩa cho Hàn Quốc.

ĐT Hàn Quốc làm nên chuyện không tưởng ở World Cup 2022

Tiếng còi của trọng tài Facundo Tello vang lên cũng là lúc mà Son Heung Min cởi mặt nạ, ngồi thượt xuống thảm cỏ xanh mượt của sân Education City. Anh bật khóc hạnh phúc, khi ca khúc “Dreamers” của ca sỹ đồng hương Jungkook vang lên ở tứ phía khán đài… “Những kẻ mộng mơ” Hàn Quốc càng hạnh phúc hơn khi Uruguay cũng thắng chỉ đúng 2-0 trước Ghana. Kết quả ấy khiến sân Education City bùng nổ. Người Hàn Quốc hân hoan chẳng khác nào vừa vô địch World Cup. Lá cờ của quốc gia này tung bay trên mọi khu vực xung quanh sân Education City.

Thêm một đội tuyển châu Á vào vòng 16 đội mạnh nhất. Sau Australia, Nhật Bản thì đến lượt Hàn Quốc làm nên chiến tích tại World Cup 2022. Đã có lúc, họ bị dồn vào thế khó và không có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng. Nhưng sau cùng, niềm tin đã biến giấc mơ đi sâu ở World Cup của châu Á – châu lục được kỳ vọng sẽ phát triển bóng đá mạnh mẽ trong 10 năm tới thành hiện thực.  

Tất nhiên cần phải nói thêm rằng, ở vòng sau, họ sẽ gặp những đội tuyển rất mạnh hàng đầu thế giới. Liệu những kẻ mộng mơ có tiếp tục hiện thực hóa thêm một giấc mơ? 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x