Griezmann tiến gần tới sự vĩ đại

VỊNH SAN
Từ 06:22 ngày 17-07-2018
Trong một thời gian dài, Antoine Griezmann gắn liền với những giọt nước mắt thất bại. Tại Luzhniki đêm Chủ nhật vừa qua, anh lại khóc một lần nữa. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, của một người đang tiến gần tới sự vĩ đại.
Có một sự tương đồng giữa Luzhniki 2018, San Siro và Stade de France 2016 cùng Maracana 2014. Khi tiếng còi cuối cùng cất lên, Antoine Griezmann lại đưa áo lên để ngăn những giọt nước mắt. Tuy nhiên có khác biệt lớn ở đây, trong đêm Moscow, đó không phải dòng lệ cay đắng của kẻ thất bại. Hòa lẫn với nước mưa, nước mắt của Grizi rơi xuống vì hạnh phúc. Bây giờ, ở tuổi 27, anh là nhà vô địch thế giới. 

Từng có thời gian người ta tự hỏi, phải chăng Griezmann đang trên đường trở thành kẻ thất bại vĩ đại? Rất nhiều lần anh đặt chân lên ngưỡng cửa thiên đường, nhưng chỉ có thể đứng từ xa và nhìn ngắm kẻ khác nâng cao chiếc cúp vô địch. 

Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp không bao giờ tin vào điều đó. Mỗi lần số phận xô anh xuống là mỗi lần Grizi lại vùng dậy, tiếp tục chiến đấu để một ngày trở thành người chiến thắng vĩ đại. Như anh tuyên bố sau trận thua Bồ Đào Nha 2 năm trước: “Thất bại chỉ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Rồi tôi sẽ trở lại ở World Cup và bước lên bục vinh quang”.   

Tại World Cup 2018, Griezmann đã khởi đầu khá chậm chạp. Nhưng kể từ khi bước vào vòng knoc-out, “Hoàng tử bé” trở lại, lung linh và huyền ảo như vốn có. Anh tỏa sáng rực rỡ trong màn hạ sát Argentina, bùng nổ trước Uruguay và đóng vai trò quan trọng ở trận bán kết gặp Bỉ. 


Cuối cùng ở Luzhniki, Griezmann gợi nhớ lại khoảnh khắc thăng hoa của Zinedine Zidane tại chung kết World Cup 1998 hay Michel Platini trong đêm đăng quang EURO 1984. Pháp lên ngôi với 4 bàn thắng. 3 trong số đó in dấu giày của Griezmann. Lời hứa về một sự trở lại đã được thực hiện.   

Đầu tiên, anh giành được cú đá phạt ở phút 18 và tự mình thực hiện, dẫn tới pha phản lưới của Mario Mandzukic. Tiếp đến, trong sự căng thẳng tột độ, Griezmann vẫn có thể đánh lừa Subasic trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1. Ở bàn thắng thứ 3 của Les Bleus, pha dứt điểm của Paul Pogba bắt nguồn từ đường chuyền thuận lợi của Grizi. Hoàn hảo và rực rỡ, ngôi sao 27 tuổi ung dung tiến vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Pháp, bên cạnh các tượng đài như Zidane và Platini.

Trên bình diện thế giới, liệu Griezmann đã vĩ đại hay chưa? Câu trả lời là anh đã tiến rất gần tới tầm vóc ấy. Sau chức vô địch, cộng thêm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, chân sút đã tham gia vào 6 pha lập công của Pháp (4 bàn, 2 kiến tạo) tại World Cup 2018 đang có cơ hội lớn để giành Quả bóng vàng. Cách đây 2 tháng, anh cũng ghi 6 bàn và giúp Atletico Madrid đăng quang Europa League. 

Trong trường hợp được vinh danh, trở thành người đầu tiên phá vỡ sự thống trị của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, người hùng của nước Pháp sẽ có một vị trí trang trọng trong lịch sử bóng đá. Đó là cái kết xứng đáng cho một người đã chiến đấu không ngừng để thay đổi số phận và tự định nghĩa lại cuộc đời mình. 

Pháp, nhà vô địch World Cup 2018



Griezmann sánh ngang với Zizou
Với 4 bàn tại World Cup 2018, cộng thêm 6 bàn ở EURO 2016, Griezmann đã có 10 bàn thắng để trở thành chân sút tốt thứ 4 của Pháp tại các giải đấu lớn, bằng với Zinedine Zidane và chỉ kém Michel Platini (14), Just Fontaine (13) cùng Thiery Henry (12).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x