Harry Kane xứng đáng là số 9 hay nhất thế giới

Minh Nhi
Từ 09:43 ngày 20-06-2018
Trong trận đấu mà hầu hết các đồng đội đều mang bộ mặt mèo con, thì Harry Kane cho thấy anh là chú sư tử đích thực của ĐT Anh. 2 cơ hội, 2 bàn thắng, Kane bây giờ thậm chí còn được đánh giá là trung phong hay nhất thế giới như theo nhận xét của tờ The Times.

Trước Tunisia, Kane không phải người có nhiều lần dứt điểm nhất của Tam sư. Anh chỉ có 3 cú sút, còn ít hơn Jesse Lingard (4) và chỉ bằng 2 trung vệ khác là Harry Maguire, John Stones (3). So về số đường chuyền quyết định, Kane chẳng có pha bóng “dọn cỗ” nào. Trong khi  đó, Kieran Trippier có tới 6 lần. Còn xét về tỷ lệ chuyền bóng chính xác, Kane chỉ có 23 đường chuyền với tỷ lệ chính xác vỏn vẹn 60,9%, thấp nhất trong số… 14 cầu thủ thi đấu của Anh (tính cả 3 dự bị). 

Nhưng Kane chỉ cần nổi bật ở thông số ý nghĩa nhất là bàn thắng. Bởi Kane đã ghi cả 2 bàn giúp Anh đánh bại đối thủ. Cả 2 tình huống Kane ghi bàn đều theo một kịch bản. Ở bàn đầu tiên, dù là tiền đạo mục tiêu, nhưng Kane không phải điểm đến của trái bóng ở pha đá phạt góc. Bóng nhắm đến 2 trung vệ Maguire và Stones. Kane di chuyển, đón bóng bật ra rồi ghi bàn. Bàn thứ 2 cũng vậy. Cũng từ đá phạt góc, bóng nhắm đến các trung vệ của Anh, rồi lại tìm đến chỗ Kane đang đứng… một mình. 

Tunisia 1-2 Anh


Hai bàn thắng, cùng một phong cách. Kỹ năng tìm, phát hiện khoảng trống, khả năng đánh hơi, rồi kỹ năng di chuyển trong vòng cấm của Kane đã ở đẳng cấp cao nhất. Khởi đầu sự nghiệp, Kane mới gây ấn tượng nhờ khả năng dứt điểm đa dạng: chân phải, chân trái, đánh đầu. Nhưng bây giờ, anh còn đáng sợ hơn nhờ hoàn thiện ở khả năng “tàng hình” trong vòng cấm, rồi bất ngờ xuất hiện đúng chỗ cần đứng để ghi bàn. Kane đang không ngừng “tiến hóa”. Thậm chí, tờ The Times đã nhận xét anh là “số 9 hay nhất của bóng đá thế giới hiện tại”. Có thể lắm chứ, nếu bạn nhìn vào một số 9 lừng danh khác nhưng đang chơi rất tệ là Luis Suarez. 

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, báo chí Anh nhận định Kane bây giờ không chỉ là “cỗ máy ghi bàn”, mà còn là trụ cột về tinh thần của Tam sư. Điều đó đang đúng, khi người hùng Kane giải cứu Tam sư khỏi nỗi thất vọng ở  trận ra quân.   

Người thứ 15 của ĐT Anh
Với việc ghi bàn vào lưới Tunisia, Kane đã trở thành tuyển thủ Anh thứ 15 trong lịch sử có bàn thắng ở trận ra mắt World Cup. Ngoài ra, Kane cũng chỉ là người Anh thứ 4 lập cú đúp trong trận ra quân ở giải đấu lớn nhất hành tinh. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x