Thân mẫu Carine của Eden Hazard khoe rằng từ trong bụng mẹ, Hazard đã biết ghi bàn rồi. Hiếm cầu thủ nào ăn bóng đá, thở bóng đá, ngủ bóng đá từ trong trứng được như tiền vệ ngôi sao của Chelsea này.
Đá bóng gia truyền
Trận Bỉ thắng Síp 4-0 mới đây ở vòng loại World Cup 2018 chứng kiến Eden Hazard lập cú đúp và cậu em trai Thorgan đóng góp 1 bàn cho ĐT Bỉ.
Người mát lòng mát dạ nhất trước sự tỏa sáng của anh em Hazard chính là nhân vật đã sinh ra họ: Carine. Nhân dịp này, bà Carine vừa chia sẻ về tuổi thơ bóng đá đặc biệt của Hazard cũng như nghề đá bóng gia truyền của gia đình Hazard.
“Lúc còn đang nằm trong bụng tôi, Hazard đã ghi bàn rồi”, Carine bông đùa. Bà bảo lúc còn nằm trong bụng mẹ, Hazard hay đá thùm thụp như thể đang đá bóng vậy. Carine trước đây từng nhiều năm thi đấu tại giải vô địch bóng đá nữ của Bỉ.
Vị trí sở trường của bà là tiền đạo. Hồi mới mang bầu Hazard, bà vẫn xỏ giày ra sân thi đấu ầm ầm và ghi bàn tằng tằng. Đến khi mang bầu Hazard được tháng thứ 3, Carine mới chịu xếp giày vào một góc để thực hiện chế độ nghỉ đẻ.
Nhờ được nuôi dưỡng tình yêu bóng đá trong một gia đình giàu truyền thống, cậu bé Eden Hazard đã trở thành siêu sao Eden Hazard ngày nay
Thân phụ Thierry của Hazard cũng là dân quần đùi áo số. Khác với vợ, ông Thierry chơi sở trường ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ông đá chủ yếu tại giải hạng Nhì của Bỉ trước đây. Đều là dân cầu thủ nên không ngạc nhiên khi ba mẹ Hazard bén duyên nhau trên sân bóng.
Duyên nghiệp bóng đá nhà Hazard thực ra bắt đầu từ đời ông của anh. Ông nội Francis của Hazard là người đồng sáng lập ra đội Royal Stade Brainois tại quê nhà Wallonia (cách Brussels 40km về phía Nam) vào năm 1969.
Thân phụ Thierry của Hazard từng lần lượt kinh qua cả vị trí cầu thủ và HLV tại Royal Stade Brainois. Những bước chạy đầu tiên của Hazard trên sân bóng là trên sân của Brainois. Như vậy, cả 3 đời nhà Hazard đều có duyên gắn bó với đội bóng này.
Ông nội Eden Hazard ngày nay (thứ hai từ phải sang), bố anh (bìa phải), mẹ anh và 2 người em của anh
Chui rào sang sân bóng
Mới chập chững tập đi, Hazard đã biết đuổi theo trái bóng của Brainois mà sút. Ấy là bởi nhà Hazard chỉ cách sân của Brainois có 5m. Ngày ấy, việc các cầu thủ Brainois thỉnh thoảng vẫn quá chân sút bóng bay sang vườn nhà Hazard là chuyện thường.
5 tuổi, Hazard đã biết mò sang sân của Brainois để tự lăn lộn với trái bóng ở đây. Chú bé Hazard hồi ấy chưa đủ lớn để trèo qua hàng rào ngăn cánh nhà mình với sân bóng. Nhưng chú đã biết tìm một lỗ thủng ở hàng rào để chui sang sân bóng rồi.
Chú bé Hazard sớm thu hút sự chú ý của mọi người với tài chơi bóng lớn trước tuổi của mình. Chủ tịch Alain Pauly của Brainois kể: “Hồi ấy, con trai tôi đang huấn luyện đội nhi đồng của chúng tôi. Nó bảo với tôi rằng: “Ba ơi, chúng ta vừa có được một tài năng thiên bẩm. Đó là Eden”. Con trai tôi chẳng hề quá lời chút nào. Đội nhi đồng của chúng tôi ngày ấy toàn thắng với tỷ số 5-0, 6-0 hay 7-0 và trận nào Eden cũng ghi 4 hoặc 5 bàn”.
Hazard trong một lần về thăm lại đội bóng cũ Brainois
Brainois nhanh chóng trở thành cái ao nhỏ không đủ cho chú cá to Hazard vẫy vùng. Anh dần chuyển tới các lò lớn hơn, Tubize và Lille, trước khi thành ngôi sao lớn ở Chelsea.
Hành trình yêu bóng đá từ trong trứng và chui rào theo đường cầu thủ của ngôi sao 26 tuổi thành niềm cảm hứng tự nhiên để 3 cậu em trai của anh cũng theo đường đá bóng. Thorgan (24 tuổi) đang thành danh tại M’gladbach. Kylian (22 tuổi) gia nhập Chelsea hồi Hè năm nay. Ethan (14 tuổi) đang theo lò Tubize, nơi Hazard ăn tập trước đây.
Hazard quả quyết nhà anh có thể lập thành đội bóng đá sân 5 ngon lành. 5 cha con anh làm cầu thủ còn mẹ anh làm HLV.
Gần theo kịp ba mẹ
Hazard không chỉ thừa hưởng gene cầu thủ của ba mẹ. Anh còn giống song thân ở khoản sinh một bề con trai. Hazard và cô vợ Natacha đã có với nhau 3 tiểu hoàng tử: Yannis (7 tuổi), Leo (4 tuổi) và Samy (2 tuổi). Cứ đà này, chả mấy chốc mà Hazard cũng “tứ tử trình làng” giống ba mẹ anh cũng nên.
Học tập theo phong trào đang lan rộng ở giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), các cầu thủ Hertha Berlin đã cùng nhau tạo nên một hình ảnh hết sức xúc động trước trận đấu với Schalke.
Samir Nasri vừa kể lại quãng thời gian vật lộn với cái chết đã cho anh nhìn thấy thói đời bạc bẽo. “Trong năm cuối ở Marseille, tôi đã nằm viện 12 ngày đêm vì bệnh viêm màng não. Đã có lúc tôi cận kề cái chết. Song chẳng có ai bên cạnh tôi lúc đó”, tiền vệ hiện khoác áo Antalyaspor kể lại trên kênh Canal+.
Những tưởng Andrey Arshavin có được hạnh phúc mới sau khi tái hôn vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng cuộc hôn nhân thứ 2 của cựu sao Arsenal này lại chết yểu bởi cùng nguyên nhân đã khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đổ vỡ: Arshavin ngoại tình.
Venezuela tố bị Paraguay dùng mỹ nhân kế, tuyển thủ Iceland khỏa thân chơi cờ, vợ Becks thay 3 bộ quần áo trong 1 ngày... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 14/10.
Hiếm ai biết bộ ba Kyle Walker, Kevin De Bruyne và Ilkay Guendogan lại đang cùng có chung một đầu bếp để lo khoản ăn uống. Cùng với đó, số sao Man City còn đem tới sự thú vị qua gu ẩm thực khá đa dạng và phong phú.
Con gái thứ hai của cựu danh thủ Roberto Carlos vừa hạ sinh con trai đầu lòng, qua đó đưa cựu danh thủ người Brazil lên chức ông ngoại ở tuổi 44.
Nhân sự kiện cựu danh thủ George Weah đang dẫn đầu trong cuộc đua đến vị trí tổng thống Liberia, cùng BongdaPlus điểm mặt các ngôi sao bóng đá từng theo nghiệp chính trị trong quá khứ.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn