Hellas Verona: Ngựa ô hay ngựa già?
Mùa trước, Verona (chỉ vừa thăng hạng sau hơn chục năm chờ đợi) được xem là “con ngựa ô” đáng gờm tại Serie A, khi họ thường xuyên xuất hiện gần nhóm đầu bảng. Mùa này cũng thế. Verona đang đứng thứ 5 sau 6 vòng đấu, cho dù mục tiêu thiết thực nhất của đội này vẫn chỉ là trụ hạng.
Đặc điểm đáng nhớ nhất của Verona có lẽ là... cái sự già. Đội này có 11 cầu thủ ở tuổi 30 trở lên, trong đó có 8-9 cầu thủ thường xuyên đá chính. Luca Toni và Rafael Marquez là hai cái tên nổi tiếng nhất, cũng chính là hai cầu thủ già nhất trong đội.
Toni từng vô địch World Cup 2006 và là vua phá lưới ở các giải Serie A, Bundesliga, hiện đã ở tuổi 37. Verona là CLB thứ 17 trong sự nghiệp của anh. Ghi 21 bàn trong 41 lần khoác áo Verona (từ mùa bóng trước đến nay), Toni chứng tỏ anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao.
Marquez - ngôi sao thành công nhất trong lịch sử bóng đá Mexico - chỉ mới gia nhập Verona trong mùa bóng này. Ở tuổi 35, anh vẫn ra sân đều đặn (đá chính 5/6 trận). Nhắc tới Marquez là phải nhắc tới 2 lần vô địch Champions League dưới màu áo Barcelona và kỷ lục mang băng thủ quân ở 4 kỳ World Cup khác nhau.
Ngoài Marquez và Toni, các lão tướng thường xuyên ra sân và chơi ổn định trong đội hình Verona là thủ môn Rafael (34 tuổi), các hậu vệ Alessandro Agostini (35 tuổi), Vangelis Moras (33 tuổi), Rafael Marques Pinto (31 tuổi) và các tiền vệ Mounir Obbadi (31 tuổi), Bosko Jankovic (30 tuổi), Emil Hallfredsson (30 tuổi).
Nguồn Bongdaplus
- 08:07 Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn