HLV Carlos Queiroz: 'Đừng bất ngờ nếu chuột thoát khỏi vuốt mèo'

Vịnh San
Từ 09:26 ngày 20-06-2018
“Trong bóng đá không gì là không thể và đôi khi chuột có thể thoát khỏi sự truy đuổi của mèo”, HLV Carlos Queiroz của Iran nói về việc phải đối đầu với Tây Ban Nha. Chiến lược gia 65 tuổi này có lý do để tự tin, bởi ông và nhiều học trò hiểu quá rõ bóng đá xứ đấu bò.

HLV Queiroz không ngán Tây Ban Nha

Có thể vì phấn khích trước thành công của Tây Ban Nha vào năm 2011, LĐBĐ Iran đã chọn một người đến từ xứ đấu bò để dẫn dắt đội tuyển nước nhà. Họ chọn Javier Clemente. Thế nhưng ông này đã từ chối, bởi không đáp ứng đòi hỏi phải cư trú lâu dài ở thủ đô Tehran, một nơi nổi tiếng ô nhiễm. Đó là lúc để Iran kích hoạt phương án B mang tên Carlos Queiroz. 

Đến bây giờ, quyết định đó hoàn toàn chính xác. HLV Queiroz trở thành vị cứu tinh của ĐT Iran và giúp nền bóng đá quốc gia này trên đường tìm về vinh quang cũ. Phải đối đầu với Tây Ban Nha tại bảng B, bóng đá Iran càng có lý do để hài lòng với lựa chọn Queiroz. Vị HLV 65 tuổi này có mối liên hệ mật thiết với xứ đấu bò. Không chỉ vì 1 năm dẫn dắt Real Madrid để hiểu khá rõ phong cách bóng đá xứ này, Queiroz còn có nhiều kinh nghiệm sau những lần đối mặt với các đội bóng Tây Ban Nha. 

Khi làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson giai đoạn 2004-2008, một trong những chiến tích đáng nhớ của Queiroz là giúp M.U đánh bại Barca ở bán kết Champions League 2007/08 trước khi lên ngôi vô địch. Sau này tiền vệ Michael Carrick tiết lộ, trong những buổi tập trước đó, Queiroz mang tới 2 tấm thảm đặt nó vào giữa cặp tiền vệ Carrick-Scholes và hai trung vệ Ferdinand-Wes Brown. Yêu cầu của ông rất đơn giản, bằng mọi cách không cho bóng chạm vào chúng, bởi đó là không gian mà Barca cố gắng thâm nhập.
 
Kết quả ngoài sức tưởng tượng: Barca không thể ghi bàn ở cả hai lượt trận. Đó là lý do nhiều người tin rằng, nếu Queiroz còn gắn bó với M.U, họ sẽ không thua trong 2 trận chung kết 2008/09 và 2010/11, cũng như sẽ đánh bại Real ở vòng 1/8 năm 2012/13. Ông ta hiểu biết tường tận cách thức vận hành của các đội La Liga. 


Những mối liên hệ khác

Ở ĐT Iran, HLV Queiroz không phải người duy nhất am hiểu bóng đá Tây Ban Nha. Trợ lý của ông là Oceano da Cruz, khi còn là cầu thủ từng 3 năm chơi cho Sociedad (1991-94). Khoảng thời gian này Da Cruz đã tích lũy không ít kiến thức từ HLV John Toshack, người cũng từng dẫn dắt Real thời Fernando Hierro còn đeo băng thủ quân ở Bernabeu. 

Về phía cầu thủ, cách đây 4 năm đội trưởng Masoud Shojaei còn tung hoành ở Tây Ban Nha trong màu áo Las Palmas. Trước đó, anh khoác áo Osasuna từ năm 2008 đến 2013, tham gia vào cả 2 chiến thắng hiếm hoi của đội bóng này trước Barca (năm 2009 và 2012) trong vòng 16 năm qua. 

Vào năm cuối của Shojaei tại sân El Sadar, người đồng hương Karim Ansarifard (hiện đang là tiền đạo số một của ĐT Iran) cũng gia nhập đội bóng xứ Navarra và thi đấu đến năm 2015. Osasuna được coi là đất lành của các cầu thủ Iran. Đội trưởng trước đây của họ, Javad Nekounam - người Iran đầu tiên chơi bóng tại La Liga (và thứ 2 sau Ali Daei tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu) - cũng là trụ cột của đội bóng này trong 6 mùa (2006-2012). 

Vì vậy, Iran không hề e sợ khi phải đối mặt với Tây Ban Nha. Vốn kiến thức phong phú, sự thông hiểu phong cách và cả những trải nghiệm chiến thắng, họ sẵn sàng để tạo nên cú sốc nữa ở World Cup 2018.

Vẹt Natasha dự đoán kết quả trận Iran - Tây Ban Nha


Queiroz biết cách khắc chế người Tây Ban Nha 
Trong thời gian làm trợ lý ở M.U (2002-03 và 2004-08), Queiroz có 4 lần đối mặt với các đội bóng La Liga. Kết quả, M.U thắng 3 (2-0 trước Deportivo, 4-3 trước Real và 1-0 trước Barca), hòa 3 và thua 2, đạt tỷ lệ thắng 37,5%. Sau khi Queiroz đi, M.U chỉ thắng 3/17 trận, tức 17,6%.  

“Tây Ban Nha cần đặc biệt cảnh giác với Iran. Như chúng ta đã biết, Carlos Queiroz có sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Tây Ban Nha và dĩ nhiên, ông ta sẽ tận dụng triệt để thế mạnh đó”.  Cựu HLV Vicente Del Bosque 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x