HLV Hjulmand: 'ĐT Đan Mạch là ứng viên ở World Cup? Tốt thôi'

TÙNG LÂM (theo FIFA.com)
Từ 08:44 ngày 17-11-2021
HLV Kasper Hjulmand của ĐT Đan Mạch trả lời phỏng vấn trang FIFA.com. Chiến lược gia này nói về hành trình giành vé dự World Cup 2022 một cách chóng vánh của Đan Mạch, sự tiếc nuối vì thất bại trước Anh ở bán kết EURO 2020, việc đội bóng của ông sẽ trở thành ngựa ô tại Qatar, về sự gắn kết giữa đội tuyển với các CĐV, nhất là sau sự cố Eriksen...

- FIFA.com: Tám chiến thắng liên tiếp. 27 bàn thắng. 0 bàn thua. Có vé sớm mấy vòng. Cũng không tệ lắm, Kasper nhỉ?

Kasper Hjulmand: Thực sự là khó tin. Ngoài số bàn thắng hay số lần sạch lưới, còn một thống kê nữa cũng rất đáng kinh ngạc là việc Kasper Schmeichel chỉ phải cứu thua có 4 lần. Những thống kê ấy cho thấy chúng tôi mạnh đến thế nào, nhưng thực sự là chúng tôi cũng bất ngờ về chúng. 

Tuy nhiên, dù rất hài lòng với những gì đã làm được, chúng tôi vẫn muốn phải hay hơn nữa. Tôi cho rằng đội bóng này đủ tiềm năng vươn lên một trình độ cao hơn. Chẳng hạn như trong trận bán kết EURO với Anh ở Wembley, chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể chơi tốt hơn nhiều so với những gì đã thể hiện.

- Nhân ông nhắc tới trận đấu với Anh, xin hỏi là nếu ở bán kết một kỳ World Cup mà phải đối đầu với một đội bóng kiểu như thế, ông có chọn cách chơi khác không?

Anh có thể nhìn thấy hình mẫu của lối chơi mà tôi hướng tới trong trận đấu của Đan Mạch với Bỉ ở vòng bảng. Đó là trận đấu mà chúng tôi đã chơi tốt, thực sự thống trị một đội bóng hàng đầu, thể hiện được hết khả năng, và chỉ kém may mắn thất bại bởi hai khoảnh khắc đẳng cấp thế giới của De Bruyne và Lukaku. Dù thua nhưng chúng tôi đã xác lập một chuẩn mực, một phong cách mà chúng tôi muốn đạt được trước những đội bóng lớn. Trước đội tuyển Anh chúng tôi cũng chơi tốt, nhưng không thể hiện được mình khi tấn công, và đó là điều mà chúng tôi cần phải cải thiện.

- Nhiều chuyên gia dự đoán Đan Mạch sẽ là ngựa ô ở kỳ World Cup tới. Anh có đồng ý với nhận định ấy không, hay anh muốn đội bóng của mình giữ một vị thế khiêm tốn hơn?

Không, tôi thấy thế cũng được, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã và đang đi đúng hướng. Với tôi thì sẽ là tốt hơn nếu họ nói chúng tôi là một trong các ứng cử viên! Chúng tôi không nghĩ mình giỏi hơn các đội khác nhưng chúng tôi tự biết mình là một đội bóng chất lượng và có thể cạnh tranh với bất kỳ ai. Nếu có thêm áp lực từ việc được xem là ứng cử viên thì cũng chẳng vấn đề gì.

- Một trong những lý do các trận đấu có Đan Mạch rất đáng chờ đợi, ngoài thứ bóng đá mà các ông đang thể hiện, là bầu không khí tuyệt vời ở Copenhagen trong những ngày diễn ra trận đấu. Sự gắn kết giữa cầu thủ và các CĐV dường như là yếu tố khiến ông thấy hài lòng nhất?

Chính xác, và tôi phải nói rằng đó chính là vẻ đẹp của bóng đá quốc tế. Anh có thể nói rằng thứ bóng đá chất lượng nhất là ở Champions League, nơi các CLB có thể mua người phù hợp nhất với mục tiêu và phong cách của mình. Nhưng cảm xúc nhất thì vẫn phải là các trận đấu ở cấp đội tuyển. Tôi luôn phản đối khi ai đó nói bóng đá cấp CLB đang vượt trội bóng đá cấp đội tuyển về tầm quan trọng. Ngay ở Đan Mạch lúc này, anh có thể thấy rõ đội tuyển quốc gia đã kéo mọi người lại gần nhau như thế nào. Không phân biệt là già trẻ hay gái trai, tất cả đều muốn có mặt trong hành trình này của đội tuyển.

Cầu thủ ĐT Đan Mạch ăn mừng chiến thắng 

- Trợ lý của ông, Morten Wieghorst, nói rằng người Đan Mạch luôn dành một tình yêu lớn cho lứa cầu thủ dự World Cup 1986, còn hơn cả đội hình đã vô địch EURO 1992. Ông có cảm giác là đội bóng của ông cũng đang được yêu mến theo cách tương tự?

Chắc chắn rồi. Không dễ khi so sánh hai thời kỳ, nhưng anh nói đúng về đội hình những năm 1980. Họ có thể không giành được danh hiệu nào, nhưng họ đã giành được nhiều trái tim. CĐV khắp thế giới đã phải nói về họ. Anh có nhiều cách để chiến thắng mà. Và bởi thế, chúng tôi có cảm giác rằng đội bóng của mình cũng đang làm được điều mà thế hệ 1986 đã làm.

- Công bằng mà nói thì chính bi kịch của Christian Eriksen, và cách mà nó được xử lý, có vai trò rất quan trọng trong việc kéo mọi người - CĐV với cầu thủ, cầu thủ với ban huấn luyện - lại gần nhau hơn...

Anh nói đúng. Trước khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã làm rất tốt. Nhưng chính sự cố ấy đã trở thành một bài test quyết định cho bản lĩnh và tinh thần của toàn đội. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy tự hào về những gì mà các cầu thủ, ban huấn luyện và cả đất nước đã làm để cùng nhau vượt qua khó khăn đó. Đó là một minh chứng khác cho sức mạnh tuyệt vời của bóng đá.

- Ông cũng tự hào về cách các cầu thủ bước lên để lấp đầy khoảng trống mà Eriksen bỏ lại trên sân chứ. Nói gì thì nói, Eriksen luôn là ngôi sao lớn nhất trong đội bóng suốt một thời gian dài...

Tôi nghe có người nói rằng chúng tôi thậm chí còn chơi hay hơn khi không có Eriksen, đó là điều không đúng. Chúng tôi sẽ còn hay hơn nữa nếu có anh ấy trên sân. Nhưng bóng đá vốn là trò chơi tập thể. Nên khi không có Eriksen ở đó không có nghĩa là phải có một ai đó lấp vào đúng vị trí của anh ấy. Đội bóng đã thay đổi khi không có Eriksen, và chúng tôi đã tìm được một hệ thống mới, một nhịp điệu mới, một cách chơi mới khi không có Eriksen. Các cầu thủ đã thích nghi tuyệt vời và đó là điều làm tôi tự hào nhất.

- Xin cám ơn ông vì cuộc trao đổi.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x