Hooligan Nga ngày càng được trẻ hóa

Vịnh San
Từ 09:05 ngày 08-06-2018
Những năm gần đây ở Nga đang hình thành thế hệ hooligan thứ 3. Chúng có tổ chức hơn, hung bạo hơn và thật ngạc nhiên, có học thức hơn.
Vova năm nay mới 19 tuổi. Có một bà mẹ làm tiếp viên hàng không, cuộc sống của Vova khá thoải mái, thường xuyên du lịch và lướt sóng. Hiện Vova đang học để trở thành nhà thiết kế đồ họa. Khi rảnh rỗi, anh ta nghiên cứu thơ ca, bao gồm những vần thơ của Pushkin và Yesenin, cùng văn học, đặc biệt là các tác phẩm của tiểu thuyết gia người Đức - Erich Maria Remarque. Thật là một thanh niên kiểu mẫu!

Nhưng vào buổi tối hoặc cuối tuần, Vova sẽ đi vào rừng, nơi xa tầm mắt của giới cảnh sát. Ở đó có các bạn bè của anh ta trong một nhóm gọi là IX Legion vốn hâm mộ Dinamo Moscow cuồng nhiệt. Và họ sẽ tham gia vào trận chiến đẫm máu với nhóm CĐV của đội khác. Với Vova, đó là vinh quang. Anh ta cũng nói rằng, các cuộc đối đầu khốc liệt kích thích sự hung bạo. Một khoái cảm kỳ diệu được tạo ra bởi những cơn thịnh nộ.


Khi đối diện với Vova, tất cả không thể ngờ rằng đằng sau gương mặt thông minh và tươi sáng là những ý nghĩ bệnh hoạn, khát máu và sẵn sàng giết chết một ai đó. Nó giống như vào năm 2016, khó ai đoán trước những người Nga bình thường khi cập bến cảng Marseille bỗng hóa thành đám côn đồ hoang dại, tấn công bất cứ người Anh nào chúng gặp. Sau đó, một người tội nghiệp bị liệt nửa người và người khác bị cắt gân chân.

Vì sao hooligan Nga ngày càng được trẻ hóa bởi những người như Vova, để hình thành thế hệ côn đồ thứ ba ở đất nước này? Hãy nghe Vlad, một đồng đội của Vova giải thích: “Ngay cả khi tụi tôi về nhà với những vết bầm tím trên mắt, không ai trong gia đình chú ý tới điều đó. Tại Nga, quá bình thường nếu một cậu bé tham gia vào những trận đánh lộn”. Thêm nữa, ở độ tuổi như Vova hay Vlad, họ cần chứng minh sự trưởng thành và nam tính thông qua các cuộc chiến. “Bọn tôi đâu phải các cô gái”, Vlad nói.

Anton, thành viên của nhóm Rude Boys ủng hộ CSKA Moscow, là minh chứng sống động cho điều này. Mới tuổi 20 nhưng cậu đã tham gia vào 60 cuộc xô xát lớn nhỏ. Nó bắt đầu khi Anton mới 11 tuổi. Trong một lần trở về sau trận bóng, nhóm của cậu bị hội CĐV Zenit tấn công. Chúng tha cho Anton, vì cậu quá bé và để chứng kiến cảnh bạn bè bị tàn sát. Giờ thì Anton luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Đi trên đường, tay của Anton luôn thu lại thành nắm đấm với cánh tay trái chằng chịt sẹo lồi.

Như Anton tiết lộ, các trận đánh giữa những nhóm đối nghịch luôn được hẹn trước. Địa điểm thường là trong rừng hoặc nhà máy bỏ hoang, với quân số hai bên dao động từ 5 đấu 5 đến 100 đấu 100. Những người nước ngoài bị cấm, cuộc chiến chỉ thuộc về người Nga. Họ cũng không dùng đến vũ khí kim loại, mà chú trọng nắm đấm. Vũ khí chỉ để dành tiếp đón “người ngoài”, hoặc trong các cuộc “viễn chinh” như hồi EURO 2016. Thế nhưng với những biện pháp chống bạo lực của Nga, có thể tin những tên hooligan như Anton hay Vova sẽ không có đất diễn tại World Cup 2018.

Hooligan Nga theo học võ thuật chuyên nghiệp
Theo Ruslan, thành viên của nhóm côn đồ Red-Blue Warriors, hooligan thế hệ mới ở Nga có lối sống kỷ luật, thể thao và trang bị kiến thức võ thuật đáng nể. Nhiều người trong số họ có thể trở thành võ sỹ MMA và chiến đấu hợp pháp trên võ đài. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x