Hugo Lloris, siêu đội trưởng trong vai siêu anh hùng

VỊNH SAN
Từ 07:12 ngày 12-07-2018
Để chiến thắng ở World Cup, điều kiện tiên quyết là phải sở hữu một thủ môn xuất sắc với những pha cản phá xuất thần. Pháp đã có điều đó. Với “người gác đền” Hugo Lloris, Les Bleus có thể tự tin trên con đường tìm kiếm chức vô địch thế giới lần thứ 2.

Bỉ gần như đã có bàn thắng vào lưới Pháp ở phút 21 trận bán kết vừa qua. Đó là khi Toby Alderweireld xoay người tung cú dứt điểm vào góc phải khung thành. Nếu bóng đi vào lưới, Pháp lập tức rơi vào thảm họa. Tất cả đều biết Bỉ khó chịu thế nào nếu có bàn dẫn trước. Đối phương rất ít khả năng ghi bàn vào lưới họ, trong khi nguy cơ lớn sẽ bị chọc thủng lưới thêm lần nữa từ những tình huống phản công. 

Nhưng viễn cảnh đen tối ấy đã không xảy ra. Tất cả là nhờ Hugo Lloris. Thủ môn 31 tuổi bay người và vươn tay làm chệch hướng bay của quả bóng. Nước Pháp đã được cứu. Và sau khi bước ra từ lằn ranh sinh tử, các cầu thủ tự tin trở lại. Cảm hứng cũng lại theo về để Pháp kiên cường chống trả các pha tấn công, đồng thời liên tục gây ra sóng gió trước khung thành Bỉ, và một trong số đó đã thành công với bàn thắng của Samuel Umtiti. Tất cả tin rằng đó sẽ là đêm của Pháp. 

Ngược lại, sau cái ôm đầu tiếc nuối, Bỉ thi đấu với sự hoang mang. Phải chờ đến tận phút 81 họ mới có thêm một pha dứt điểm trúng đích. Từ khoảng cách 24m, Axel Witsel tung ra cú sút như búa bổ mang theo hy vọng của 11 triệu người dân Bỉ. Nhưng cũng một lần nữa, Lloris lại khiến họ chìm vào tuyệt vọng. Đội trưởng Les Bleus ngả người và từ nắm đấm của anh, bóng bắn ra khỏi khu cấm địa như thể Roger Federer đánh bay quả bóng tennis. 


Lloris đã chơi không nổi bật ở 3 trận đầu tiên tại World Cup 2018. Ở trận đấu với Argentina, anh phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần sau 4 cú sút của Messi và đồng đội. Đó là lý do khi đề cập đến giải thưởng Găng tay vàng tại World Cup 2018, người ta chỉ nhắc tới Igor Akinfeev, Danijel Subasic, Thibaut Courtois hay Jordan Pickford. 

Nhưng 2 trận quan trọng của Pháp vừa qua, trước Uruguay và Bỉ, Lloris buộc tất cả phải nhìn anh bằng con mắt khác. 7 cú dứt điểm gần nhất anh đều cản phá thành công, giữ cho Les Bleus trắng lưới. Gặp Uruguay, tình huống Lloris đấm bóng ngay trước mũi giày đối thủ phút 14 cùng pha bay người hết cỡ để cản lại cú đánh đầu hiểm hóc vào góc xa của Caceres là quá sức phi thường.

Đối thủ nản lòng còn những đồng đội của Lloris lại tràn ngập sự tự tin, không khó để giải thích tại sao Pháp lại có thể tiến xa đến vậy. Cái cách Lloris cứu thua, hoặc tổ chức hàng phòng ngự hay tham gia quá trình luân chuyển bóng thực sự đem lại sự an tâm tuyệt đối. Ở Tottenham, đôi khi Lloris mắc những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng trong màu áo ĐT Pháp thì không. Anh biết rằng Les Bleus đang đứng trước vận hội lớn để khiến mọi thứ thật hoàn hảo. Đó là phẩm chất của một thủ lĩnh mà nước Pháp cần để chiến thắng ở giải đấu lớn như World Cup. 

Lloris tốt hơn chính mình tại Tottenham
Sau 4 trận bắt chính cho Pháp vừa qua, Lloris đã cản phá thành công 10/14 cú dứt điểm của đối thủ, đạt tỷ lệ 71,4%. Mức này thậm chí còn tốt hơn nhiều so với chính anh mùa giải 2017/18 tại Premier League, với 81 lần cứu thua sau 119 cú sút, tức thành công 68%.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x