Jochim Loew & cơn mơ màng của nhà vô địch

Hà Trang
Từ 10:36 ngày 18-06-2018
Đức áp đặt thế trận, Mexico phòng ngự phản công, mọi thứ đều diễn ra theo đúng trình tự dự đoán. Vậy nhưng thất bại của Cỗ xe tăng có nằm trong tính toán của Joachim Loew không? Có khi là... có.

“Bạn chẳng thể lên kế hoạch cho một giải đấu dài như vậy. Bạn phải cần may mắn để đến được trận chung kết, xa hơn nữa là đoạt danh hiệu. Tôi biết 4 năm trước chúng tôi có thể đã thua trước Argentina. Nếu Higuain ghi bàn, mọi chuyện sẽ khác rất nhiều”, lời tự sự của Loew ngay trước thềm đại hội ở Nga.

Loew biết đội bóng của mình từng may mắn thế nào để lên ngôi vô địch thế giới ở Brazil. Ranh giới giữa nhà vô địch thế giới và kẻ phải ôm mặt khóc hận quá nhỏ bé, quá mong manh, quá cay đắng. Nên khi người ta tung hô Loew là nhà vô địch thế giới, chỉ sau 2 ngày ông đã bội thực.

Đức không còn là chính mình
Đức không còn là chính mình

Sự mệt mỏi đến quá sớm. Sau đêm huyền diệu ở Rio, suy nghĩ duy nhất trong đầu Loew là: “Tôi muốn đi ngủ”. Và sau bữa tiệc mừng công hoành tráng ở Berlin, ông chính thức tắt ngúm. Ngay sáng hôm sau, Loew làm một cuộc “bỏ trốn” một mình tới Sardinia cô độc ngoài Địa Trung Hải. Ông tìm gì ở đó, chắc chắn không phải sự hào nhoáng rồi. 

Loew và những học trò, sau khoảnh khắc đó, đã khác rất nhiều. “Sau World Cup, tôi tự vấn bản thân: Chúng ta muốn gì bây giờ? Sáu tuần sau trận chung kết, đội tuyển Đức tập trung lại, không năng lượng, không hoạt bát, không gì cả. Tất cả đều đang no nê với suy nghĩ chúng ta là nhà vô địch”.

EURO 2016 thất bại, không sao, Đức vẫn là nhà vô địch thế giới. Và cho đến World Cup 2018, Đức phải chơi cho xứng là nhà vô địch thế giới. Vậy là trận thua 0-1 trước Mexico ra đời. Cả thế giới ngỡ ngàng, nhưng Loew thì biết vì sao.

Neuer là người hiếm hoi vẫn chơi hay bên phía Đức
Neuer là người hiếm hoi vẫn chơi hay bên phía Đức

Mexico đã chơi quá hay. Thứ bóng đá phản công của họ được tập luyện và lên kế hoạch nhuần nhuyễn. Nếu Javier Hernandez giữ được sự sắc bén như thời ở Man United, số lần Manuel Neuer vào lưới nhặt bóng sẽ không dừng lại ở con số 1.

Nhưng đừng quên chúng ta đang nói về, một lần nữa phải nhắc lại, nhà vô địch thế giới. Lấy lí do đối phương hay để biện minh cho thất bại chẳng khác nào thừa nhận Đức đã lỗi thời, hoặc no đủ với thành công của mình. 

Một đội bóng cầm bóng nhiều gấp đôi đối phương (66,6%), dứt điểm nhiều gấp đôi đối phương (26 so với 13), hưởng phạt góc nhiều gấp... 8 đối phương mà vẫn thua trận thì thực sự không thể trách ai khác. 

Hernandez đã có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt số cơ hội của mình
Hernandez đã có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt số cơ hội của mình

12 năm ở trên một cương vị, 3 lần vào bán kết EURO, 2 lần vào bán kết World Cup, Loew có một lần lên đỉnh duy nhất. Khỏi phải nói chúng ta cũng hiểu cái đỉnh đấy giá trị thế nào, gây thỏa mãn ra sao và làm người ta rơi thật nhanh xuống hố sâu trầm cảm.

Sở hữu một đội hình chất lượng như hiện nay, Loew không cần bổ sung chuyên môn, chỉ cần tìm ra động lực chinh phục đã đánh rơi từ lâu của mình. Hay đơn giản hơn, ông cần một người ban cho mình một cái... tát thật đau để trở lại hiện thực. Đây là Mowcow, không phải Rio, có là nhà vô địch thế giới cũng phải bắt đầu từ con số 0.
 
Đức 0-1 Mexico
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x