Khi người nhà cầu thủ 'ngứa mồm'

Hạnh Nguyễn
18:17 ngày 13-11-2018
Hậu trường Bayern vừa dậy sóng với chuyện vợ của Thomas Mueller công khai chỉ trích HLV Niko Kovac. Thực ra vợ Mueller không phải ngoại lệ hiếm hoi trong chuyện người nhà ngôi sao nhiều lúc “ngứa mồm” công kích những đối tượng trong môi trường thi đấu của cầu thủ.
Khi người nhà cầu thủ 'ngứa mồm'
WAGs chửi HLV
Bình thường bà xã Lisa của Thomas Mueller nổi tiếng với vai trò VĐV cưỡi ngựa trình diễn. Nhưng bên lề trận Bayern hòa thất vọng 1-1 với Freiburg mới đây, nàng WAG vẫn được tiếng là hiền lành này lại mang tiếng “lắm điều và lắm mồm”. Số là quá bức xúc trước việc Mueller bị HLV Niko Kovac đầy ải suốt 70 phút trên băng ghế dự bị trận này, Lisa mỉa mai trên mạng Instagram: “70 phút trôi qua, rút cuộc thì ông ta cũng chịu động não”. Đối tượng “ông ta” mà vợ của Mueller nhắc tới ở đây không phải ai khác ngoài Kovac.

Chuyện WAGs công kích HLV vì chuyện người hùng sân cỏ của họ không được trao cơ hội ra sân là chuyện phổ biến nhất trong vấn đề người nhà cầu thủ “ngứa mồm”. Hồi tháng 3/2013, cô vợ Coleen của Wayne Rooney từng cả gan chỉ trích cả Sir Alex Ferguson bởi “cái tội” ông bắt Rooney ngồi dự bị trong trận M.U gặp Real Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League.

Cô bồ Anara Atanes của Samir Nasri đay nghiến HLV Didier Deschamps còn chua ngoa hơn. Khi thấy Nasri bị Deschamps gạch tên khỏi thành phần ĐT Pháp dự World Cup 2014, Anara lồng lên trên mạng Twitter: “ĐT Pháp khốn nạn. Deschamps khốn kiếp. Một lão HLV rác rưởi” (văn bản gốc còn tục tĩu hơn thế). Vẫn chưa hả dạ, Anara đăng tiếp bài khác: “Trong trường hợp các bạn chưa hiểu chính xác nội dung tôi đã đăng, tôi xin nhắc lại là ĐT Pháp khốn nạn và Deschamps khốn kiếp”.

Chả bù cho Nasri, bản thân “nạn nhân” tỏ thái độ rất điềm đạm: “Đừng buồn, em yêu. Cuộc sống đôi khi thật bất công và ta phải học cách chấp nhận và đương đầu với nó”.


Bà xã Roberta Sinopli của Claudio Marchisio thì chửi “cả lò Juventus” giai đoạn tiền vệ người Italia này bị thất sủng ở đây. Như Mueller hay Rooney sau giai đoạn vợ bật thầy vẫn còn được tiếp tục thi đấu cho Bayern và M.U. Chứ Nasri thì phải sớm chia tay ĐT Pháp vĩnh viễn, còn Marchisio phải bán xới khỏi Juve sau khi người thương của họ “động khẩu” và “động bàn phím”.

Công kích UEFA và… thời tiết
Với các lính đánh thuê tại Anh, vợ hoặc bồ của họ lại không hẹn mà cùng chung nỗi niềm bức xúc với… thời tiết mưa lắm, lạnh nhiều của xứ sương mù. Cô vợ cũ Yuliya Baranovskaya của Andrey Arshavin dè bỉu “Mọi thứ ở Anh đều nhàm chán, ngoại trừ việc Victoria Beckham là công dân ở đây” hồi ngôi sao người Nga đầu quân cho Arsenal. Cô bồ Edurne của David de Gea thì mỉa mai “Manchester còn tệ hơn cả mặt sau của cái tủ lạnh”. Cũng may cho M.U là De Gea khéo thu xếp hơn Arshavin nên anh gắn bó với Premier League lâu hơn.

Cô bồ Georgina Rodriguez của Cristiano Ronaldo không chua ngoa như những nàng WAGs kể trên. Song bà chị gái Katia Aveiro của CR7 thì “không phải dạng vừa”. Đầu tiên, Katia lên Instagram công kích UEFA vì chuyện Luka Modric, chứ không phải CR7 được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của UEFA hồi tháng 8 năm nay. Đến khi CR7 phải nhận thẻ đỏ ở trận Juve gặp Valencia tại vòng bảng Champions League, Katia tiếp tục đá xoáy UEFA là nỗi hổ thẹn.

Với Adrien Rabiot, cuộc “nội chiến” giữa anh và PSG xung quanh chuyện đi hay ở của anh còn “gắt” hơn. Người lên tiếng công kích PSG là bà mẹ Veronique của anh.

Fan lý giải việc Coleen “hỗn” với Sir Alex
Suốt hơn 20 năm Sir Alex Ferguson dẫn dắt M.U, Coleen là nàng WAG hiếm hoi công khai bật lại Sir. Một số fan cho rằng sở dĩ bà xã của Coleen “hỗn” với Sir Alex hồi tháng 3/2013 là do hồi ấy cô tính khí thất thường trong giai đoạn mang bầu cậu quý tử thứ hai, Klay. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x