Không có báo động đỏ ở M.U

Hà Trang
15:42 ngày 16-02-2019
Là một người từng trải qua thời kỳ vinh quang nhất cùng Man United, Ole Gunnar Solskjaer có tiêu chuẩn cao hơn những người bình thường về mức độ thành công là điều dễ hiểu. Nhưng nhìn vào thực tế, hiện tại đã là một món quà với fan Quỷ đỏ rồi và không cần thiết phải đặt thêm áp lực.
Không có báo động đỏ ở M.U
Mọi cảm giác đều dừng ở mức tương đối. Ví dụ như sau giai đoạn khủng hoàng cùng Jose Mourinho, việc Solskjaer lên thay và có liền 11 trận bất bại là một kỳ công vượt mong đợi. Nhưng đúng vào lúc mong đợi lên cao nhất, M.U lại thua trước một PSG gặp khó khăn về nhân sự. Nếu không nói là thất vọng thì còn là gì khác được.

Kể cả đó có là M.U, một trận thua là điều buộc phải đến với một HLV mới. Solskjaer không coi đó là một nỗi thất vọng: "Bạn không hoảng loạn vì thua một trận. Chẳng có gì thay đổi cả. Tư tưởng của bạn cũng vậy".

"Tôi ghét bại trận, các cầu thủ cũng vậy. Họ suy sụp nhưng không việc gì khoét sâu vấn đề đó. Có rất nhiều trận đấu lớn ở phía trước và cần phải tĩnh tâm lại. Chúng tôi đã đánh mất bản thân ở 7 hay 8 phút trước PSG. Nhưng ngoại trừ lúc đó, M.U chơi không đến nỗi tệ".

Solskjaer lạc quan là điều tốt cho M.U. Họ luôn cần nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề sau quãng thời gian hơn 5 năm sống dưới cái bóng của chính bản thân mình. M.U hiện tại không đủ sức vô địch bất cứ giải đấu nào, mạch thắng vừa qua chỉ là hiệu ứng nhất thời từ Solskjaer, nó kéo dài đến đâu hay đến đấy, chứ không thể là thước đo cho trình độ lúc này.

M.U đã thua PSG tâm phục khẩu phục
M.U đã thua PSG tâm phục khẩu phục

Lấy ví dụ từ trận thua PSG, hàng thủ M.U có vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở vị trí trung vệ khi không có một thủ lĩnh thực sự. Mourinho có thể lẩm cẩm nhiều thứ nhưng một khi ông đã nhắc đi nhắc lại vấn đề cần bổ sung gấp một trung vệ thực sự chất lượng, nghĩa là M.U thực sự hổng vị trí đó.

Đương nhiên, Solskjaer không ở vị thế có thể đòi hỏi BLĐ Quỷ đỏ vào lúc này. Ông phải "liệu cơm gắp mắm" với những nhân sự đang có trong tay. Cho nên, việc thua trận trước PSG, hay thậm chí bị loại khỏi Champions League cũng là điều hợp với logic. M.U trước tiên phải thắng những đối thủ dưới tầm mình đã, chỉ vậy đã là thành công lắm rồi. Chứ việc mơ tới sân chơi châu lục đôi lúc chỉ là mơ mà thôi.

Do đó, chẳng có cái gì gọi là "báo động đỏ" sau trận thua PSG ở Old Trafford. Nếu có, thì chuông báo động phải kêu từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. M.U hiện tại vẫn đang rất ổn, sống đúng thực lực của mình và duy trì được sự ổn định.

M.U chỉ cần duy trì vị trí hiện tại ơ Ngoại hạng Anh là thành công
M.U chỉ cần duy trì vị trí hiện tại ở Ngoại hạng Anh là thành công

Cần xác định lại, mục tiêu và nhiệm vụ tối quan trọng của Solskjaer trong phần còn lại của mùa giải là giúp M.U giành suất tham dự Champions League mùa sau. Triển khai theo con đường vô địch Champions League gần như là bất khả thi, do đó nên tập trung vào mặt trận quốc nội. Hiện tại, M.U đã tạm hoàn thành chỉ tiêu khi chiếm được một vị trí trong Top 4.

Lọt vào Top 4 không phải một danh hiệu nhưng vào lúc này, fan M.U cần hài lòng với nó như một danh hiệu. Sau giai đoạn thăng hoa, M.U rất dễ xì hơi như quả bóng thủng lỗ sau trận thua đầu tiên dưới thời Solskjaer. Đặt thêm kỳ vọng hay trách nhiệm vào lúc này đều là điều không công bằng, bản thân Solskjaer cùng các học trò đã có sức ép của mình rồi.

Từ một mùa giải vứt đi biến thành một mùa giải có hy vọng, có là kẻ tham vọng bậc nhất cũng chỉ nên đến thế mà thôi. Do đó, khi đối đầu với Chelsea tại FA Cup vào ít ngày tới, M.U cần xác định sẵn tinh thần. Trận đấu thực sự quan trọng với họ phải là màn so tài đỉnh cao với Liverpool vào cuối tuần sau trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, những thứ còn lại, có hay không có, không quan trọng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Bức tranh Chelsea giờ toàn gam màu tối Bức tranh Chelsea phủ gam màu tối

    Từ chỗ được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, Chelsea giờ đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH và đang phải chật vật tìm đường vào top 4. Nếu ví Chelsea lúc này giống như một bức tranh, thì trong đó người ta chỉ thấy toàn những gam màu tối.

  • 7 cái tên Arsenal cần trảm để tái thiết đội hình 7 cái tên Arsenal cần trảm để tái thiết đội hình

    Arsenal nên bán đi 7 cầu thủ gồm Shkodran Mustafi, Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac, Mesut Oezil, Takuma Asano, David Ospina và Calum Chambers để thuận tiện cho việc cải tổ đội hình.

  • M.U: Mất Martial & Lingard là cách để tạo ra "Solskjaer mới' Mất Martial & Lingard là cách để M.U tạo ra 'Solskjaer mới'

    Trước mặt là lịch thi đấu khó khăn nhất kể từ lúc nhậm chức ở Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải làm gì đây khi mất đi 2 quân bài quan trọng là Anthony Martial và Jesse Lingard?

  • BLĐ Chelsea lo ngại Sarri làm hỏng Kante BLĐ Chelsea quan ngại Sarri làm hỏng Kante

    Việc N'Golo Kante không được chơi vị trí sở trường dưới thời HLV Maurizio Sarri đã vượt qua phạm vi chuyên môn và kinh động tới giới thượng tầng Chelsea.

  • Bây giờ, Man City cần gì? Bây giờ, Man City cần gì?

    Câu trả lời là có lẽ chẳng có gì cả, bởi nếu Manchester City xác định cần người, thì họ đã hoạt động từ thị trường chuyển nhượng mùa Đông bằng các hợp đồng “bom tấn” chứ không phải làm việc ngược lại là bán đi tiền vệ Brahim Diaz về tay Real Madrid.

  • Oezil không chịu rời Arsenal theo ý HLV Emery Oezil không chịu rời Arsenal theo ý HLV Emery

    HLV Unai Emery mới đây đã nói rõ tiền vệ Mesut Oezil không nằm trong kế hoạch của ông và muốn cầu thủ này rời Arsenal vào cuối mùa. Tuy nhiên, ngôi sao người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ lại nhất quyết đòi ở lại Emirates.

  • Sergio Aguero nhà vua không cần ngai vàng Sergio Aguero: Nhà vua không cần ngai vàng

    Sergio Aguero chưa bao giờ nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) hay FWA (Hiệp hội các cây viết thể thao Anh). Anh cũng mới có... 1 lần lọt vào ĐHTB của PFA. Nhưng sau tất cả, Aguero vẫn tỏa sáng rực rỡ. Anh xứng đáng là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử Premier League, một vị vua không cần ngai...

  • Arsenal ngày càng tuyệt vọng với hàng thủ Arsenal ngày càng tuyệt vọng với hàng thủ

    Rạng sáng qua, Arsenal thua đội bóng dưới cơ BATE Borisov tại Europa League và một lần nữa, sự yếu kém ở hàng thủ lại được gạch chân bôi đỏ là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại. Hàng thủ đang trở thành điểm yếu không thể tin nổi của Pháo thủ mùa này, đặc biệt là ở Premier League.

  • Marcos Alonso sắp bị cho 'ra rìa'? Marcos Alonso sắp bị cho 'ra rìa'?

    Từ khi đầu quân cho Chelsea 3 năm trước, Marcos Alonso luôn chiếm một suất đá chính ở hành lang cánh trái. Tuy vậy, điều này có thể thay đổi trong giai đoạn cuối mùa. Alonso giờ không còn là cầu thủ bất khả xâm phạm trong đội hình chính thức nữa.

  • Soi kèo 16/2: Tin vào Milan, Parma và Leganes Soi kèo 16/2: Tin vào Milan, Parma và Leganes

    Milan, Parma và Leganes đều là đội khách, được đối phương chấp 1/2 trái bóng. Cả 3 gương mặt này đều xứng đáng để NHM đặt niềm tin vào việc họ thắng kèo châu Á đêm nay.

  • Các trung phong đẳng cấp đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng? Các trung phong đẳng cấp đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng?

    Ngoài những tên tuổi đã quá nổi tiếng, làng túc cầu dường như đang đối mặt với một thế hệ thiếu các trung phong đẳng cấp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x