Không có khủng bố, chỉ có ngày hội!

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 09:08 ngày 18-06-2018
Hàng loạt thông tin mang tính cảnh báo về nguy cơ khủng bố tại Nga nói chung đã được phát đi từ truyền thông phương Tây. Mọi việc căng thẳng hơn khi xảy ra sự cố taxi đâm vào đám đông tại Quảng trường Đỏ. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Bóng đá, hôm qua bầu không khí World Cup tại Moscow vẫn rất tưng bừng, không hề tồn tại sự sợ sệt.
Khủng bố ư? Tôi không biết!
Vào tối 16/6, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra ở khu vực gần Quảng trường Đỏ, khi chiếc xe taxi đã lao thẳng vào đám đông đi bộ khiến 8 người bị thương. Người dân địa phương tỏ ra khá lo lắng và dè dặt khi đề cấp tới nguy cơ khủng bố, dù Nga đã ra thông báo đây chỉ là vụ tài xế taxi bị mất lái.

Khi phóng viên báo Bóng đá có mặt tại hiện trường, bầu không khí tại đây vẫn rất… tưng bừng, không có dấu hiệu gì cho thấy nguy cơ khủng bố xảy ra. Trước cửa Nhà hát lớn Moscow, hàng đoàn CĐV đang tụ tập rất đông để chụp hình lưu niệm, trong đó chủ yếu là fan của ĐT Mexico và Đức, hai đội đá trận ra quân ở VCK World Cup 2018 trên sân Luzhniki đêm qua. 

Tác giả và Aleksandar Lepir, một CĐV của ĐT Đức
Tác giả và Aleksandar Lepir, một CĐV của ĐT Đức

Aleksandar Lepir, một CĐV Đức to cao rất ngạc nhiên trả lời tôi: “Khủng bố ư? Tôi không nghe thấy thông báo gì cả. Bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn có mặt tại đây, rất lạc quan và hào hứng bước vào trận đầu tiên với tư cách ĐKVĐ thế giới”. Điều làm tôi bất ngờ nhất, khi biết tôi là phóng viên từ Việt Nam tới, Aleksandar chỉ sang cô bạn gái xinh đẹp Dajana và nói: “Chúng tôi sẽ làm đám cưới vào ngày 2/9 năm nay, quốc khánh của nước bạn”. Thì ra, Aleksandar, một người rất am hiểu lịch sử, đang là nghiên cứu sinh của Viện khoa học lịch sử tại Áo.

Tôi hỏi chuyện một nhóm CĐV Mexico, ban đầu họ rất vui vẻ và thân thiện, nhưng khi đề cập tới vụ đâm xe tối hôm trước khiến hai fan nữ của El Tri bị thương nhẹ, cả nhóm chùng hẳn xuống. 

Javier, một CĐV Mexico cho tôi biết ngay sau khi sự việc xảy ra, tòa đại sứ Mexico tại Nga đã ra thông báo nhắc nhở tất cả các công dân Mexico xem World Cup phải đi thành từng nhóm để tự bảo vệ nhau, đồng thời tăng cường thông báo về đường dây nóng để hỗ trợ khi cần thiết. Dù nguy cơ khủng bố không rõ ràng, nhưng vì nạn nhân vụ đâm xe là người Mexico, nên những CĐV El Tri vẫn lo lắng nhiều hơn fan các nước khác. 

CĐV Mexico, những kẻ ồn ào đáng yêu
Hôm qua đã diễn ra trận Đức - Mexico tại sân Luzhniki. Các CĐV Đức sang Nga rất đông và cũng rất trật tự. Nhưng các CĐV Mexico thì ngược lại, họ rất hoạt ngôn, hát vang trên đường từ ga tàu điện ngầm với sân Luzhniki mà không chút ngại ngần trên đất khách. Người Nga bề ngoài rất lạnh lùng (nhưng rất tốt bụng và tận tình giúp đỡ người nước ngoài) mà cũng phải bật cười vì sự hồn nhiên của các CĐV Mexico. 

Mexico là đội yếu hơn, nhưng chính vì thế mà họ xem trận gặp nhà ĐKVĐ thế giới là một ngày hội thực sự. Dự kiến hơn 100 triệu dân Mexico đều sẽ ngồi trước màn hình ti vi ở quê nhà để theo dõi cuộc so tài với Đức. Theo tìm hiểu của chúng tôi, có khoảng gần 2 vạn CĐV Mexico đang có mặt ở Moscow, cả trong lẫn ngoài sân để chờ đón trận ra quân của El Tri. 

Federica, một fan nữ của Mexico chia sẻ với tôi về hành trình vượt đại dương của họ. Thay vì bay sang thẳng Moscow, họ đã trải qua hành trình rất dài khoảng 13.000 km bằng tàu biển, từ bờ biển Mexico tới tận thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ đến đây, nhóm CĐV Mexico 12 người này mới đi máy bay sang Moscow đúng 1 ngày trước khi El Tri đá trận ra quân. 


Chứng kiến rất nhiều đoàn CĐV Mexico đầy thân thiện và dễ thương, tôi cảm thấy… tội nghiệp cho những người không thể vào sân. Theo ước đoán, chỉ khoảng hơn một nửa lượng CĐV El Tri tại Moscow có vé vào sân Luzhniki tối hôm qua. Những người còn lại bắt buộc phải đến SVĐ thật sớm để “rình” xem có ai nhượng lại vé. 

Rất khó khăn, vì tất cả vé sang nhượng đều phải trải qua thủ tục sang tên đổi chủ khá lâu với BTC, đó là chưa kể một tấm vé “giờ chót” như vậy thường có giá rất đắt. Nhiều CĐV Mexico đã phải chi trên dưới 1.000 USD để đổi lấy một tấm vé vào xem trận ra quân của đội nhà. 

Tôi có tấm thẻ tác nghiệp do FIFA cấp nên có thể vào sân ở khu vực dành cho báo chí. Vào ngay giờ phút nhìn thấy những CĐV Mexico ồn ào, đáng yêu ở bên ngoài sân Luzhniki, tôi chỉ ước nếu mình có một tấm vé như NHM bình thường, tôi sẽ nhường cho họ!

Trái bóng World Cup vẫn lăn, tất cả đều cảm nhận rằng có vẻ không hề tồn tại thứ gọi là nguy cơ khủng bố!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x