Không nước mắt hay niềm đau, tuyển Anh xứng đáng được ngợi khen

Nguyên Phong
Từ 10:20 ngày 12-07-2018
Đội tuyển Anh đã dừng bước trước ngưỡng cửa lịch sử. Nhưng sẽ không có nỗi đau hay những lời lẽ chỉ trích, Tam sư dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate tại World Cup 2018 xứng đáng nhận được sự ngợi khen.

Trước khi trận bán kết giữa Anh vs Croatia bắt đầu, Gary Lineker đã bước xuống thảm cỏ SVĐ Luzhniki và chụp một bức ảnh với khuôn mặt đầy tự tin, vui mừng. Tâm trạng của Lineker là điều dễ hiểu. Đã từ rất lâu, kể từ thời Lineker còn thi đấu cho tuyển Anh, Tam sư mới gầm vang trên đấu trường quốc tế.

Sau đó, ngoại trừ EURO 1996 được tổ chức trên sân nhà, Anh đến các giải đấu lớn với dàn sao hùng hậu như thi đấu trì trệ và chỉ đem đến sự tức giận, thất vọng vô bờ cho người hâm mộ. Giải Ngoại hạng Anh bắt đầu phát triển và sự thu hút của CĐV với các trận đấu quốc tế của tuyển Anh giảm xuống. 

Đáng ra, World Cup 2018 của Tam sư đã kết thúc cách đây một tháng, ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Bởi lẽ, giống như  trước thềm các giải đấu lớn khác, chẳng mấy ai tin tưởng Anh sẽ làm nên trò trống gì trên đất Nga. Ngay cả những thế hệ tài năng hơn cũng thất bại ê chề thì lấy gì đảm bảo một đội hình trẻ trung sẽ đi xa tại World Cup 2018? 

CĐV Anh từ phấn khích đến lo âu, thất vọng, chửi thề


Một vài tháng trước, trên mạng xã hội đã xuất hiện cuộc tranh luận về ĐT Anh. Có những quan điểm rằng bóng đá quốc tế không còn quan trọng với nước Anh. Sự thật là CĐV Anh đã mệt mỏi với những trận đấu của Tam sư, những cuộc so tài nhàm chán mà không bao giờ đưa đội bóng của xứ sở sương mù tới bất cứ đâu. Đó là điểm mấu chốt gây ra sự ngắt kết nối giữa tuyển Anh và công chúng. Trong trận khai màn của Anh tại World Cup 2018, chỉ chưa đến 2.000 CĐV Anh có mặt để cổ vũ cho đội bóng.

Thế nhưng, Southgate và các học trò đã lấp đầy những tổn thương một cách nhanh chóng. Trong 4 tuần, đoàn quân của Southgate đã mang đến vinh quang, quyến rũ, sự tiến bộ và hy vọng. Tam sư kết thúc giấc mơ bằng trận thua trước Croatia trong 120 phút thi đấu ở bán kết, nhưng không có niềm đau nào. Chỉ có sự hối tiếc, cảm xúc đã tê liệt từ lâu trong fan Anh mỗi khi theo dõi đội nhà chơi ở giải đấu lớn.

Và giờ, bóng đá Anh tạo ra cho người ta điều gì đó để tin tưởng. Họ có một “kiến trúc sư trưởng” Southgate tài năng, một đội hình trẻ trung và có thể phát triển hơn trong tương lai. Anh có lứa kế cận xứng đáng với những U17, U20 vô địch World Cup trong vài năm gần đây. EURO 2020 sẽ là mục tiêu chinh phục tiếp theo của bóng đá Anh.

Bóng đá, rồi sẽ trở về nhà! It's coming home!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x