Kỳ 2: Trái bóng Telstar đã lăn trở lại ở Tà Dê

NHÓM PHÓNG VIÊN
Từ 07:49 ngày 03-07-2018
Bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là địa bàn phức tạp về buôn bán ma túy hoạt động, nơi ẩn náu của nhiều ông trùm ma túy và các đối tượng trốn truy nã.
Địa bàn phức tạp là thế, nhưng với người dân nơi đây, bóng đá vẫn là một phần không thể thiếu. Sau khi hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt, trái bóng Telstar của World Cup 2018 đã lăn trở lại với những người dân Tà Dê.

Gác lại World Cup để đi sơ tán
Sau ngày đầu tiên khám phá bản Tà Dê, tôi quay trở lại trung tâm huyện Vân Hồ để thu dọn đồ đạc ở phòng nghỉ khách sạn cũng như kịp viết bài, gửi về tòa soạn và quan trọng hơn là chờ trời tối để trở lại địa danh mà nhiều ngày nay đang nổi tiếng vì chuyên án của lực lượng công an “đánh sập” địa bản doanh của hai ông trùm ma tuý khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Sau bữa cơm tối, tôi chạy xe máy, men theo con đường độc đạo từ Quốc lộ 6 vào bản Tà Dê. Quãng đường hơn 10km, băng qua đại ngàn đem lại cảm giác choáng ngợp đến gai người và nếu không cứng bóng vía thì khó có thể vít nổi ga xe máy. 

Chặng đường đi, trong đầu tôi văng vẳng thông tin mà báo chí mấy ngày trước đó có đăng tải rằng sau khi 2 trùm ma túy bị tiêu diệt và 3 đối tượng bị bắt thì ở Tà Dê vẫn có thể còn một số đối tượng bị truy nã lẩn trốn. Và giữa đêm hôm khuya khắt, nếu những tên đang “trốn nã” lao ra đường chặn xe, uy hiếp tôi thì không biết cơ sự sẽ như thế nào. Nhưng quyết tâm phản ánh về việc người dân vùng cao thưởng thức World Cup ra sao thúc giục tôi bằng mọi giá phải vào Tà Dê. Băng qua những quả đồi, ánh đèn ở bản Tà Dê cũng hiện ra trước mắt. Tôi liên lạc với Trưởng bản Sồng A Tồng để được dẫn vào các hộ dân trong bản. Anh Tồng dù khá mệt mỏi sau gần 1 tuần làm việc hết công suất vẫn niềm nở dẫn tôi vào nhà một người bạn anh. 

Căn nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân đã bị san phẳng,  không còn là mối lo sợ với người dân Tà Dê
Căn nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân đã bị san phẳng, không còn là mối lo sợ với người dân Tà Dê

Cánh cửa mở ra và người ra đón là anh Giàng A Lau, hàng xóm của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân. Bên tách trà, anh Sồng A Tồng kể cho tôi nghe, mấy ngày trước, người dân ở khu vực gần nhà đối tượng vừa bị tiêu diệt là Nguyễn Thanh Tuân đã phải sơ tán đi nơi khác, tạo điều kiện cho lực lượng công an “đánh sập” đại bản doanh của ông trùm ma túy. “Bản Tà Dê có 101 hộ dân  sinh sống ở nhiều quả đồi khác nhau. Nhưng khu vực mà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân lựa chọn làm đại bản doanh có đến 35 hộ gia đình sống xung quanh. Trước ngày công an đột nhập, vây bắt đối tượng, tôi nhận được lệnh của cấp trên đi vận động 35 hộ dân với khoảng 160 người sơ tán. Tôi nói với người dân cần phải giữ bí mật về kế hoạch sơ tán và chỉ khóa cửa nhà, không cần mang theo tài sản đến điểm văn hóa Lũng Sá ở tạm. Lúc đi sơ tán, mọi người khá bình tĩnh nhưng khi đến điểm tập trung, nghe nhiều tiếng súng và lựu đạn nổ, nhiều người nổi da gà”, trưởng bản Sồng A Tồng kể lại. Chưa hết, đến ngày 27/6, một lần nữa, các hộ dân sinh sống cạnh nhà Nguyễn Thanh Tuân lại nhận lệnh đi sơ tán để đảm bảo an toàn cho lực lượng công an “đánh án”. Suốt 3 ngày công an vây ráp, dùng hỏa lực tiêu diệt đối tượng, dân ở bản Tà  Dê 2 lần sơ tán và may mắn với các hộ dân là đến tối họ được trở về nhà, dù vậy, cảm giác run sợ vẫn còn. Thế nên buổi tối, họ khoá chặt cửa, tắt đèn, không dám mở tivi. “Công an đang làm việc vất vả đem lại sự bình yên cho nên mình cần biết phải làm gì để đảm bảo sự an toàn, tránh việc đối tượng sang nhà mình ‘lánh nạn’. 
Thế là tôi quyết định tắt luôn tivi, gác lại các trận đấu World Cup”, anh Giàng A Lau bộc bạch.

Xem World Cup cạnh nhà của trùm ma túy
Hôm chúng tôi đến Tà Dê, dãy nhà của ông trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân đã bị lực lượng chức năng san phẳng nhưng những ám ảnh trước đó vẫn còn im đậm trong tâm trí của người dân nơi đây. Chị Tráng Thị S…(xin giấu tên) kể rằng trước khi băng nhóm của Nguyễn Thanh Tuân bị đánh sập thì nhiều đệ tử của ông trùm vẫn có thói quen vác súng kề kề bên người đi mua sắm các nhu yếu phẩm để về cơm nước cho ông trùm. Chưa kể, lợn gà của nhiều hộ dân cũng từng bị các đệ tử của ông trùm bắn giết, làm mồi nhậu trong các bữa mà bọn chúng chưa kịp đi chợ. Thế nên, việc qua đêm, xem bóng đá ở gần nhà ông trùm ma túy gây nên cảm giác “gai gai” trong tôi. Lúc tôi đang khá phân vân giữa việc có nên ở lại cùng mọi người xem bóng đá hay trở về trung tâm huyện Vân Hồ, anh Giàng A Lau vỗ vai tôi: “Ở lại xem bóng đá với chúng tôi, dân bản Tà Dê còn nghèo nhưng vì muốn tiếp cận thông tin nên nhà ai cũng sắm tivi, vừa để giải trí và giúp con cháu trong nhà được xem ‘sóng’ quốc gia, học hỏi được nhiều điều bổ ích. Hôm nay, có nhiều trận đấu hay lắm đó”. 

Trưởng bản Tà Dê, Sồng A Tồng trao giấy khai sinh cho các hộ dân
Trưởng bản Tà Dê, Sồng A Tồng trao giấy khai sinh cho các hộ dân

Nhấp một ngụm nước chè, tôi ngồi cùng anh Sồng A Tồng và mọi người trong bản và mắt hướng lên màn hình tivi chuẩn bị chiếu trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha. Trước giờ bóng lăn, anh Lau kể cho tôi nghe, những năm trước, khi có World Cup hay EURO, dân bản thức đêm để xem bóng đá thì thi thoảng vẫn nghe tiếng súng nổ từ nhà ông trùm. “Nghe nhiều thành quen và chẳng ai còn thói quên đêm khuya nằm đếm số phát súng nổ. Nhưng để tránh mọi phiền phức thì cứ đóng cửa chặt trong nhà nằm xem bóng đá”, anh Lau buông lời. 

Rồi đến khi tiếng còi trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha vang lên, anh Tồng hồ hởi nói với tôi: “Có lẽ đây là kỳ World Cup bình yên nhất với dân bản Tà Dê. Các ông trùm đã bị công an tiêu diệt, nhà của họ đã bị san phẳng thì chẳng còn phải nghe tiếng súng át tiếng còi trọng tài trong các trận đấu nữa rồi”. Bầu không khí căng thẳng, nơm nớp nỗi lo khi sống cạnh nhà ông trùm ma tuý như những năm trước đã không còn hiện hữu mà thay vào đó, mọi người bắt đầu bán tán xôn xao về các trận đấu bóng đá. “Năm nay, sau khi nhiều đội mạnh như Đức, Argentina, Bồ Đào Nha bị loại thì tôi rất tin tưởng đội Anh sẽ làm nên chuyện. Họ có lực lượng khá đồng đều và tính đột biến lối chơi rất cao nên sẽ vô địch đấy”, anh Tồng cười khà khà trước khi chăm chú vào màn hình tivi.

Trở lại nhịp sống ngày thường
Sau khi 2 ông trùm Nguyễn Thanh Tuân (có 4 lệnh truy nã của công an các địa phương), Nguyễn Văn Thuận (có 2 lệnh truy nã) bị tiêu diệt, 5 đối tượng khác bị tiêu diệt và bắt giữ thì người dân tại Tà Dê khá vui mừng. Ngay trong chiều ngày 1/7, nhiều hộ dân đã đến điểm văn hóa bản Tà Dê để làm các thủ tục nhận thẻ bảo hiểm y tế, cây giống về trồng trọt. Nhiều em bé được mẹ chở đến điểm văn hóa của bản để đăng ký giấy khai sinh. “Nỗi sợ hãi đã qua đi, nhịp sống với người dân đã trở lại và chúng tôi bắt đầu vào vụ trồng trọt mới”, trưởng bản Sồng A Tồng chia sẻ.

Tại sao Lóng Luông lại trở thành điểm nóng ma túy
Nằm cạnh Quốc lộ 6 (con đường huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc), ở vùng giáp ranh giữa huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ (Sơn La), xã Lóng Luông đã trở thành nơi trung chuyển của nhiều đường dây ma túy cũng như là nơi ẩn náu của nhiều đối tượng trốn lệnh truy nã.

Lóng Luông cùng với xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu) tạo thành “tam giác vàng”, “chảo lửa” ma túy Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, chỉ có một con đường độc đạo với một bên là rừng, một bên là vực thẳm và lại khá gần biên giới với Lào nên Lóng Luông đã được các đối tượng buôn bán ma túy chấm làm sào huyệt.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x