Kỷ nguyên Messi - Ronaldo đã chấm dứt?

Nguyên Phong
Từ 10:16 ngày 01-07-2018
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã thống trị các cuộc đua danh hiệu cá nhân trong suốt thập kỷ qua. Nhưng với việc cả 2 bị loại khỏi World Cup 2018 trong cùng 1 đêm, họ đã mở ra cuộc đua giành Quả bóng vàng cho các ngôi sao khác.

Ronaldo và Messi hướng tới World Cup 2018 với khao khát mãnh liệt. Ở tuổi 33 và 31, họ hiểu đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ngay cả một người vốn nổi tiếng khiêm tốn như Messi cũng rạo rực trước viễn cảnh dẫn dắt Argentina lên ngôi và trở thành Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest of All Time - G.O.A.T). 

Trong bài phỏng vấn trước World Cup 2018, Messi mặc áo ĐT Argentina và chụp ảnh cùng... con dê. Trong tiếng Anh, dê là "GOAT". Messi ngụ ý muốn trở thành G.O.A.T, muốn được như Diego Maradona cùng Argentina vô địch World Cup, từ đó thành vị Chúa mới trong lòng người dân đất nước Nam Mỹ này. Siêu sao của Barcelona cũng cần một danh hiệu với ĐTQG để chinh phục ngay những kẻ ghét anh, rằng Messi là toàn năng và có thể vô địch mọi giải đấu.

Messi khao khát, Ronaldo cũng vậy. Với một người hiếu thắng như Ronaldo (đánh bóng bàn thua Rio Ferdinand cũng phải tập luyện để... phục thù), siêu sao của Real Madrid hướng tới giải đấu trên đất Nga với mơ ước sẽ cùng Bồ Đào Nha làm nên kỳ tích như cách đây 2 năm. Nếu có được danh hiệu World Cup, sự nghiệp của Ronaldo sẽ là hoàn mỹ.

Ronaldo và Messi rời World Cup 2018 trong thất vọng
Ronaldo và Messi rời World Cup 2018 trong thất vọng

Nhưng đúng với câu lực bất tòng tâm, "một cây" Messi và Ronaldo đã chẳng thể làm nên chuyện cùng ĐT Argentina và Bồ Đào Nha. Ronaldo tỏa sáng rực rỡ ở trận đầu với cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha. Nhưng sau đó, màn trình diễn của Ronaldo tệ dần. Anh ghi 1 bàn trước Morocco nhưng bỏ lỡ 1 quả penalty trong trận gặp Iran. Ở vòng 1/8, Ronaldo còn không có được cơ hội nguy hiểm nào khi bị hàng thủ Uruguay theo sát.

Với Messi, anh sút trượt penalty ngay trận đầu gặp Iceland. Sau đó, siêu sao của Barca chuộc lỗi bằng bàn thắng vào lưới Nigeria giúp Argentina lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8. Tuy nhiên, Argentina chỉ là kéo dài hơi tàn. Ở vòng 1/8, Messi và các đồng đội đã bị đội Pháp trẻ trung và tài năng đánh bại.

Như vậy, chỉ trong vòng vài tiếng, Messi và Ronaldo đã "rủ nhau" rời World Cup 2018. Đây rất có thể sẽ là cột mốc chấm dứt kỷ nguyên Messi-Ronaldo ở các cuộc đua danh hiệu cá nhân. Trên thực tế, bộ đôi này đã không giữ được phong độ xuất sắc trên các đấu trường trong năm qua. Messi tỏa sáng ở La Liga nhưng hụt hơi tại Champions League, trong khi Ronaldo có được Champions League thì trải qua mùa giải không đúng sức tại La Liga.

Giờ đây, Messi và Ronaldo đã phải dừng bước ở giải đấu lớn nhất trong năm. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội và giúp đội bóng lên ngôi trên đất Nga, những Neymar, Harry Kane, Kylian Mbappe... sẽ có hy vọng vào việc đoạt danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng. Sân khấu đó giờ không còn là của riêng của Messi hay Ronaldo nữa!

Messi, Ronaldo và 8 ngôi sao sớm chia tay World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x