Ký sự Brussels (Bỉ): Quỷ đỏ gánh vác hy vọng châu Âu

Tôi thực may mắn vì đã có mặt ở Bỉ những ngày đầy sôi động, để chứng kiến cơn sốt bóng đá ở vương quốc nhỏ bé này. ĐT Bỉ sẽ hò hẹn với Brazil ở tứ kết và NHM Bỉ tin rằng Quỷ đỏ đang gánh vác nhiệm vụ cao cả của bóng đá châu Âu.

Giăng cờ từ cửa khẩu tới thành phố

Khi tiến vào lãnh thổ Bỉ, do có chút buồn ngủ vì chặng đường dài lái xe hơi, tôi quay sang hỏi bạn đồng hành: “Đức bị loại rồi mà sao người ta treo cờ nhiều thế nhỉ?”. Không phải, thì ra lá cờ CHLB Đức và Vương quốc Bỉ khá giống nhau khiến tôi trong lúc kém tỉnh táo bị trông gà hóa cuốc!

Lang thang mấy ngày ở Bỉ, tôi được chứng kiến bầu không khí bóng đá đầy sôi động tại đây. Phải nói trước rằng, môn thể thao được ưa thích nhất tại Bỉ là… xe đạp, chứ không phải bóng đá. Đâu đâu tôi cũng thấy người dân từ già đến trẻ đều đạp xe rong ruổi khắp nơi và chính quyền cũng tạo điều kiện tốt về cơ sở hạ tầng cho người đi xe đạp. Mặc dù đường xá ở thành phố tại Bỉ đều chỉ có 2 làn đường, nhưng tất cả các con phố đều dành 1 làn riêng cho người đi xe đạp. Người dân Bỉ hầu như chỉ di chuyển bằng xe đạp, họ chỉ sử dụng xe hơi khi ra khỏi thành phố hoặc đi xa. 

Cờ Bỉ tung bay khắp nơi, trên đường phố lẫn nhà dân
Cờ Bỉ tung bay khắp nơi, trên đường phố lẫn nhà dân

Càng gần tới giờ bóng lăn, người dân gác lại mọi chuyện, kéo nhau tới các quán bar tụ tập xem bóng đá và uống bia tươi. Tại khu trung tâm thủ đô Brussels vào thời điểm đang có trận đấu diễn ra, đường phố rất vắng vẻ. Kể cả các du khách cũng tạm ngừng tham quan kéo nhau vào quán café, bar để xem bóng đá. 

Tôi cũng cố tìm nơi đặt màn hình lớn như ở Moscow hay Saint Petersburg, chính quyền đặt 1 màn hình lớn như vậy cách trung tâm Brussels 9 km, chỉ phục vụ vào hôm có ĐT Bỉ thi đấu nhằm tránh việc các CĐV gây rối tại trung tâm, nơi có đông du khách. Điều tôi ấn tượng hơn cả là tinh thần dân tộc rất cao của người dân Bỉ. Không cần ai nhắc nhở, dịp World Cup rất nhiều nhà tự giác treo cờ. Hôm nào ĐTQG thi đấu thì cả đường phố đều tràn ngập ba màu đỏ, vàng, đen của lá quốc kỳ Bỉ. 

Tại thành phố Bruges, Venice phương Bắc, tôi thấy khá nhiều các cửa hàng bày bán cờ Bỉ, băng rôn cổ động cho ĐT Bỉ và được khá nhiều du khách mua. Trên đường cao tốc từ Bruges về Brussels, tôi bắt gặp nhiều chiếc xe cắm cờ Bỉ phóng như bay. Trước khi vào thành phố Ghent, khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ có tên là Gekroonde Hoofden, tôi nhìn thấy một biệt thự được trang hoàng toàn áp phích cổ động ĐT Bỉ, bóng bay, cờ và kết hoa cờ Bỉ. 

Tác giả và ông Thomas Scifo, bà con xa với cựu danh thủ Enzo Scifo
Tác giả và ông Thomas Scifo, bà con xa với cựu danh thủ Enzo Scifo

Gặp chủ nhân ngôi nhà, ông Thomas Scifo (người bà con xa với cựu danh thủ Enzo Scifo) cho biết ông và gia đình ủng hộ ĐT Bỉ từ nhiều năm nay. Cả gia đình ông từ con trai, con dâu, mấy bà cháu và bạn thân đều “bỏ ông” sang Nga cổ vũ cho Quỷ đỏ. Ông không thể đi vì vướng việc nhà, nhất là lũ chó mèo (cũng mặc quần áo của ĐT Bỉ) không gửi cho ai được. 

Để có thêm không khí xem bóng đá, ông kết cờ hoa, áp phích xung quanh ngôi nhà và mời hàng xóm sang nhà xem bóng đá và thưởng thức bia do ông… tự nấu. Khi biết tôi là người Việt Nam, ông nhắc ngay tới từ “Hồ Chí Minh” và bật mí ông sẽ ghé thăm Việt Nam trong chuyến du lịch Á châu vào năm tới. 

Đức bị loại, vẫn còn có Bỉ!

Đó là tâm lý chung của ông Thomas nói riêng và NHM Bỉ nói chung. Italia không có mặt, Đức bị loại ngay vòng bảng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng vừa mới phải về nước, giờ người dân Bỉ đang rất tin tưởng Quỷ đỏ sẽ thay thế vị trí của những ông lớn truyền thống này để trở thành lá cờ đầu của châu Âu tại VCK World Cup 2018

NHM Bỉ tại fanzone ở Brussels vỡ òa khi đội nhà ngược dòng  đánh bại Nhật Bản để lọt vào tứ kết
NHM Bỉ tại fanzone ở Brussels vỡ òa khi đội nhà ngược dòng đánh bại Nhật Bản để lọt vào tứ kết

Không ít NHM bóng đá châu Âu đang lo ngại Brazil sẽ vác chiếc Cúp vàng về xứ sở Samba. Những người mê tín cũng không quên chi tiết rằng theo chu kỳ 12 năm thì chức vô địch luôn thuộc về Italia hoặc Brazil, mà Azzurri đã không có mặt ở giải này. Vì thế, nhiệm vụ ngăn cản Selecao của ĐT Bỉ ở vòng tứ kết càng trở nên cao cả.

Sau thành công rực rỡ ở giai đoạn thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, đội hình hiện nay đang được xem là thế hệ vàng của ĐT Bỉ, kế thừa thời hoàng kim của những Enzo Scifo, Eric Gerets hay Michel Preud’homme. Nhưng so với thời hoàng kim trước kia, nay đội hình Quỷ đỏ còn dày sao hơn rất nhiều. Hầu hết các tuyển thủ Bỉ đợt này đều là trụ cột ở những CLB hàng đầu châu Âu. 


Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, tôi đã thuyết phục được ông Thomas đi Brussels, đến nơi có màn hình lớn xem trận Bỉ gặp Nhật Bản. Đó là một trải nghiệm đầy thú vị, thậm chí… điên rồ của bản thân tôi, giữa một rừng CĐV Bỉ. Tôi đã được thấy khung cảnh tĩnh lặng giữa hàng vạn con người vào thời điểm Nhật Bản dẫn trước 2-0, rồi cũng vẫn những con người đó đã nhảy múa ăn mừng đến phát cuồng khi tỷ số là 2-2, rồi 3-2 ở những giây cuối cùng. 

“Thấy không, chúng tôi không thể chết được. Chúng tôi còn phải chặn Brazil nữa cơ mà”, Thomas hét vào tai tôi giữa một rừng âm thanh đầy phấn khích…
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x