Lịch sử gọi tên tí hon Luxembourg

VIỆT NHẬT
Từ 09:19 ngày 05-09-2017
Khoảnh khắc trọng tài Aleksandar Stavrev nổi hồi còi kết thúc trận Pháp hòa Luxembourg 0-0 cũng là lúc những người Luxembourg được ăn mừng tột độ. Đội tuyển của quốc gia với chỉ 600.000 dân này đã cầm hòa gã khổng lồ Pháp ngay trên sân Municipal, và viết một trang mới trong lịch sử đầy khiêm tốn của chính mình.
“Các cậu hãy ra sân và vui vẻ đi”, HLV Luc Holtz của ĐT Luxembourg cười lớn trong phòng họp báo khi được hỏi rằng ông đã nói gì với các cầu thủ dưới trướng mình trước khi trận đấu diễn ra. Có thừa cơ sở để tin rằng ông Holtz không hề đùa quá lời. Luxembourg chỉ biết thua Pháp trong 103 năm qua, kém đối thủ tới 126 bậc trên BXH của FIFA, đã vậy trận này còn đá trên sân khách. Ấy là chưa kể Pháp còn vừa đè bẹp Hà Lan tới 4 bàn không gỡ ngay trước trận đón tiếp Luxembourg. Bởi thế khi trọng tài Aleksandar Stavrev nổi hồi còi hết trận cũng là lúc BLĐ Luxembourg đổ gục xuống ôm chầm lấy nhau ăn mừng cứ như thể vừa vô địch World Cup vậy.

“Đây là 1 điểm tới từ trái tim”, ông Holtz không giấu được sự xúc động. “Hôm nay là ngày huy hoàng của bóng đá Luxembourg. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu lịch sử này, một trận đấu mà tất cả chúng tôi đều có quyền tự hào”. 1 điểm là con số trên nguyên tắc, chứ với cả thế giới thực thì chất đây chẳng khác nào cả một chiến thắng không thể kịch tính hơn của “chú lùn” Luxembourg. Những cầu thủ Pháp có mặt trên sân chỉ vài ngày trước đó còn vùi dập Hà Lan tới 4-0 trong một thế trận mà Cơn lốc cam chỉ biết đuổi theo bóng. Các ngôi sao của Hà Lan sau trận chỉ biết thán phục những cầu thủ Pháp. Vậy mà Luxembourg đã làm được điều mà Hà Lan không thể.


Thậm chí nếu may mắn hơn chút xíu trong cú dứt điểm vào cuối trận (bóng trúng cột dọc), tiền vệ Gerson Rodrigues đã có thể khiến Pháp phải nhận trái đắng trên chính sân nhà. Người hùng của ĐT Luxembourg là thủ thành Jonathan Joubert. “Người gác đền” 38 tuổi đã hứng chịu 31 cú sút, một hệ quả của 76% thời lượng kiểm soát bóng từ chủ nhà Pháp. Nhưng anh vẫn đứng vững. Phải nói rõ hơn, những người thay nhau uy hiếp Joubert là Kylian Mbappe, Paul Pogba, Thomas Lemar, Antoine Griezmann… với tổng giá trị lên tới khoảng hơn 300 triệu euro, gấp gần… 7 triệu lần giá trị của thủ thành này. Joubert trưởng thành từ Metz, CLB thường xuyên đi lên xuống giữa Ligue 1 và Ligue 2, nhưng có vẻ điều ấy không thể ngăn cản Joubert chặn đứng những ngôi sao bên phía Pháp.

Là quốc gia tí hon dính sát ngay bên sườn nước Pháp, Luxembourg chịu ảnh hưởng lớn từ người láng giềng khổng lồ. Từ ngôn ngữ, văn hóa và dĩ nhiên là bóng đá. Bởi vậy, “chiến thắng” 0-0 rạng sáng qua càng khiến những người dân ở quốc gia này sung sướng. Với những người Luxembourg, đó là khoảnh khắc trong cuộc đời có lẽ họ chỉ được nếm trải một lần.

Giá trị của Mbappe mua được bao nhiêu đội hình Luxembourg?
Theo website uy tín chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt.com, tính tổng cả đội hình ĐT Luxembourg cũng chỉ có giá 4,41 triệu euro. Điều đó cũng có nghĩa một mình sao trẻ Kylian Mbappe bên phía Pháp có giá trị đủ để mua… 41 đội hình ĐT Luxembourg. Mbappe sẽ chính thức gia nhập PSG vào Hè tới với giá chuyển nhượng 180 triệu euro.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x