Lionel Messi: Có một tình yêu như thế

Tiểu Lý
Từ 09:38 ngày 02-07-2018
Messi đang đi trên chuyến tàu hoàng hôn của sự nghiệp. Anh chưa đưa ra quyết định chia tay ĐTQG sau khi Argentina bị Pháp loại khỏi World Cup năm nay ở vòng 1/8. Nhưng có lẽ đã đến lúc tiền đạo số 10 nên cân nhắc nghiêm túc điều đó. Bao nhiêu năm qua, anh yêu ĐT Argentina như thế đủ rồi, cống hiến như thế cũng đã đủ rồi.

Hãy thử tưởng tượng nếu như Lionel Messi là một tuyển thủ Tây Ban Nha, dưới sự hỗ trợ đắc lực của những đồng đội ăn ý tại Barcelona như Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets, khi đó không chỉ sở hữu danh hiệu vô địch thế giới, mà anh có thể còn vượt lên trên cả những tên tuổi như Pele hay Diego Maradona để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Sở dĩ phải thử tưởng tượng như thế bởi Messi đã từng được LĐBĐ Tây Ban Nha mời về đầu quân cho đội bóng xứ sở bò tót cách đây 15 năm. Nhưng anh thẳng thừng từ chối để chọn khoác áo đội bóng nơi chôn rau cắt rốn.

Messi từng chia sẻ, nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, anh cũng vẫn sẽ không chút phân vân đến với ĐT Argentina, bất chấp một bộ phận không nhỏ CĐV ở xứ sở Tango chưa bao giờ yêu anh, luôn đem anh ra so sánh với Diego Maradona để chế giễu. Vài ngày trước khi Argentina bị Pháp loại khỏi VCK World Cup 2018, Messi vẫn khẳng định sẽ không bao giờ chia tay ĐTQG chừng nào chưa thể giúp đội nhà giành chức vô địch thế giới.

Trong một bài phân tích về thực trạng của ĐT Argentina trước trận đấu với Pháp, cựu trung vệ Marcel Desailly cho rằng, Messi được tạo ra để dành riêng cho Barcelona chứ không phải cho ĐT Argentina. Ông không ngần ngại cho rằng, nếu đá cho Tây Ban Nha, số danh hiệu của tiền đạo 31 tuổi này có lẽ sẽ nhiều không kém thành tích anh có được cùng với Barcelona và chắc chắn anh không chỉ 5 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng như ở thời điểm hiện tại. 

Messi đã yêu ĐT Argentina không điều kiện như thế. Anh chưa bao giờ có một lời trách cứ, ngay cả khi một mình bất lực trên đất Nga, giữa các đồng đội ở một đẳng cấp thua rất xa so với anh cùng với một ông thầy “dở ông dở thằng” trên băng ghế chỉ đạo như Jorge Sampaoli. Messi chấp nhận thực tế phũ phàng đó, giống như cách anh chấp nhận chưa một lần cùng ĐT Argentina giành một danh hiệu đáng kể nào.

Dù cho đã 31 tuổi nhưng Messi (phải) vẫn phải gồng mình để đưa Argentina vào vòng 1/8
Dù cho đã 31 tuổi nhưng Messi (phải) vẫn phải gồng mình để đưa Argentina vào vòng 1/8

Thực ra, tầm này 2 năm về trước, Messi từng quyết định chia tay ĐT Argentina sau khi đội nhà để thua Chile trong loạt đá luân lưu ở trận chung kết Copa America 2016. Khi đó, anh đã nấc nghẹn trong nước mắt mà tuyên bố: “Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng rồi đến một ngày như hôm nay, tôi chợt nhận ra tất cả những gì tôi đã cố gắng làm chỉ là công dã tràng. Chia tay ĐTQG lúc này là tốt cho tất cả!”. Nhưng chỉ 2 tháng sau, Messi lại mềm lòng trước chính những người từng ra sức chỉ trích anh để quay trở lại.

Nước mắt của Messi lại một lần nữa tuôn rơi ở Kazan, sau khi Argentina thua ĐT Pháp 3-4. Trả lời phỏng vấn, anh cho biết không vội vàng đưa ra quyết định liệu có nên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế hay không, bởi như thế giống như một hành động dằn dỗi. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh nên nói câu giã từ với ĐT Argentina, dù như thế nghĩa là sẽ không bao giờ hoàn thành được giấc mơ vô địch World Cup. Điều đó tốt cho bản thân anh, cho một cuộc cách mạng mà chắc chắn đội bóng xứ sở Tango sẽ phải tiến hành sau khi từ nước Nga trở về.

Sẽ chẳng ai trách cứ được Messi. Anh yêu ĐT Argentina như thế đủ rồi. Anh hy sinh như thế cũng đủ rồi, đến mức người luôn không xem thiên hạ vào đâu như Diego Maradona còn phải khẳng định: “Messi đã thành một con người vĩ đại từ khi cậu ấy một mình đưa ĐT Argentina vào đến trận chung kết World Cup 2014!”.

Người Argentina từng nhầm tên Messi
Trong lần đầu tiên triệu tập Messi thi đấu cho ĐTQG, LĐBĐ Argentina đã có một nhầm lẫn tai hại. Trong giấy triệu tập, thay vì viết tên Lionel Messi, họ đã nhầm tên anh thành "Leonel Mecci". Lúc đó ở Argentina, hầu hết còn chẳng biết Messi là ai.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x