Luka Modric: Ngọn lửa nhỏ dẫn đường Croatia

HUYNT
06:01 ngày 13-07-2018
Thấp bé nhẹ cân và kém xa những tên tuổi tuổi hàng đầu của làng túc cầu thế giới về độ bảnh trai, nhưng ngược lại, Luka Modric luôn biết cách găm vào tiềm thức của nhiều người bằng tài năng và tư cách thủ lĩnh đang mở đường dẫn lối cho Croatia từ đầu World Cup 2018.
Luka Modric: Ngọn lửa nhỏ dẫn đường Croatia
Phút thứ 117 trận Tứ Kết với đội tuyển Nga ở World Cup 2018, Luka Modric đã mệt lắm rồi. Anh gần như đã đi bộ trên sân và không thể gắng gượng được nữa. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực phi thường, Luka vẫn đuổi theo bóng và cản phá tình huống tấn công của các cầu thủ Nga. Một pha bóng, một hình ảnh đã nói lên tất cả sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn của đội trưởng đội tuyển Croatia!Không có thể hình cao lớn, khá gày và nhỏ bé (Modric chỉ cao 1m72, nặng 66kg), tiền vệ của Real Madrid lại có sức mạnh thể chất đáng nể. 

Quan trọng hơn, Modric luôn chơi với 200% phong độ, với một ngọn lửa khát khao chiến thắng luôn bùng cháy trong tim!Để dập tắt “ngọn lửa” Modric, lần lượt Jordan Henderson, Dele Alli rồi đến Eric Dier của tuyển Anh đều đã bất lực trong trận Bán Kết World Cup 2018.Sức mạnh tinh thần vô song, bản lĩnh thượng thừa của Modric được thể hiện rõ nhất khi anh dũng cảm nhận trách nhiệm thực hiện quả penalty luân lưu thứ 3 trong trận Vòng 1/8 gặp Đan Mạch sau khi đã đá hỏng một quả penalty khác trong hiệp phụ. 

Bản lĩnh thép và tài năng của Modric đã mở ra chiến thắng của Croatia trong trận đấu với Đan Mạch

Với việc để Kesper Schmeichel đoán được hướng sút và bay người bắt gọn quả penalty ở phút 116, Modric đã gia nhập danh sách những “kỹ thuật gia”, những tiền vệ sáng tạo từng đá hỏng penalty ở World Cup bao gồm Socrates, Michel Platini, Diego Maradona, Dragan Stojkovic, Chris Waddle. Thế những với trách nhiệm đội trưởng đội tuyển quốc gia, thủ lĩnh tinh thần của Croatia, Modric vẫn quyết định sút quả penalty một lần nữa và anh đã thành công! 

Trong những tình huống khó khăn, một đội bóng, rộng hơn là cả một dân tộc, một quốc gia cần một thủ lĩnh với trái tim quả cảm, cần có “Trái Tim Danko” dẫn đường và Modric đã không phụ lòng tin của Tổ quốc!Sinh ra ở thành phố cảng Zadar, Nam Tư cũ, từng trải qua một “tuổi thơ dữ dội” khi phải đau xót chứng kiến người ông bị bắt trong lúc đi chăn nuôi gia súc và bị quân Serbia hành hình. Ông của Modric bị bắn và có lẽ sau này gia đình của cậu bé nhỏ choắt này sẽ còn bị ám ảnh rất ghê gớm về hành vi dã man, cướp mất người ông đáng kính của Modric. 

Yếu thế so với nhiều đối thủ về thể hình nhưng Modric chinh phục người xem 
bằng khả năng cầm trịch trận đấu và những đường chuyền sắc bén

Ông nội bị bắn, gia đình Modric phải tị nạn, và dường như tuổi thơ lớn lên trong tiếng súng đạn, chiến tranh đã khiến Modric thêm mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn!Cruyff của vùng Balkan, biệt danh của Luka Modric, là linh hồn trong lối chơi, là nhạc trưởng, là thủ lĩnh tinh thần của Croatia. Phép thuật của Modric đến từ những đường chuyền bằng má ngoài chân phải đưa bóng đi lượn vòng cung hết sức kỹ thuật. 

Phép thuật còn đến từ khả năng điều tiết lối chơi, cầm nhịp hết sức tuyệt vời của tiền vệ trung tâm kiến tạo lối chơi lùi sâu.Trung bình mỗi trận đấu ở World Cup 2018, Modric chạm bóng 90 lần (riêng trận Bán Kết gặp Anh là 98 lần), tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86.22%, mỗi trận tạo ra trung bình 2.8 cơ hội cho đồng đội!Không phải ngẫu nhiên mà cặp song tấu Modric - Rakitic được Xavi hết lời khen ngợi là “những tiền vệ đa năng nhất thế giới bóng đá, hai cầu thủ hiện đại bậc nhất, những con quái vật thực sự với bóng”.

Tài năng của Modric luôn làm đối phương bị bất ngờ trong việc ngăn chặn

Thật ngạc nhiên khi Duo Modric - Rakitic, một người chơi cho Real Madrid, một người chơi cho kình địch Barcelona, khi trở về chơi cho đội tuyển quốc gia lại “song ca” ăn ý đến thế. Đơn giản vì họ đã chơi với nhau hơn 10 năm, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu trận đánh lớn từ EURO 2008 đến bây giờ và đã quá hiểu nhau!Nói về người đội trưởng của mình, Ivan Rakitic hết lời ca ngợi sức mạnh, sự dẻo dai, sự tự tin của Modric. Tiền vệ của Barcelona hoàn toàn tin tưởng ở chiến hữu Luka Modric và sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh, mọi chỉ bảo của người đội trưởng mẫu mực!

Mái tóc dài đầy chất nghệ sỹ, khuôn mặt khá giống DJ nổi tiếng người Pháp David Guetta, nhạc trưởng của Croatia đang dẫn dắt các đồng đội làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đưa đội tuyển nước nhà vào Chung Kết World Cup.Vượt qua Anh một cách đầy bản lĩnh ở Bán Kết, Modric sẽ phải đưa Croatia vượt qua một ngọn núi cao là đội tuyển Pháp trong trận chung kết!

Còn một Show diễn cuối cùng đang chờ đón, liệu người nghệ sỹ tài hoa Luka Modric có dẫn Croatia, một quốc gia nhỏ ở vùng Balkan với vẻn vẹn gần 4.3 triệu dân đến vinh quang Vô địch Thế giới một cách khó tin trên đất Nga?Hãy cùng chờ đến Chủ Nhật tuần này, khi Croatia đại chiến với Pháp trên sân Luzhniki. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Anh: Lion King đang trở lại ĐT Anh: Lion King đang trở lại

    Trên sân Samara Arena đêm 6-7, “những chú sư tử Anh” trẻ trung, giàu khát khao đã gầm vang bằng một thế trận lấn lướt, rồi nhẹ nhàng kết liễu đối thủ Thụy Điển bằng những chiếc nanh sắc nhọn, vốn đã là đặc sản của người Anh: tạt bóng đánh đầu.

  • ĐT Anh: Khi Sư tử không còn là 'hổ giấy' ĐT Anh: Khi Sư tử không còn là 'hổ giấy'

    Cuối cùng, sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Anh lại có mặt trong trận bán kết của một kỳ World Cup. Những gì đang diễn ra của Tam Sư tại nước Nga hơn tất cả những gì chờ đợi và kỳ vọng.

  • Đội tuyển Pháp có làm nên điều kỳ diệu của chu kỳ 12 năm? Đội tuyển Pháp có làm nên điều kỳ diệu của chu kỳ 12 năm?

    Người Pháp vẫn chưa thể quên hình ảnh Deschamps với tấm băng thủ quân trên tay nâng cao Cúp vàng thế giới và Cúp bạc EURO trong khoảng thời gian kỳ diệu của bóng đá Pháp 1998 và 2000.

  • ĐT Brazil: Hình bóng quân vương ĐT Brazil: Hình bóng quân vương

    Sau những gì diễn ra ở vòng bảng và đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước đối thủ rắn mặt Mexico ở vòng 1-8, Brazil đang dần lộ rõ hình bóng của một quân vương thật sự ở World Cup năm nay.

  • ĐT Nhật Bản: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ ĐT Nhật Bản: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ

    Thằng nhóc nào lừa tuổi tôi cũng đọc Subasa. Thân thương lắm! Sau này sách in lại thành cái Tsubasa gì đó, đọc méo cả mồm, chẳng muốn coi lại nữa...

  • ĐT Nga: Chiến thắng nhờ biết người biết ta ĐT Nga: Chiến thắng nhờ biết người biết ta

    Khi bàn về mưu công, Tôn Tử viết: Tri bỉ tri kỉ giả, bách chiến bất đãi. Nghĩa là biết địch biết ta trăm trận không nguy. Bóng đá có vẻ cũng giống tác chiến. Như trong trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha ở vòng 1-8 World Cup 2018 đêm qua, chiến thắng đã thuộc về kẻ biết người biết ta.

  • Messi, Ronaldo & hành trình World Cup đã khép lại Messi, Ronaldo & hành trình World Cup đã khép lại

    Mọi nỗ lực của Messi và đồng đội cuối cùng đã kết thúc. Aghetina dừng bước trước một đội tuyển Pháp đồng đều về lực lượng trên các tuyến, có tốc độ, chính xác và sự thăng hoa của Mbappe.

  • Bóng đá châu Á ở World Cup 2018: Có một niềm tự hào mang tên Nhật Bản Bóng đá châu Á ở World Cup 2018: Có một niềm tự hào mang tên Nhật Bản

    Vẫn biết, một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân. Nhưng “cánh én” Nhật Bản đang bay cao trên bầu trời World Cup 2018 ở nước Nga, thật sự vẫn là niềm tự hào lớn lao, không chỉ của cổ động viên đất nước xứ sở mặt trời mọc, mà còn là của cả châu Á.

  • Vòng 1/8 World Cup 2018: Châu Âu và phần còn lại Vòng 1/8 World Cup 2018: Châu Âu và phần còn lại

    Mặc dù hai đại diện là hạt giống ở bảng F và bảng H là Đức và Ba Lan không vượt qua được vòng loại, nhưng châu Âu tiến vào vòng 1/8 World Cup 2018 với 10/16 đại diện.

  • Đức bị loại tại vòng bảng World Cup 2018: Vì đâu nên nỗi? Đức bị loại tại vòng bảng World Cup 2018: Vì đâu nên nỗi?

    Đức nhà đương kim vô địch thế giới bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018. Như vậy Đức là nhà ĐKVĐ thứ 5 trong lịch sử giải đấu không vượt qua nổi vòng bảng.

  • Bạn đọc viết: Ở đâu? Tinh thần Đức Bạn đọc viết: Ở đâu? Tinh thần Đức

    Bongdaplus.vn gửi tới các bạn những chia sẻ của độc giả Cao Dân (Hải Phòng) về thất bại chua chát của ĐT Đức trước Hàn Quốc, khiến họ bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x