M.U: Cầu thủ muốn được đổ tiền chứ không còn ai muốn đổ máu

Hà Trang
11:15 ngày 27-11-2018
Ngày này 25 năm trước, Man United ký hợp đồng với Eric Cantona và mở ra trang sử hào hùng về một trong những thủ lĩnh cá tính bậc nhất của Quỷ đỏ. Nhưng ngẫm đến ngày nay, fan chỉ còn biết cúi đầu vì hổ thẹn.
Không còn ai chịu đổ máu vì M.U
Cantona yêu M.U, cuồng say, mê dại, nhiều lúc đến độ cực đoan. Nhưng sau tất cả, mọi người vẫn tôn thờ ông, đôi khi chỉ vì thứ tình yêu màu đỏ khó định nghĩa mà thôi. Chơi cho một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới, không cống hiến toàn bộ tuổi thanh xuân, sức lựa, đam mê, tâm trí thì thật sự hối tiếc.

Nhưng mọi thứ đâu thể tự nhiên mà có. Sir Alex Ferguson chính là người nuôi dưỡng thứ tình cảm thiêng liêng đó bởi hơn tất thảy, ông yêu M.U thật lòng. Chẳng thế mà những thế hệ sau Cantona, dù không cá tính bằng ông, vẫn sẵn sàng dùng máu để chứng minh.

Lịch lãm như David Beckham, nhiệt huyết như Alan Smith, điên rồ như Wayne Rooney, điềm đạm như Rio Ferdinand hay cục tính như Nemanja Vidic..., đã ra sân là không còn bận tâm bất cứ điều gì khác ngoài lợi ích tập thể. Họ đau đớn khi máu nóng trào ra nhưng hả hê vì biết đang làm những việc thực sự có nghĩa. Tất cả mọi thứ đều không vô nghĩa, đều không nhảm nhí với M.U ngày trước.

Vidic sẵn sàng hy sinh vì M.U
Vidic sẵn sàng hy sinh vì M.U

Nhưng hiện tại thì sao, logo vẫn thế, màu áo vẫn thế, chỉ có lòng người là biến động. Sau trận hòa đáng hổ thẹn trước Crystal Palace, Paul Pogba đon đả đăng dòng trạng thái sáo rỗng lên mạng xã hội: "Không bao giờ bỏ cuộc", kèm hình ảnh dắt quả bóng một cách tử tế hiếm hoi trong trận.

Một trong những cầu thủ thi đấu tệ nhất vẫn thản nhiên thốt ra những lời vô cảm. Mà chưa chắc đã là anh ta tự viết ra, có cả một đội ngũ đứng sau Pogba luôn trực chờ để làm nóng những tài khoản xã hội. Họ làm thế vì công việc, vì nghĩa vụ với tiền, cứ thế mà làm, không cần phải để tâm tới bất cứ thứ gì.

Những cầu thủ như Pogba nhan nhản trong xã hội ngày nay, đáng buồn hơn, tập trung rất nhiều ở M.U. Chơi với một nửa thực lực, nhiệt huyết trên sân nhưng để rồi khi thất bại, vẫn cố ngoi lên truyền thông để truyền đi thông điệp giả tạo.

Một trong vô vàn những thông điệp vô nghĩa của Pogba
Một trong vô vàn những thông điệp vô nghĩa của Pogba

Jacob Jack, một CĐV lâu năm của M.U, ngồi bần thần trên khán đài Old Trafford sau trận hòa Palace. Anh không sốc vì kết quả, mà vì luôn tự hỏi tại sao những kẻ dưới sân kia có thể thi đấu như thế: "Thật thảm hại. Những cầu thủ trông như thể họ chẳng mảy may quan tâm".

"Thật khó để chỉ ra ai vừa thật sự thi đấu. Tôi không ngạc nhiên khi những tin đồn về việc họ rời đi liên tục xuất hiện. Sau tất cả những thứ rác rưởi này, tại sao họ muốn ở lại? Woodward cũng có thể đi, Mourinho cũng vậy. Họ đơn giản là làm xong nghĩa vụ, lấy tiền rồi đi tìm một bến đỗ khác".

Thành phố công nghiệp Manchester đang chứng kiến một thứ tình yêu công nghiệp ở Old Trafford. Họ thậm chí không muốn đổ mồ hôi, chứ đừng nói là máu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x