2 cầu thủ Brazil ở M.U lúc này: Andreas Pereira đang được Arsenal và Chelsea quan tâm trong khi Fred bị coi là 1 bản hợp đồng hớ. Sân Old Trafford dường như vẫn chưa thể là nơi những vũ điệu Samba có thể thăng hoa. Tính tổng cộng đã có 7 cầu thủ khoác áo M.U nhưng đến nay chưa một ai có thể được coi là thành công.
1. Jose Kleberson (2003-2005): 30 trận, 2 bàn, 6 kiến tạo
Nhờ khả năng cầm nhịp và kỹ thuật tương đối tốt, Kleberson được Sir Alex Ferguson mang về Man United cùng với Cristiano Ronaldo. Với mức phí chuyển nhượng 6,5 triệu bảng, Kleberson được kỳ vọng là người thay thế cho Juan Veron. Thế nhưng sau 30 trận đấu và chỉ ghi được 2 bàn thắng, Kleberson đã phải khăn gói ra đi. Anh lang bạt qua nửa tá CLB từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Mỹ trước khi giải nghệ trong màu áo Fort Lauderdale Strikers, một CLB ở giải hạng 2 của Mỹ.
2. Anderson Oliveira (2007-2015): 181 trận, 9 bàn, 21 kiến tạo
Cập bến Old Trafford năm 2007 với tư cách là "Cậu bé vàng", Anderson đã có 181 trận, ghi 9 bàn thắng trong màu áo Quỷ đỏ. Dù vậy, Anderson không thực sự tỏa sáng như kỳ vọng. Trận hay, trận dở khiến tài năng của Anderson dần tàn lụi. Cùng với Man United, Anderson 4 lần vô địch Premier League và 1 lần vô địch Champions League. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, "Golden Boy 2008" liên tục bị đem cho mượn và hiện đang lưu lạc tại Adana Demirsport ở giải hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.
Rodrigo Possebon từng khoác áo đội trẻ Italia nhưng anh là người gốc Brazil đích thực. Possebon bắt đầu sự nghiệp tại Internacional ở vị trí tiền vệ lùi. Trong 3 năm gắn bó với Man United, Possebon chỉ ra sân đúng 3 trận. Sau đó anh lang thang qua 9 CLB nhưng không ở đâu được quá 1 năm. Vừa qua, Possebon gây bão khi có thời gian thử việc ở CLB TP. HCM nhưng không thành công. Hiện tại anh vẫn đang thất nghiệp. Cả sự nghiệp Possebon chỉ có 82 trận thi đấu, ghi được 2 bàn thắng.
4. Rafael da Silva (2008-2015): 170 trận, 5 bàn, 15 kiến tạo
Rafael đã thi đấu rất ấn tượng với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng lối chơi máu lửa, không ngại va chạm dưới bàn tay chỉ đạo của huyền thoại Sir Alex Ferguson. Đóng góp của Rafael vào thành công của Man United là không hề nhỏ nhưng sau khi Van Gaal lên nắm quyền, anh không được ra sân thường xuyên và bị bán cho Lyon. Rafael có 3 lần đăng quang ngôi vương Premier League với Man United.
5. Fabio da Silva (2008-2014): 56 trận, 3 bàn, 0 kiến tạo
Số phận của Fabio bi thảm hơn người anh song sinh khi chỉ ra sân 56 trận. Fabio không đáp ứng được kỳ vọng và sớm bị đào thải khỏi sân Old Trafford. Sau đó, Fabio phải nếm trải cảm giác xuống hạng 2 mùa giải liên tiếp cùng Cardiff và Middlesbrough. Anh mới chuyển sang thi đấu cho Nantes ở Ligue 1 vào mùa Hè vừa qua.
6. Andreas Pereira (2014-nay) 18 trận, 1 bàn, 0 kiến tạo
Andreas Pereira là một tiền vệ công khá toàn diện và đang thi đấu ngày càng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, trước một đội hình đầy rẫy ngôi sao của Man United, Pereira chỉ mới được ra sân đúng 18 trận và ghi được 1 bàn thắng. Sau mùa giải thi đấu khá tốt cho Valencia dưới dạng cho mượn, Pereira đã được HLV Jose Mourinho gọi về và có màn thể hiện khá tốt trong chuyến du đấu mùa Hè. Nhưng bước vào mùa giải mới, anh lại phải làm quen với ghế dự bị và mới có 5 lần ra sân trên tất cả các đấu trường, chủ yếu là vào sân từ ghế dự bị.
7. Fred (2018-nay): 9 trận, 1 bàn, 0 kiến tạo
Man United đã phải cạnh tranh khốc liệt với Man City và cuối cùng chi ra 52 triệu bảng mới có thể mang Fred về. Cựu tiền vệ của Shakhtar Donetsk được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để cùng với Matic và Pogba thành bộ ba tiền vệ góp công giúp M.U bay cao ở mùa giải này. Thế nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là nỗi thất vọng.
17 trận bất bại trên mọi mặt trận, thắng liên tiếp 4 trận trên sân khách tại Premier League mùa này, Arsenal phiên bản Không – Arsene Wenger đang thể hiện sự trưởng thành vượt sự kỳ vọng.
17 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 11 trận tại Premier League, khiến nhiều người cho rằng Arsenal đang có khởi đầu hoàn hảo dưới thời Unai Emery. Nhưng nếu không khắc phục được điểm yếu khởi đầu chậm, sớm muộn gì Pháo thủ cũng phải trả giá.
Dấu hiệu đến ở trận gặp Everton kéo theo hậu quả nghiêm trọng trong thất bại trước Tottenham, Chelsea đang quá phí phạm N'Golo Kante và cần một biện pháp tức thì.
Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea vừa trấn an các CĐV bằng tuyên bố, chấn thương mà anh mới dính phải trong trận The Blues để thua 1-3 trên sân của Tottenham cuối tuần qua không thực sự nghiêm trọng.
Một lần nữa hàng thủ Man City lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi bảo vệ nguyên vẹn mành lưới của thủ môn Ederson trong trận đại thắng West Ham với tỷ số 4-0. Ghi bàn vào lưới Man City ngày càng trở nên khó khăn, nhất là khi đón tiếp thầy trò Pep Guardiola.
Sự trở lại của Christian Eriksen và Dele Alli ở phong độ cao nhất ngay lập tức giúp Tottenham khởi sắc ở trận đấu lớn. Với động lực mang tên Eriksen và Alli, Tottenham đã đánh bại Chelsea tới 3-1 trong trận đại chiến ở Wembley mới đây.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn