Marcos Rojo, kẻ sống giữa thiên đàng và địa ngục

Hà Trang
Từ 10:42 ngày 27-06-2018
Nếu Argentina bị loại, Marcos Rojo cũng chẳng khác phần còn lại là bao, là một kẻ thất bại, thậm chí tồi tệ hơn với vô vàn hành động khó coi trên sân. Nhưng Argentina đã thắng, Rojo là người hùng, đời sau chỉ nhớ như vậy thôi.

Giống như Javier Mascherano, Rojo là hiện thân cho hình ảnh bạc nhược của Argentina. Cho đến trước phút 86, trung vệ thuộc biên chế Man United có quá nhiều tình huống làm xấu mặt và thót tim người dân xứ Tango.

Sau tình huống trung vệ Leon Balogun ngã lần thứ 2 trong vòng cấm Argentina (lần đầu tiên dẫn đến quả penalty), Rojo chạy lại và nói không ngớt vào mặt đối thủ. Chắc chắn đó là những từ ngữ không tốt đẹp gì và chỉ giải tỏa sự ức chế tức thời của mình Rojo. 

Nó không chỉ là một hành động bồng bột, đúng với ý đồ câu kéo thời gian của đối phương mà nếu trọng tài Cuneyt Cakir quyết truy tới cùng, Rojo chẳng thể tiếp tục hung hăng. Nhưng đó vẫn chưa phải là lần bỏ qua duy nhất của trọng tài với Rojo. 

Rojo mắc sai lầm sơ đẳng ngay trước cửa thiên đường
Rojo mắc sai lầm sơ đẳng ngay trước cửa thiên đường

Ít phút sau, từ một tình huống phòng ngự bóng bổng hết sức bình thường, sự vụng về khiến Rojo để bóng chạm tay trong vòng cấm ngay trước mắt vị vua áo đen. Trong hơn 30 giây đợi chờ quyết định cuối cùng của Cakir sau khi tham khảo ý kiến của VAR, người Argentina nín thở tột độ. Nếu là một cái chỉ tay vào chấm penalty, Rojo chắc chắn là tội đồ thiên cổ.

Nhưng Cakir phủ quyết và hàng chục triệu người Argentina như từ cõi chết sống dậy. Rojo sau cái rùng mình cũng biết số phận đã ưu ái mình và đồng đội như thế nào. Và như một sự sắp đặt khác của Chúa, trung vệ 28 tuổi bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm Nigeria và tung ra cú sút nối bằng chân... phải găm thẳng bóng vào lưới ở phút 86, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 lịch sử và đưa Argentina lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng 1/8.

Cú ra chân không tưởng của Rojo
Cú ra chân không tưởng của Rojo

Xin nhắc lại, là Rojo chứ không phải Lionel Messi, Gonzalo Higuain hay Sergio Aguero, là chân phải chứ không phải chân thuận, là sút ngay chứ không phải khống chế. Mọi thứ chính xác đến mức hoàn hảo và khiến nhiều fan Argentina phải tát vào mặt mình để xem đây là thực hay mơ.

Rõ ràng, ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục chưa bao giờ gần như thế. Rojo biết mình không thể chết, nên một bước nhảy thẳng tới thiên đàng mà không cần suy nghĩ. Sau trận đấu, anh tiết lộ: "Tôi đã nói với Otamendi và Banega rằng mình sẽ ghi bàn".

Cảm giác của những kẻ cận kề cái chết thường rất chính xác. Trong tiếng Tây Ban Nha, “rojo” có nghĩa là “đỏ” và rạng sáng nay, Rojo đúng là đã đem lại vận may cho Argentina.

Lịch sử lặp lại
Ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng World Cup 2014, chính Rojo là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Argentina trước... Nigeria. Do đó, dễ hiểu vì sao "cảm giác" của Rojo lại mãnh liệt hơn những đồng đội ở lần gặp lại đại diện châu Phi này.

Argentina 2-1 Nigeria
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x