Martial: Cột mốc 50 bàn và lời khẳng định của số 9 đích thực

Trung Nghĩa
11:45 ngày 20-08-2019
Sau tất cả, Anthony Martial đã tìm lại được nụ cười với chiếc áo số 9 ở trên lưng, số áo vốn dĩ không nên tước bỏ khỏi người anh.
Martial: Cột mốc 50 bàn và lời khẳng định của số 9 đích thực
Ngày 1/9/2015, NHM Man United sốc nặng khi CLB mang về tân binh lạ hoắc với cái tên Anthony Martial. Trước đó không ai biết cầu thủ trẻ này là ai. Những thông tin về anh chỉ có vài điều mơ hồ như từng được đào tạo tại lò Lyon hay có được 15 bàn sau 70 trận cho Monaco.

Người ta càng sốc hơn khi Quỷ đỏ phải chi ra tới 36 triệu bảng và có thể tăng lên thành 58 triệu bảng. Martial trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới ở thời điểm đó.

Khi ký hợp đồng, Martial nói: "Tôi rất hào hứng khi gia nhập United, tôi luôn muốn chơi ở Premier League và tham gia câu lạc bộ lớn nhất thế giới là điều mà mọi cầu thủ bóng đá trẻ đều mơ ước". 

Martial tới M.U một cách bất ngờ với mức giá kỷ lục dành cho cầu thủ tuổi teen
Martial tới M.U một cách bất ngờ với mức giá kỷ lục dành cho cầu thủ tuổi teen

HLV của M.U khi đó là Louis Van Gaal cũng tuyên bố: "Anthony là một cầu thủ tài năng, trẻ trung, đa năng và có tiềm năng lớn. Tôi tin rằng đây là câu lạc bộ để anh ấy tiếp tục phát triển". 

Ngay trong trận đấu ra mắt màu áo mới vào ngày 12/9, Martial đã khiến tất cả sững sờ khi ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-1 ở trận derby nước Anh với Liverpool. Van Gaal chỉ biết ca ngợi: "Đó là một bàn thắng kỳ diệu".

8 ngày sau, anh lập 1 cú đúp trong chiến thắng 3-2 trên sân của Southampton. Ngày 23/9, anh có được bàn thắng thứ 4 sau 4 trận cho CLB mới trong trận thắng Ipswich Town 3-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn. Sir Alex Ferguson tuyên bố: "Cậu ta có thể làm được mọi thứ một cách hoàn hảo".

Ngày 19/12/2015, Martial được trao giải Cậu bé vàng, danh hiệu danh giá từng xướng tên những siêu sao như Lionel Messi hay Sergio Aguero. Một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho cầu thủ khi đó vừa bước qua tuổi 20. 

Kết thúc mùa giải 2015/16, Martial là người ghi bàn tốt nhất của Man United ở cả Premier League (11 bàn) lẫn trên tất cả các đấu trường (17 bàn).

Anh ghi bàn vào lưới Liverpool ngay trận ra mắt và duy trì phong độ ghi bàn ổn định
Anh ghi bàn vào lưới Liverpool ngay trận ra mắt và duy trì phong độ ổn định

Những tưởng đó sẽ là tiền đề để Martial thăng hoa hơn nữa tại sân Old Trafford. Nhưng sự xuất hiện của Jose Mourinho đã khiến sự nghiệp của anh bị chững lại một cách đầy đáng tiếc.

"Người đặc biệt" đã tước áo số 9 của Martial để chuyển cho cậu học trò cưng Zlatan Ibrahimovic khi đó mới chuyển tới M.U theo dạng CNTD. Cầu thủ người Pháp đành ngậm ngùi nhận áo số 11.

Sự ấm ức khiến cho anh không thể tái diễn được phong độ cao như mùa giải đầu tiên. 3 mùa giải sau đó, anh chỉ có lần lượt 8 bàn (mùa 2016/17), 11 bàn (mùa 2017/18) và 12 bàn (mùa 2018/19).

Nhưng việc Mourinho tới và tước áo số 9 của anh để trao cho Ibrahimovic đã khiến sự nghiệp của tiền đạo này đi xuống
Nhưng việc Mourinho tới và tước áo số 9 của anh để trao cho Ibrahimovic đã khiến sự nghiệp của tiền đạo này đi xuống

Không ai có thể nghi ngờ tài năng của Martial, song suốt 3 năm ở M.U chàng trai người Pháp chưa bao giờ đáp lại sự kỳ vọng to lớn của CLB. Có những thời điểm anh chơi rất hay, nhưng rồi lại trồi sụt khiến M.U nửa muốn bán, nửa muốn giữ. Dường như luôn có điều gì đó lấn cấn trong tâm lý của Martial. 

Nhưng với việc được nhận lại áo số 9 yêu thích, đó như là sự ngầm thừa nhận của HLV Ole Gunnar Solskjaer với vai trò của Martial trong mùa bóng này, nhất là trong bối cảnh M.U đã bán Romelu Lukaku mà không bổ sung thêm tiền đạo. 

Đây là cơ hội lớn nhất, nhưng cũng có thể là cuối cùng để Martial chứng tỏ giá trị ở Old Trafford, chứng minh sự toàn tâm toàn ý cống hiến cho Quỷ đỏ. Và anh dường như đã có câu trả lời thích đáng.

2 trận đầu mùa Premier League 2019/20, Martial đều được tin tưởng trao suất đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công của Quỷ đỏ. Anh ghi được 2 bàn trong 2 trận này và góp công mang về 4 điểm cho đội nhà.

Mùa giải này, Martial đã được trao lại áo số 9 và anh đền đáp sự tin tưởng của Solskjaer bằng cách ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp đầu mùa
Mùa giải này, Martial đã được trao lại áo số 9 và anh đền đáp sự tin tưởng của Solskjaer bằng cách ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp đầu mùa

Ở trận thắng Chelsea 4-0, Martial là người nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha băng cắt dứt điểm đúng chuẩn một số 9. Và tới trận hòa 1-1 với Wolves, anh có pha dứt điểm một chạm quyết đoán bằng chân trái mở tỷ số trận đấu.

Cả 2 bàn thắng đều cho thấy sự thính nhạy trước khung thành của một sát thủ vòng cấm. Martial đã khiến NHM cũng như HLV Solskjaer hoàn toàn hài lòng và tạo ra niềm tin về một mùa giải bùng nổ.

Mới chỉ là 2 trận đầu mùa và chưa thể nói trước được điều gì nhưng việc đạt cột mốc 50 bàn trong màu áo M.U là một động lực rất lớn để Martial hướng tới nấc thang mới trong sự nghiệp: phát triển thành một số 9 đích thực.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x