Martial sẽ là 'số 9' của Solskjaer?

Minh Nam
07:11 ngày 27-07-2019
Trong trận đấu với Tottenham, Anthony Martial tiếp tục được Ole Solskjaer thử nghiệm ở vai trò trung phong. Và tiền đạo người Pháp lại có thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa. Martial hoàn toàn có thể sẽ là “số 9” của M.U trong cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng mở màn Premier League…
Martial sẽ là 'số 9' của Solskjaer?
Ở tour du đấu Hè này, Ole Solskjaer liên tục thử nghiệm Marcus Rashford và Anthony Martial ở vị trí trung phong. Trong trận đấu với Tottenham, Martial là người được lựa chọn đá chính 45 phút đầu. Và ngôi sao người Pháp ngay lập tức chớp lấy thời cơ để gây ấn tượng. 

Ngay phút thứ 4, Martial đã có pha băng xuống rồi tung ra cú sút bằng chân trái đưa bóng đi trúng cột dọc. Sau đó, chính Martial là người phá bẫy việt vị thành công trước khi làm tung lưới Tottenham mở tỷ số cho M.U. Mặc dù chỉ chơi 45 phút (nhường chỗ cho Rashford sau giờ nghỉ) nhưng Martial vẫn để lại ấn tượng mạnh. Cả 2 tình huống kể trên đều cho thấy bản năng của một  tay săn bàn. Martial phát hiện khoảng trống, di chuyển hợp lý để không rơi vào bẫy việt vị của Spurs, rồi tung ra những cú sút tốt bằng cả chân trái lẫn chân phải. 

Đây là hình ảnh một Martial khác xa thời anh mới ra mắt tại Old Trafford. Mùa 2015/16, Martial được Van Gaal đưa đến M.U. Trong trận ra mắt Quỷ đỏ gặp Liverpool ở Old Trafford tại Premier League, anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp sau một pha di chuyển từ cánh trái rồi cứa lòng trong chân phải cực ngọt làm tung lưới The Kop. 

Kể từ đó, nghĩ đến Martial, người ta luôn coi vị trí sở trường của tiền đạo trẻ này là chơi lệch bên cánh trái trong sơ đồ 4-3-3. Van Gaal khẳng định Martial hay nhất là đá tiền đạo lệch trái. Sau này khi Jose Mourinho lên thay thế Van Gaal thì ông cũng cùng chung suy nghĩ đó. Chính bởi vậy, Martial gần như được đóng khung ở vị trí tiền đạo lệch trái thời Van Gaal và Mourinho. Tuy nhiên, Mourinho lại chưa bao giờ khai thác được hết tiềm năng của Martial. HLV người Bồ Đào Nha cũng đã tính chuyện bán chân sút này. 

Martial (trái) liên tục khiến hàng thủ Spurs vất vả
Martial (trái) liên tục khiến hàng thủ Spurs vất vả

Nhưng trong mắt Solskjaer thì khác. Solskjaer không chỉ tin tưởng vào tài năng của Martial, ông còn tin anh không chỉ là 1 tiền đạo cánh mà còn có thể chơi tốt trong vai trò số 9. Lý do để Solskjaer đặt kỳ vọng như vậy là bởi trong số các tiền đạo ông đang sở hữu thì Martial mới chính là người có kỹ năng dứt điểm tốt nhất, ngọt nhất. Và những gì đang diễn ra cho thấy niềm tin của Solskjaer ít ra là cũng có cơ sở. 

HLV người NaUy hoàn toàn có thể tự tin vào vị trí trung phong ở mùa giải mới, khi cả Martial và Rashford đều đang chơi tốt. Tới đây, chỉ buồn cho Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ vẫn chưa chơi 1 phút nào ở loạt trận giao hữu mùa Hè. Đã có nhiều thông tin về sự ra đi của anh. Và khi chứng kiến Martial cùng Rashford tỏa sáng, Solskjaer càng có thêm lý do để sẵn sàng đẩy Lukaku khỏi Old Trafford. 

Đây đã là năm thứ 4 Martial gắn bó với M.U. Hồi đầu năm nay, anh cũng chính thức gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Quỷ đỏ, bản hợp đồng khẳng định một sự gắn bó lâu dài. Vì thế, CĐV M.U đang rất kỳ vọng chàng tiền đạo có khuôn mặt ít khi cười sẽ trưởng thành để trở thành một ngôi sao đúng nghĩa trong màu áo đỏ. Một ngôi sao trong vai trò trung phong… 

“Martial và Rashford có thể cùng đá chính”
Solskjaer rất hài lòng với màn thể hiện của Martial. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Tottenham, ông cho biết: “Tôi nghĩ là cậu ấy đã chơi rất tốt. Cả Martial và Rashford đều có thể chơi hay ở vị trí cánh trái hoặc ở trung tâm. Tuỳ thuộc vào đối thủ mà họ có thể cùng nhau đá chính”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Soi kèo ngày 27/7: Kawasaki Frontale vs. Oita Trinita - Chủ nhà sạch lưới và xỉu bàn thắng Soi kèo ngày 27/7: Kawasaki Frontale vs. Oita Trinita - Chủ nhà sạch lưới và xỉu bàn thắng

    Đội chủ nhà Kawasaki Frontale rất dễ giữ được sạch lưới trước Oita Trinita, đồng thời kéo theo trận cầu lúc 17h00 hôm nay tại giải VĐQG Nhật Bản về xỉu bàn thắng.

  • Bailly phải ngồi xe lăn trở lại Manchester Bailly phải ngồi xe lăn trở lại Manchester

    Chấn thương của trung vệ Eric Bailly dường như nặng hơn dự kiến, khi anh phải ngồi xe lăn để cùng toàn đội trở lại Manchester.

  • Người thắng, kẻ thua nếu Dybala gia nhập Tottenham Người thắng, kẻ thua nếu Dybala gia nhập Tottenham

    Tottenham được cho đang theo đuổi tiền đạo Paulo Dybala của Juventus. Nếu thương vụ này thành công, sẽ có nhiều người hưởng lợi, song đi kèm với đó cũng mang đến tin buồn cho một số cầu thủ khác.

  • Những 'lời nguyền số 9' tại Chelsea Những 'lời nguyền số 9' tại Chelsea

    Tammy Abraham, tiền đạo trẻ 21 tuổi và mới 3 lần khoác áo Chelsea bất ngờ được trao chiếc áo “số 9”. Tuy nhiên đó không giống như một đặc ân. Bởi sau quá nhiều ngôi sao thất bại, nhiều người nghi ngờ rằng tại Stamford Bridge, số áo này đã bị nguyền rủa.

  • Sead Kolasinac: Chiến binh thực thụ ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ Sead Kolasinac - chiến binh trên sân, đấu sĩ ngoài đời

    Hậu vệ Sead Kolasinac đã được đông đảo người hâm mộ ngợi khen, ví như siêu anh hùng sự khi dũng cảm đuổi hai tên côn đồ hung tợn bằng đôi tay không một tấc sắt, trong một vụ cướp chiều qua tại London (nước Anh).

  • M.U cất cánh nhờ dàn sao trẻ thăng hoa M.U phơi phới lạc quan với dòng máu trẻ nhiệt huyết

    Man United đang có màn chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới khi đã toàn thắng cả 4 trận trong tour du đấu Hè 2019. Đáng nói ở chỗ, nhân tố mang đến thành công cho Quỷ đỏ lại là dàn cầu thủ trẻ tiềm năng, chứ không phải những ngôi sao đã được nhiều người biết đến.

  • Soi kèo ngày 26/7: Đặt cửa trên và tài trận Genk - Kortrijk Soi kèo ngày 26/7: Đặt cửa trên và tài trận Genk - Kortrijk

    Genk chấp Kortrijk đúng 1 trái bóng, tỷ lệ tổng bàn thắng 3 trái trong trận khai mạc giải VĐQG Bỉ 2019/20. Cuộc so tài lúc 01h30 sáng mai hứa hẹn sẽ chấm dứt với niềm vui thuộc về đội cửa trên, đồng thời xảy ra mưa gôn.

  • Man City mất quyền kiểm soát Leroy Sane Man City mất quyền kiểm soát Leroy Sane

    Tối 24/7 vừa qua, Leroy Sane lần đầu tiên lập cú đúp kể từ tháng 12/2018, trong trận giao hữu với Kitchee trên đất Hongkong. Sane tỏa sáng trong tiếng… thở dài của Pep Guardiola. Bởi ông vừa phải thừa nhận, tương lai cậu học trò đã “nằm ngoài tầm kiểm soát của Man City’.

  • Trung vệ Bailly của M.U dính chấn thương Trung vệ Bailly của M.U dính chấn thương

    Manchester United đã bị tổn thất lực lượng trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham khi trung vệ Eric Bailly dính chấn thương.

  • Klopp đau đầu giải bài toán trung vệ cho Liverpool Klopp đau đầu giải bài toán trung vệ cho Liverpool

    Joel Matip, Joe Gomez hay Dejan Lovren sẽ được chọn cho vị trí duy nhất còn lại nơi cặp trung vệ Liverpool, bên cạnh Virgil Van Dijk? Câu trả lời thuyết phục vẫn chưa xuất hiện, khi Liverpool liên tục thủng lưới 2 bàn trở lên trong 3 trận giao hữu vừa qua.

  • Jorginho: 'HLV Sarri không phải là bạn tôi' Jorginho: 'HLV Sarri không phải là bạn tôi'

    Tuy được HLV Maurizio Sarri xem là học trò cưng, song tiền vệ Jorginho của Chelsea mới đây lại tuyên bố anh không xem ông thầy người Italia như một người bạn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x