Premier League 2019/20 chính thức khởi tranh từ hôm nay với Man United. Nhưng họ sẽ bước vào giải đấu mà không có một ngôi sao trên hàng công đúng nghĩa. Lukaku đã ra đi, Rashford vẫn chỉ là tiềm năng, Sanchez gần như phế. Và bỗng nhiên, Anthony Martial nổi bật lên như máy làm bàn duy nhất.
Câu chuyện của Martial tại Man United khá éo le. Khi M.U mua ngôi sao trẻ của Monaco này năm 2015, không NHM nào biết đến danh phận của Martial. Tuy nhiên, điều kiện của bản hợp đồng giữa Man United và Monaco còn kỳ quặc hơn, số lượng tiền phải trả sẽ tăng tùy theo mốc bàn thắng của Martial ghi được (36 triệu tăng lên 50 triệu bảng)
Và nhanh chóng, Martial đã chiếm được cảm tình của đội bóng mới khi thể hiện được những pha đi bóng phi phàm, từ biên trái xộc vào vòng cấm và tung những pha cứa lòng tuyệt nghệ để ghi bàn. Không những thế, khả năng xử lý trong không gian hẹp của Martial cũng rất khá.
11 bàn thắng của Premier League 2015/16 hầu như đến trong những trận đấu đầu tiên của Martial trong màu áo Man United. Nhưng điều này không kéo dài lâu, Martial thi đấu kém hiệu quả dần rồi biến mất khỏi đội hình xuất phát, chỉ còn là một nhân tố dự bị.
Mùa giải thứ hai của Martial là một thảm họa thực sự khi chân chạy cánh này chỉ được thi đấu 25 trận, ghi được 4 bàn và kiến tạo 6 bàn. Mùa giải thứ ba cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, Martial chỉ cộng thêm 5 đơn vị cho mỗi chỉ số: 30 trận và 9 bàn thắng.
Martial đã từng gây ngạc nhiên với 17 bàn thắng trên mọi mặt trận ở mùa giải đầu tiên
Sự hiện diện của Alexis Sanchez vào tháng Giêng năm 2018 càng khiến tương lai của Martial thêm mờ mịt. Cạnh tranh vị trí với người được hưởng lương cao nhất đội bóng là một điều không tưởng, trong khi, Martial cũng không bao giờ có được phong độ ổn định, đủ để xây dựng niềm tin.
Nhiều người đã tưởng Martial sẽ bị tống cổ khỏi Man United ở mùa Hè 2018 khi ngôi sao này dám bỏ đội, bỏ du đấu mùa Hè để về nhà chăm sóc bạn gái sinh con. Tuy nhiên, vì lý do gì đó, Man United không bán, vẫn giữ Martial trong đội hình một, và vẫn dùng như phương án dự bị.
Thật kỳ lạ, mùa giải vừa qua, Martial đã có những thời khắc đá rất hay, ghi bàn liên tục, nhất là ở giai đoạn HLV Ole Gunnar Solskjaer mới lên thay Mourinho. Việc Man United từ vị trí giữa bảng nhảy vọt vào Top 4, thắp lại hy vọng một số mục tiêu cũng là nhờ phong độ tỏa sáng của Martial.
Thái độ chậm rãi cùng việc ít được đá chính khiến Martial bị cùn nhụt và nghi ngờ
Chỉ đáng tiếc rằng, ở giai đoạn nước rút, sau khi bị Barcelona loại khỏi Champions League, thua Arsenal và Wolves khiến từng mục tiêu bị loại bỏ, phong độ của cả Man United và Martial lại lao dốc một cách khó hiểu, đem đến kết cục chung cuộc tồi nhất trong kỷ nguyên Premier League của CLB.
Song, giờ đây, Martial và Marcus Rashford chính là niềm hy vọng lớn nhất của HLV Solskjaer và Man United. Hàng công vốn đã cùn nhụt nay lại mất Romelu Lukaku, chỉ còn đúng một cái tên là Rashford, cầu thủ sẽ 22 tuổi vào tháng Mười tới. Ngoài ra còn một nhân tố mới là Mason Greenwood, được đôn từ đội trẻ lên.
Nhưng Premier League là cuộc đấu như thế nào mà có thể trao vào vai hai đứa trẻ? Rashford có phẩm chất nhưng phong độ cũng trồi sụt, thậm chí không phát triển ở mùa giải trước. Mason Greenwood vẫn chỉ là hình ảnh của Rashford cách đây 3 năm mà thôi.
Rashford và Mason có tài năng nhưng chưa thể gánh vác hàng công của M.U
Ngôi sao lớn nhất, về nghĩa tiền bạc, là Alexis Sanchez đã tuyệt hẳn cơ hội lấy lại phong độ và vị thế. Cho dù bây giờ Sanchez có được dùng thường xuyên, anh ta cũng đã không còn thời gian để hòa nhập. Thậm chí, đến thể lực của Sanchez cũng rất kém, sau chấn thương ở Copa America 2019.
Do đó, cơ hội và niềm hy vọng lại dồn vào Martial. Solskjaer hy vọng rằng, khả năng trác tuyệt đang ngủ sâu trong đôi chân và trí óc của cầu thủ người Pháp này sẽ được đánh thức khi anh được trao nhiều cơ hội hơn để thi đấu và khẳng định phẩm chất.
Không phải ngẫu nhiên mà cựu tiền đạo Dimitar Berbatov tin rằng, theo những gì đã chứng kiến hồi tháng Giêng năm nay, Anthony Martial hoàn toàn có thể trở thành một trong những chân sút hay nhất thế giới nếu được tin tưởng và trao cho vị trí… tiền đạo trung tâm.
Do đó, Martial xứng đáng được trao ấn tiên phong
Với nhiều người hâm mộ Man United, sự lựa chọn này là quá mạo hiểm. Họ cho rằng Martial thuộc tuýp người lười biếng, ít di chuyển vận động, thái độ trên sân lại không năng nổ, quyết liệt. Thế nên không xứng đáng với suất đá chính, chứ đừng nói gì đến vị trí trung phong.
Tuy nhiên, nếu Solskjaer dám mạnh dạn dùng Martial như tiền đạo trung tâm, hoặc thường xuyên được đá bên cánh thì sẽ khơi gợi được tinh thần trách nhiệm của Martial. Điều ngăn cản Martial lớn nhất chính là sự e dè của HLV và thái độ bất cần, ba phải của chính cầu thủ này.
Việc được thi đấu 2-3 trận, rồi lại ngồi ngoài 2-3 trận đã khiến Martial chán nản, không còn tinh thần chiến đấu và kệ cho mọi thứ trôi qua. Thực tế, Martial không hề thua kém cầu thủ nào tại Man United hiện nay về kỹ thuật, khả năng dứt điểm, kiến tạo… nếu không muốn nói là hay nhất.
Trong tình cảnh “thằng chột làm vua xứ mù” này, biết đâu Martial tận dụng được cơ hội và trở thành cánh chim đầu đàn của Man United.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Newcastle sẽ là liều thuốc thử vừa đủ để kiểm chứng xem sức mạnh của Arsenal đã đạt đến ngưỡng nào sau một mùa mua sắm bận rộn đến những giây cuối cùng.
Huyền thoại của Man United, Ryan Giggs đã lên tiếng chỉ trích thái độ của tiền vệ Paul Pogba trong suốt mùa Hè vừa qua khi một mực đòi rời sân Old Trafford.
Ngay trước khi Man United chạm trán Chelsea trong trận cầu đinh vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2019/20, cựu tiền đạo ĐT Anh Alan Shearer đã dội cho họ một gáo nước lạnh khi chê Quỷ đỏ còn lâu mới bắt kịp Man City và Liverpool.
Frank Lampard hy vọng sẽ mô phỏng sự khởi đầu thành công của Jose Mourinho trong tư cách là HLV Chelsea bằng cách đảm bảo một kết quả tích cực khi chống lại Man United.
Chưa bao giờ Man United lại khởi đầu mùa giải với tâm thế "thấp bé" như thế này. Nếu như Man City, Liverpool, Tottenham cứ phóng mát ga trên đường cao tốc thì Man United phải bước vào chiến dịch trong tư thế leo núi ngược dốc. Còn Solskjaer đang bước dưới những giá treo cổ dành cho HLV.
Tối nay Man United sẽ tiếp đón Chelsea ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2019/20. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những gương mặt sắp có lần đầu tiên xuất hiện ở trận cầu đinh này.
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè tại Anh đã kết thúc nhưng Man United vẫn có nguy cơ mất David de Gea vào tay các đội bóng ngoài biên giới khi mà đàm phán gia hạn đi vào ngõ cụt.
Trận đấu giữa Man United và Chelsea đêm nay có thể được gọi là trận đại chiến mồ côi số 9 giỏi. Đúng hơn là số 9 tên tuổi. Man United vừa đẩy đi Romelu Lukaku, tiền đạo trị giá 75 triệu bảng. Hai số 9 gần nhất của Chelsea, cũng là hai tên tuổi lớn, là Alvaro Morata và Gonzalo Higuain, đều đã không còn là người của họ.
Trong buổi phát sóng cá nhân, Tyson "TenZ" Ngo đã nhận định về CS2 và VALORANT. Theo đó, đương kim vô địch VCT Masters Madrid nêu quan điểm CS2 hấp dẫn hơn VALORANT về cơ chế hoạt động.
Sau tin trung vệ Raphael Varane chuẩn bị rời Man United vào cuối mùa giải, dưới đây là 5 cầu thủ có thể thay thế ngôi sao 30 tuổi người Pháp tại Old Trafford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn