Mặt trời lại chiếu rọi trên nước Anh!

Yên Ba
Từ 09:27 ngày 07-07-2018
Đã băng qua bao hiểm nguy vòng bảng với trận thắng nghẹt thở trước Tunisia, rồi đàn áp đội bóng hồn nhiên lần đầu hít thở không khí World Cup là Panama, chấp nhận trận thua đậm màu “khổ nhục kế” trước Bỉ, HLV Gareth Southgate đã chứng tỏ rằng ông không còn ngây thơ nữa!

Phải rồi, tất cả bắt đầu từ trận gặp Bỉ ở loạt cuối vòng bảng ấy. Những cú sửa bóng ra ngoài đáng ngờ của Marcus Rashford, những pha không chiến ngập ngừng của Harry Kane, những lời bóng gió trước trận đấu của chính Southgate về một đội hình với nhiều thay đổi đã khiến Anh thua Bỉ 0-1, đảm bảo có một lộ trình dễ dàng hơn cho những mục tiêu xa hơn.

Nhưng những tính toán ấy suýt chút nữa đã đổ bể sau cú đánh đầu trong những giây cuối cùng trận đấu với Colombia của Yerry Mina, để rồi đêm ấy, các cầu thủ Anh thoát chết trên chấm luân lưu 11m, không giống như cái kết bi của một cuốn sách thể thao nổi tiếng.

Tối nay, ở Samara, các tuyển thủ Anh sẽ phải nỗ lực trên 100% sức lực để những toan tính của Southgate không bị phí hoài. Bởi đối thủ của họ là Thụy Điển, một đội bóng khó nhằn, khó chơi và đặc biệt là khó thắng!


Emil Forsberg

Trong trận đấu tại vòng 1/8 với Thụy Sỹ, Thụy Điển đã bộc lộ hầu như toàn bộ những mạnh yếu của đội bóng này. May mắn ghi bàn từ một phá sút bóng chạm chân cầu thủ đối phương, trong suốt phần còn lại của trận đấu, Thụy Điển đã giăng ra trùng trùng những bức tường thành màu vàng mềm mại nhưng chắc nịch để đối thủ có cảm giác như va đầu vào đá. 

Trong trận đấu tối nay, cầu thủ tấn công của Anh sẽ phải chấp nhận các va chạm “cứng” liên tục từ các cầu thủ to lớn Bắc Âu, có thể mài mòn dần dần thể lực khi thời gian trôi về những phút cuối. Những Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Vardy hay Danny Welbeck, nếu được tung vào trận, sẽ phải nhanh gấp đôi, mạnh gấp ba và mưu mẹo gấp bốn lần mới hy vọng có thể hóa giải được lối đá giàu thể lực của đạo quân dưới quyền HLV Janne Andersson. 

Và Raheem Sterling nữa! ĐT Anh đã ở đâu trong những trận đấu vừa qua? Tốc độ của cầu thủ chơi rất hay trong màu áo Man City nhưng mờ nhạt trong màu áo Tam sư, sẽ là thứ vũ khí rất cần thiết cho các đợt khoan sâu vào từ bên cánh, chứ không phải là những pha đập nhả tấn công trung lộ hay không chiến, là thứ vũ khí mà Thụy Điển đã quá thành thạo.

Thụy Điển càng vào sâu thì áo đấu của họ càng bán chạy trong các cửa hàng ở quê nhà và họ không muốn người mua áo đấu thất vọng sau trận gặp Anh ở Samara. 

Chìa khóa thắng lợi của họ là một hệ thống phòng ngự chắc chắn, những đợt phản công nhanh và cả ông thầy tâm lý thể thao Daniel Ekvall, được đặc trách giao nhiệm vụ làm công tác tâm lý với các cầu thủ và HLV Janne Andersson. Hôm nay, Daniel Ekvall sẽ có một ngày làm việc vất vả, vì Tam sư đã vượt qua nỗi sợ chết trên chấm 11m, sẽ cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi các cầu thủ Bắc Âu có ý định dìu họ đến loạt “đấu súng” cân não.

Chỉ một phút lóe sáng của Harry Kane thôi, là Chiếc giày vàng World Cup sẽ lại gần thêm một chút, trận chung kết lại gần thêm một chút và khi ấy, mặt trời lại chiếu rọi rực rỡ trên Đế quốc Anh!  

Vẹt Natasha dự đoán trận Thụy Điển - Anh

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x