Mặt trời Messi đang khiến Argentina chói mắt

Hà Trang
Từ 13:24 ngày 21-06-2018
Lionel Messi, với tài năng của mình, chẳng cần một ai trên thế giới này dạy cho cách thi đấu. Nhưng bóng đá là một trò chơi tập thể và điều tất yếu phải xảy ra là: Không thể có một cá nhân làm thay nhiệm vụ cho những người khác.

Messi, không nghi ngờ gì là cầu thủ tài năng nhất xuất hiện ở World Cup 2018, đang thể hiện một bộ mặt kém cỏi. Không chỉ là cú sút hỏng penalty đáng trách trước Iceland, kéo theo đó là một loạt thống kê tồi tệ khác.

Trong trận hòa 1-1 với Iceland, Messi chỉ chạy 7,61km, ít hơn mọi cầu thủ (trừ thủ môn) thi đấu trọn vẹn 90 phút khác tại World Cup. Chưa hết ngạc nhiên, Messi chạy không bóng chỉ 1,42km, ít hơn cả những thủ môn như Kasper Schmeichel hay Hugo Lloris.

Chạy nhiều chưa chắc đã hiệu quả. Messi "lười biếng" tại Barcelona là một phản biện hùng hồn. Nhưng Messi tại Argentina thì lại đuối lý hoàn toàn.

Quãng đường Messi chạy không bóng quá ít so với những người khác
Quãng đường Messi chạy không bóng quá ít so với những người khác

Nói riêng về chạy. Trước Iceland, Messi tăng tốc 17 lần, gần bằng một nửa so với Philippe Coutinho và Mesut Oezil. Sự thay đổi tốc độ đột ngột là mấu chốt trong lối chơi của Messi, biến anh thành một ảo thuật gia với trái bóng trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Nhưng Messi lại đang quá lười vung đũa phép của mình.

Ngoài ra, cầu thủ chạy nhanh nhất tại World Cup cho đến thời điểm này là Cristiano Ronaldo. Lần tăng tốc tối đa trong trận hòa 3-3 với Tây Ban Nha của CR7 được đo đạt tới 34km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa của Messi chỉ là 25km/h, kém hơn cả David Silva, Andres Iniesta hay thậm chí là Sergio Busquets.

Tốc độ tối đa của Messi kém hơn Ronaldo rất nhiều
Tốc độ tối đa của Messi kém hơn Ronaldo rất nhiều

Nhưng vẫn có những con số biện hộ cho Messi. Anh là cầu thủ sút nhiều nhất sau lượt trận đầu vòng bảng World Cup với 11 lần, hơn người xếp ngay sau tới 4 lần. Dù chạy ít nhưng Messi vẫn đi bóng nhiều nhất giải với 15 lần, thậm chí số lần đâm thẳng vào vòng cấm đối phương cũng vô đối.

Trước ngày hội bóng đá ở Nga, HLV Jorge Sampaoli nhắc tới Messi như oxy trong không khí: "Chúng ta đang ở thời điểm mà Messi là không thể đụng tới. Tầm nhìn của anh ấy vượt trội so với chúng ta".

Sampaoli có lẽ không lầm về khả năng của Messi, nhưng việc tạo ra một cơ chế chỉ tập trung bóng cho một người duy nhất chỉ chạy rồi sút như vậy là bất hợp lý, và nó vừa thể hiện qua kết quả trước Iceland.

Messi cũng không chịu khó tăng tốc như trước
Messi cũng không chịu khó tăng tốc như trước

Phụ thuộc là điều không thể tránh khỏi trong đội hình có siêu nhân. Nhưng cái giá của việc phục vụ siêu nhân là làm suy yếu những đồng đội thì lại quá đắt. Angel Di Maria, Sergio Aguero, Cristian Pavon... đều chơi như thể mình là những phụ tá đích thực, trong khi có thể làm tốt hơn rất nhiều nếu trở lại là chính bản thân.

Cựu danh thủ Hernan Crespo từng nói: "Hãy buông tha cho Messi, anh ấy không phải là Diego Maradona để một mình vô địch World Cup". Một sự bảo vệ có phần cay đắng, thừa nhận Messi kém tài Maradona nhưng lại quá đúng với thực trạng ngày nay.

Đã qua rồi thời kỳ chỉ một siêu sao có thể tự mình ghi bàn và mang về chiến thắng. Hãy nhìn sang người cùng đẳng cấp Ronaldo, anh không chỉ biết ghi bàn mà sẵn sàng làm nền cho người khác, bằng cách kiến tạo, lui về phòng ngự rồi lại chạy một mạch thẳng lên để phản công. Người ta từng nói Ronaldo ích kỷ, Messi chắc không muốn nghe tiếp vế sau.

Argentina 1-1 Iceland
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x