Mbappe, Pavard mang đam mê trở lại cho người Pháp

Hà Trang
Từ 17:10 ngày 06-07-2018
Đã lâu lắm rồi, người Pháp mới lại háo hức chờ đón một trận đấu của những chàng trai đồng hương đến như vậy. Không chỉ là tinh thần dân tộc, họ nhìn thấy lại khát khao trong từng bước chạy của những gương mặt trẻ.

Trong cuộc khảo sát trước thềm World Cup 2018, với câu hỏi: "Bạn có thích theo dõi ĐT Pháp không?", hơn 60% người dân Paris nói "không". Đấy không phải là do mối quan hệ giữa họ và ĐT Pháp không tốt. Tất cả vẫn ủng hộ Les Bleus. Nhưng Pháp đã thật nhàm chán suốt những năm qua và khiến đam mê rơi mất.

Daniel Riolo, BLV trên sóng phát thanh RMC Sport hài hước: "Nó gần giống như việc bạn thôi không nhìn vợ mình chăm chú nữa bởi đã ở bên nhau suốt 20 năm. Và rồi bất chợt, sau trận đấu điên rồ trước Argentina, cô ấy trông như trẻ ra 20 tuổi".

Riolo vừa nhắc đến một cột mốc đặc biệt: Trận đấu gặp Argentina. Trước đó, ngay tại World Cup 2018, thầy trò Didier Deschamps thắng cách biệt tối thiểu trước Australia và Peru, trước khi có trận hòa phản cảm bị la ó dữ dội với Đan Mạch.

Mbappe thắp lên những hy vọng
Mbappe thắp lên những hy vọng

Nhưng rồi tỷ số 4-3 điên rồ xuất hiện, Kylian Mbappe và những bước chạy thần thánh xé toạc khung thành Albicelester. Lionel Messi vĩ đại phải cúi đầu, người Pháp thăng hoa. Ở Paris, dòng người đổ ra lấp đầy quảng trường Champs-Elysees, lá quốc kỳ bay phấp phới trong khung cảnh cuồng nhiệt được tạo bởi pháo sáng.

"Bạn bắt đầu trông thấy mọi người ở khắp mọi nơi, họ ra đường sau chiến thắng đó. Trước đây mọi thứ yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng giờ với trận tứ kết gặp Uruguay và có thể là trận bán kết gặp Brazil, có điều gì đó đáng để chờ đợi", Riolo phấn khích.

Chiến thắng trước Argentina không củng cố mối quan hệ giữa fan và ĐT Pháp, nhưng sự đam mê thì trở lại. Mọi chuyện không vui đều bị xóa nhòa và suy nghĩ thống nhất về việc Pháp thật sự có thể tiến xa ở giải đấu này".

Người hâm mộ Pháp chưa bao giờ chán bóng đá, họ chỉ ghét thứ bóng đá mà đội tuyển nước này cố gắng thể hiện hay những scandal nhục nhã ở các giải đấu lớn gần đây. Để rồi khi Mbappe bùng nổ theo cách khó tin, cả đất nước lại tìm về nhau và đoàn kết.

Pavard là một phát hiện lạ
Pavard là một phát hiện lạ

Nhưng không chỉ có Mbappe, Benjamin Pavard cùng sự vô tư của mình cũng là một biểu tượng. Khi Deschamps điền tên anh vào danh sách tới Nga, rất nhiều người còn chưa biết Pavard là ai. Anh thậm chí còn mắc lỗi trong trận đấu với Argentina nhưng cú vô-lê gỡ hòa 2-2 thì lại quá hoang đường.

Mọi người phát điên vì nó, trong hoàn cảnh những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Không dừng lại ở đó, Pavard với một khuôn mặt đặc sệt người Pháp cùng mái đầu xù lỗi thời lại chiếm trọn thiện cảm của CĐV.

Mbappe và Pavard cứu rỗi những tâm hồn lạc lối. Để rồi người ta có thể bao dung hơn với Paul Pogba, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti... vì những lỗi lầm của họ. Sau trận gặp Uruguay vào tối nay, sẽ lại có tiệc ở Champs-Elysees?

Nhận định & bình luận trước trận Pháp - Uruguay

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x