Messi, Isco & câu chuyện thế thời

Ngọc Trung
Từ 15:30 ngày 07-10-2017
Messi và Isco như những thiên thần trên sân cỏ. Họ chơi thứ bóng đá vô tư lự và đưa cho người hâm tới tột đỉnh cảm xúc bằng những pha xử lý ma thuật.
So tầm đẳng cấp, Messi xếp trên Isco. Đó là điều khỏi phải bàn cãi nhiều. Hơn nữa, chính Isco cũng tỏ ra ngưỡng mộ siêu sao người Argentina và đặt tên chú chó cưng của mình là... Messi. Tại cấp độ CLB, Messi khoác áo Barcelona, Isco khoác áo Real Madrid, là hai đội bóng không đội trời chung. 

Trong màu áo hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha này, Messi và Isco đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất và nhận được sự yêu mến nhất mực của CĐV nhà bởi tài năng và phong thái như đã đề cập ở trên. 

Tại cấp độ đội tuyển, Messi khoác áo Argentina, Isco khoác áo Tây Ban Nha và đều chưa có danh hiệu lớn nào trong tay. Messi từ ngày lên tuyển, luôn vô duyên với các danh hiệu. Đến nỗi nhiều người nghĩ anh và Argentina bị ma ám. Bằng chứng là Messi cùng Albiceleste 4 lần về nhì tại các giải đấu lớn (Copa America 2007, 2015, 2016 và World Cup 2014). 

Trong đó, 3 năm liền từ 2014 đến 2016 về nhì tại 3 giải đấu lớn liên tiếp. Danh hiệu duy nhất Messi có được trong màu áo Albiceleste là HCV Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy nhiên, giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Isco đang thăng hoa cùng đội tuyển Tây Ban Nha
Isco đang thăng hoa cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Isco thì thuộc dạng sinh sau đẻ muộn, đến lúc được triệu tập thì Tây Ban Nha đã đi qua thời đỉnh cao. Năm 2013, Isco có trận ra mắt thì đến mùa Hè 2014, La Furia Roja thua tan tác tại Brazil và 2 năm sau bị loại ngay từ vòng 1/8 EURO 2016. 

Quãng thời gian Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới, nếu Messi khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, anh đã ôm trọn mọi danh hiệu cao quý nhất từ cấp độ CLB đến đội tuyển. Chắc chắn là như vậy. 

So với những lính lê dương như Marcos Senna, Thiago Alcantara hay Diego Costa, tính thuyết phục của việc Messi khoác áo Tây Ban Nha cao hơn hẳn. Bởi lẽ Messi đã sinh sống tại xứ Catalan từ năm 13 tuổi và cũng có gốc gác Catalan. Đến đời ông nội Messi mới di cư sang Argentina. 

Tuy nhiên, La Pulga đã từ chối cơ hội khoác áo Tây Ban Nha để phụng sự cho tổ quốc Argentina. Thế nên, thật chạnh lòng khi người ta mỉa mai Messi là người Catalan tại Argentina.

Messi lạc lõng tại Argentina
Messi lạc lõng tại Argentina

Sáng nay, khi Isco chói sáng trong màu áo Tây Ban Nha còn Messi bế tắc đến cùng cực tại Argentina, nỗi chạnh lòng càng thêm sâu đậm. Isco đang có những bước trưởng thành vượt bậc trong 2 năm qua và trở thành trung tâm của Cơn cuồng nộ đỏ. 

3 trận gần nhất, trước các đối thủ Italia, Liechtenstein và Albania, Isco đều ghi bàn và thi đấu bùng nổ. Mọi đợt lên bóng của Tây Ban Nha gần như đều qua chân Isco và tiền vệ của Real phản hồi bằng những pha xử lý ma thuật đầy đột biến.

Tại Argentina, mọi đường bóng cũng đều qua chân Messi. Những pha xử lý vẫn xuất hiện song bàn thắng thì không. Sự ức chế lên đến tột độ khi cả đội chỉ duy nhất Messi chơi bóng. 10 cầu thủ còn lại chẳng khác nào cột gỗ trên sân. Messi chuyền bóng, ngay tắp lự bóng được trả lại cho số 10. 

Isco không rơi vào thảm cảnh ấy, tiền vệ 25 tuổi này nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các đồng đội, đặc biệt ở khu trung tuyến với Saul, Koke, Iniesta, Silva... Siêu phẩm tiqui-taca vào lưới Albania là minh chứng cho sự liền lạc, ăn ý và bùng nổ của các cầu thủ Tây Ban Nha thời điểm hiện tại.

Nhìn lại Albiceleste, xung quanh Messi là Mascherano, Biglia, Gago... những cầu thủ hết thời hoặc không biết làm cách nào để chuyền trái bóng cho chỉn chu. Chưa hết, bất chấp Argentina sở hữu hàng loạt chân sút thượng thặng, từ Higuain, Aguero, Icardi cho đến Dybala, song không ai biết cách hỗ trợ Messi. 

Tây Ban Nha tràn trề sức sáng tạo, Argentina thì không
Tây Ban Nha tràn trề sức sáng tạo, Argentina thì không

Lên tuyển, tài năng và duyên ghi bàn của họ chừng như bốc hơi theo hành trình dài hàng ngàn cây số và chỉ còn lại cái xác vô hồn. Thế nên, suốt một năm qua chưa ai lập công cho Argentina, bất chấp nổ súng ầm ầm trong màu áo CLB. 

Đi vào cụ thể, suốt hành trình dự vòng loại World Cup 2018, Argentina có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất (69%), dứt điểm nhiều nhất (223 cú dứt điểm) nhưng đổi lại chỉ có vỏn vẹn 16 bàn thắng. Các HLV Argentina hoang mang tới mức 5 trận gần nhất sử dụng 4 trung phong khác nhau, bao gồm Higuain (Chile), Pratto (Bolivia), Icardi (Uruguay và Venezuela) và Benedetto (Peru).

Với hai hình ảnh tương phản ấy, Isco và Tây Ban Nha đã giành vé dự VCK World Cup 2018 tại Nga còn Messi và Argentina đang đứng trước nguy cơ bị loại, lần đầu tiên kể từ năm 1970. Đặt giả thuyết Argentina bị loại và Tây Ban Nha vô địch vào mùa Hè sang năm, điều hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu hai đội cứ chơi như hiện tại, dám chắc Isco sẽ sánh vai Messi trở thành ứng cử viên cho danh hiệu QBV.

Và trong kỷ nguyên Opta, kỷ nguyên mọi thứ đều được đưa ra để cân đo đong đếm và danh hiệu mang ý nghĩa tiên quyết, có thể Isco còn sáng cửa hơn Messi. Tuy nhiên, kể cả khi Isco bước lên bục cao nhất đêm Gala trao giải QBV, sự ngưỡng mộ anh dành cho Messi vẫn không đổi. Như Tư Mã Ý luôn thừa nhận dưới tài Gia Cát Lượng. 

Đơn giản, đó là kết cục tất lẽ dĩ ngẫu của câu chuyện thế thời. Bóng đá là môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, một ngôi sao dẫu xuất sắc tới đâu cũng không vực dậy được cả tập thể rệu rã. Hơn nữa, ngôi sao ấy lại luôn bị vận rủi bám riết.

Chiêm ngưỡng siêu phẩm tiqui-taca của Tây Ban Nha

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x