Messi quá siêu, vì anh... được phép?

Kinh Thi Kinh Thi
13:53 ngày 19-03-2019
Ngay sau khi lập cú đúp và kiến tạo 2 bàn vào lưới Lyon ở Champions League, Lionel Messi lại có hat-trick vào lưới Betis ở La Liga rạng sáng qua.
Messi quá siêu, vì anh... được phép?
Tính chung mọi giải, Messi đã ghi hoặc kiến tạo 57 bàn cho Barcelona mùa này, riêng tại La Liga là 41 (ghi bàn và kiến tạo) chỉ trong 26 trận. Cứ như chúng ta đang nói về một môn bóng đá ảo nào đấy. Hay là, đẳng cấp của La Liga... cũng ảo thật, nên mới có một Messi như vậy?

Mới đây, cầu thủ Gareth Bale của Real Madrid cho rằng La Liga là một trận địa nhẹ nhàng, dễ chơi hơn nhiều so với Premier League. Bale lập luận: “Đôi khi, bạn chỉ cần nỗ lực 50% là đủ. Ở Premier League, bạn phải luôn cố hết sức, mà có khi còn chưa đủ”.

Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân Bale, tin hay không tùy ý mỗi người. Ở Champions League, Messi cũng đã ghi đến 8 bàn, kiến tạo 3 bàn trong 6 trận đấu (5 lần đá chính). Đối thủ của Barcelona là Tottenham, Inter, PSV Eindhoven (vòng bảng), Lyon (vòng 1/8). Đấy cũng là nơi người ta chỉ cần dùng đến 5 thành công lực?


Messi thì quá “siêu” rồi, chưa kể đây lại là mùa bóng mà anh tỏ ra hay hơn cả mức độ trung bình của cá nhân mình (hay nhất tính từ mùa “ăn ba” 2014/15). Vấn đề là ở chỗ, phải chăng Messi “được phép” chơi bóng, thoải mái thể hiện tài năng, nên anh mới dễ dàng thăng hoa như thế? Chuyện cổ động viên Betis đứng lên vỗ tay tán thưởng Messi dường như nói lên cả hai khía cạnh. Tổng quát hơn, đấy là chi tiết nói lên cái môi trường La Liga, quá thuận lợi để Messi trình diễn khả năng thiên bẩm của mình. 

Nếu cần xác định một chi tiết quan trọng nhất để phân biệt Messi với Cristiano Ronaldo - siêu sao còn lại đã cùng Messi thống trị sân cỏ thế giới suốt hơn chục năm - thì đấy chính là môi trường thi đấu của Ronaldo.

Messi xưa nay chỉ biết mỗi La Liga, được... đùm bọc bởi Barcelona và La Liga. Ronaldo thì đã chinh phục từ Premier League, La Liga đến Serie A, chưa kể anh đã thành công trên sân cỏ Bồ Đào Nha hồi đầu sự nghiệp. Vâng, chúng ta không nhất thiết phải sa đà thêm vào việc so sánh, bởi đây không phải chỗ để bàn về cặp Ronaldo - Messi. Nhưng, cứ phải nói về hành động tán thưởng đối phương của cổ động viên Betis. Tại La Liga, Messi “trình diễn” hơn là chiến đấu.

Thủ môn Betis trợn tròn mắt không tin cú bấm bóng của Messi

Ở một khía cạnh nào đó, Messi càng hay thì đấy càng là chi tiết nói lên chỗ dở của Barcelona. Và trên thực tế, người ta cũng đã nhiều lần bàn về tình trạng Barcelona quá phụ thuộc vào Messi rồi. Ghi hoặc kiến tạo đến 41 trong tổng số 73 bàn thắng của toàn đội, thì đâu còn gì để nói về giá trị riêng của Messi nữa. Vấn đề ở đây là bóng đá... không thể như vậy. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Trăm năm nữa, vẫn sẽ luôn là như vậy.

Thiên tài ư? Ngày xưa, Andoni Goikoetxea (Athletic Bilbao) chỉ việc thẳng thừng “đốn giò” Diego Maradona, để loại siêu sao này ra khỏi cuộc chơi. Bóng đá bây giờ dĩ nhiên đã văn minh hơn (Messi “chỉ” bị phạm lỗi bình quân 1,9 lần/trận ở La Liga mùa này). Nhưng tóm lại, người ta cũng không nhất thiết phải cô lập một cầu thủ có tài năng thiên bẩm bằng biện pháp “chém đinh chặt sắt”.

La Liga coi như... xong rồi. Nhưng đừng nghĩ một Messi siêu việt như vậy sẽ dễ dàng đưa Barcelona đến thành công tương tự ở Champions League. Cũng có thể người ta đang mổ xẻ lại kinh nghiệm từ những Lyon hoặc PSV, để xem vì sao Messi lại trình diễn dễ dàng như vậy. Sẽ không có chuyện dễ dàng như thế, khi Champions League đi vào giai đoạn tranh chấp ngôi cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’? Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?

    Arsenal vừa đánh bại Wolves 2 bàn không gỡ để trở lại ngôi đầu bảng tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đang hơn đội nhì bảng Man City đúng 1 điểm và hơn Liverpool 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mikel Arteta lại đá nhiều hơn 2 đội xếp ngay sau 1 trận. Nếu Pháo thủ đánh bại Chelsea trong trận đấu bù của vòng 29, họ sẽ tạo cách biệt đáng kể trước các đối thủ đua vô địch. Khi đó, sức ép sẽ đè nặng lên Man City và Liverpool. Đó là lợi thế mà Arsenal không thể không nắm bắt. Do vậy, họ chắc chắn sẽ nhậ

  • Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy

    Điểm tin 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn: “U23 Việt Nam cần tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết” - Vô địch Serie A, Inter lập chiến tích chưa từng thấy - Bellingham giành giải thưởng danh giá sau trận Kinh điển - Barcelona thay Lewandowski bằng Isak - Bayern chọn cựu HLV M.U thay Tuchel - MU nhắm Thomas Tuchel thay thế Ten Hag - Thiago Silva quyết định rời Chelsea

  • MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter MU săn lùng hậu vệ vừa vô địch Serie A cùng Inter

    Theo báo chí Anh, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Alessandro Bastoni của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 để củng cố hàng thủ.

  • Barca sẵn sàng bán Ronald Araujo, săn Diaz của Liverpool Barca sẵn sàng bán Araujo

    MU lên kế hoạch đàm phán vụ chuyển nhượng trung vệ Ronald Araujo sau khi Barca sẵn sàng chia tay ngôi sao người Uruguay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x