Messi vẫn mỏi mòn đi tìm cái kết đẹp

Minh Việt Minh Việt
09:47 ngày 08-07-2019
Argentina đã đánh bại Chile với tỷ số 2-1 trong trận tranh huy chương đồng rạng sáng qua. Tuy nhiên, chiến thắng đó lại không được chú ý bằng việc Messi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, rồi sau đó từ chối lên bục nhận giải. 14 năm sau khi ra mắt Argentina, Messi vẫn đang mỏi mòn đi tìm một cái kết đẹp trong màu áo ĐTQG…
Messi vẫn mỏi mòn đi tìm cái kết đẹp

Vừa giận vừa thương Messi 

Messi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 38. Nhưng đó là thẻ đỏ có phần oan uổng. Anh là người phạm lỗi trước với Gary Medel. Nhưng khi đội trưởng Chile phản ứng với thái độ băm trợn, hùng hổ thì Messi chỉ đơn giản là đứng im chịu trận. Messi giơ 2 tay lên trời và không có bất kỳ phản kháng nào đối với Medel. Vậy mà trọng tài Mauro Diaz de Vivar vẫn rút tấm thẻ đỏ trực tiếp tặng cho số 10 của Argentina. Lẽ ra, đó chỉ nên là 1 thẻ vàng.

Người duy nhất xứng đáng nhận thẻ đỏ ở đây là Medel. 

Phải nhận thẻ đỏ một cách ức chế, Messi sau đó không thèm lên bục nhận huy chương đồng
Phải nhận thẻ đỏ một cách ức chế, Messi sau đó không thèm lên bục nhận huy chương đồng

Khi trận đấu khép lại, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau đó, Messi tiếp tục chỉ trích BTC Copa America: “Chúng tôi không muốn là một phần của đống thối nát này. Họ đã thiếu tôn trọng chúng tôi trong suốt cả giải đấu. Thật buồn vì điều đó. Tham nhũng, trọng tài, họ không cho những CĐV tận hưởng bóng đá. Tôi nghĩ chức vô địch đã được dàn xếp cho Brazil”. Đó là những tuyên bố gay gắt, có phần sốc, mà Messi nhắm thẳng đến nước chủ nhà. Trước đó, trong lễ nhận huy chương đồng, Messi cũng từ chối lên nhận giải. 

Chúng ta có thể thương Messi, đồng cảm với Messi vì chiếc thẻ đỏ oan uổng. Nhưng ở mặt khác, Messi cũng xứng đáng bị lên án bởi những phát biểu không hay, thiếu căn cứ về Brazil. Mà đây không phải lần đầu. Từ đầu Copa America 2019, Messi đã liên tục chỉ trích Brazil về chất lượng mặt cỏ và về sự minh bạch của VAR. Đặc biệt, hành động không nhận HCĐ là không nên xảy ra, nhất là khi Messi còn đang đeo băng đội trưởng Argentina. Ở địa vị một ngôi sao được gắn mác huyền thoại thì Messi không nên làm vậy. 13 năm trước, Zidane sau cú “thiết đầu công” vào ngực Materazzi ở chung kết World Cup 2006 vẫn nhận HCB như thường. 

Nói vừa thương, vừa giận Messi là như vậy. 

Bao giờ mới có cái kết đẹp? 

Copa America 2019 sẽ là kỷ niệm buồn với Messi. Trước khi giải đấu diễn ra, người ta đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào anh. Người ta hy vọng anh sẽ một lần đưa Argentina lên đỉnh thành công. Nhưng cuối cùng Messi vẫn chưa thể làm được. Chiếc HCĐ chắc chắn chẳng mang ý nghĩa lớn lao gì. Điều mà người Argentina cần ở Messi là chiếc HCV, 1 chức vô địch, như Diego Maradona xưa kia làm được. 

14 năm kể từ ngày ra mắt ĐT Argentina, Messi vẫn đang miệt mài đi tìm cái kết đẹp trong màu áo ĐTQG. Chặng đường hơn 1 thập kỷ đó đã bắt đầu bằng một kỷ niệm buồn. Năm 2005, trong trận ra mắt Argentina gặp Hungary, Messi khi đó mới 18 tuổi, chưa được nhiều người biết đến, tóc dài, chưa để râu (dĩ nhiên). Tối hôm ấy, Messi đã phải nhận… thẻ đỏ trực tiếp bởi lỗi đánh nguội. Đó thực sự là màn ra mắt thảm hoạ. Và đó như là dấu hiệu báo hiệu những tháng ngày buồn bã của Messi trong màu áo Argentina. 

Mà… buồn thật. Bởi 14 năm sau, trong suốt quãng thời gian rất dài đó, Messi dù đã ghi 670 bàn trên mọi đấu trường, ở mọi cấp độ CLB lẫn ĐTQG, đã giành vô số danh hiệu cùng CLB Barcelona, nhưng chưa bao giờ anh được hưởng cảm giác lên đỉnh cùng Argentina. Và mới nhất là bi kịch rạng sáng qua, một Messi tóc ngắn hơn, nhiều râu hơn, trưởng thành hơn nhiều rồi, nhưng cũng phải rời sân sớm bởi chiếc thẻ đỏ, hệt như cậu bé mảnh khảnh của 14 năm trước. 


14 năm đó, Messi đã nếm trải đủ mọi đắng cay cùng Argentina. Anh đã vào chung kết World Cup 2014 rồi gục ngã ở hiệp phụ. Nếu Higuain không “bóp team”, có thể Messi đã có chức VĐTG năm ấy. Anh còn có 2 năm liên tiếp vào chung kết Copa America (2015, 2016) nhưng vinh quang cũng vẫn ngoảnh mặt. Ở tuổi 32, Messi vẫn đang miệt mòi đi tìm cái kết đẹp với Argentina, miệt mài đi tìm một danh hiệu để người ta bớt so sánh anh với Maradona. Nhưng anh vẫn chưa thể tới đích. 

Messi, bao giờ thì anh mới thôi phải mòn mỏi đi tìm cái kết đẹp với Argentina? Nhiều người bảo rằng sẽ là… năm sau. Vì kỳ Copa America 2020, Argentina sẽ là nước đồng chủ nhà với Colombia. Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi được chơi một giải đấu lớn trên sân nhà, trước các CĐV nhà. Hiểu đơn giản là lần đầu anh về quê đá giải. Đó cũng có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp Messi. 

Nhưng năm sau, Messi sẽ 33 tuổi, độ tuổi mà chẳng hiểu anh còn gánh vác nổi Argentina nữa hay không? Sau tất cả, hành trình Messi với Argentina bao giờ mới có cái kết đẹp? 

Cận cảnh tình huống xô xát khiến Messi nhận thẻ đỏ sau 14 năm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x