Mới thua vài trận, Inter đã đại loạn

Gia Hưng
10:55 ngày 20-12-2018
Mới bị loại khỏi vòng bảng Champions League và trải qua dăm ba trận không ưng ý, nội bộ Inter đã rối loạn. Rất nhiều vấn đề ở đội bóng này đang đi theo hướng tiêu cực.
Mới thua vài trận, Inter đã đại loạn
Bị loại khỏi Champions League sau trận hòa PSV 1-1. Bị đẩy xuống thứ 3 BXH Serie A, kém đầu bảng Juventus 12 điểm, coi như hết cửa vô địch. Kết quả 5 trận gần nhất trên mọi mặt trận: Hòa 2, thua 2, thắng 1 (trước Udinese ở Serie A với tỉ số 1-0).

Những kết quả này kéo theo nhiều hệ lụy với Inter. Họ đang rối loạn trên ghế chỉ đạo, rối thông tin về tiền đạo đội trưởng Mauro Icardi, chưa rõ phương hướng phát triển trong tương lai.

Tương lai Luciano Spalletti là dấu hỏi. Việc không đưa được Inter vào vòng 1/8 Champions League coi như đã chấm dứt viễn cảnh HLV đầu trọc này gắn bó lâu dài với CLB. Dự án sẽ là dài hơi nếu cho kết quả tích cực. Dự án sẽ đổ bể khi lãnh đạo mới về. Marotta có tầm nhìn và quan điểm riêng, mà mỗi kế hoạch lại có một giải pháp khác.

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti

Giữ Spalletti ở lại thì CĐV và cầu thủ không phục, khi đang có một làn sóng tẩy chay ông thầy này trong giới interisti. Bên ngoài có nhiều giải pháp hơn: Jose Mourinho vừa bị Man United sa thải; Antonio Conte đang thất nghiệp; Diego Simeone vừa khẳng định: “Một ngày nào đó tôi sẽ trở về Inter”. Ngoại trừ Conte, hai người kia đều là thần tượng trong lòng CĐV. Chỉ cần đạt được thỏa thuận với Mourinho hoặc Simeone, Marotta sẽ nâng uy tín của mình tại đội bóng mới lên gấp bội. 

Các tin đồn sẽ tác động rất mạnh lên tâm lý Spalletti và cầu thủ Inter. Spalletti sẽ coi đây là mùa cuối của mình tại CLB, còn cầu thủ cũng nhấp nhổm vừa đá vừa dò xét. Hệ lụy có thể vô cùng, nếu nhớ lại 2007/08, mùa bóng mà chỉ vì tin đồn Roberto Mancini bị sa thải, đội bóng đã sa sút không phanh. Chuyện Inter sa sút vào giai đoạn nửa hoặc 1/3 chặng đường cuối mùa đã là… thường tình. Chính Spalletti cũng để điều đó xảy ra mùa trước, khiến CLB suýt bị đẩy ra ngoài Top 4.

Trong bối cảnh đó, vợ và là người đại diện của tiền đạo Mauro Icardi, Wanda Nara đã rất cáo già khi phát biểu về tương lai của chồng. “Mauro và Inter đang ngày càng xa nhau. Báo chí đang viết sai bét hết. Icardi là một cầu thủ bóng đá và hợp đồng của anh ấy cần được gia hạn. Tôi phì cười với ai đó nói rằng chồng tôi không thể nằm trong danh sách bị bán. Vấn đề không phải là tiền. Inter là ưu tiên của chúng tôi. Nhưng mọi chuyện phải rõ ràng”.

Cần nhớ lại, chính cô vợ đáo để này đã nhỏ nước mắt sau trận Inter bị PSV cầm hòa, dẫn đến việc bị loại khỏi Champions League. Đó có thể chỉ là nước mắt cá sấu. Hợp đồng còn hạn đến năm 2021, nhưng Icardi đang là đội trưởng, là người ghi những bàn quan trọng cho CLB ở Champions League, là biểu tượng của cả một thời kì.

Mauro Icardi
Mauro Icardi

Wanda Nara hiểu điều đó. Cô gây sức ép như cách một kẻ cơ hội vẫn thừa nước đục thả câu. Cô bảo tiền không phải vấn đề, nhưng Icardi kiểu gì cũng phải được tăng lương, và điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá hơn 100 triệu euro sẽ được thay đổi.

Wanda Nara đã khiến Marotta “ngứa mắt”. Ông sếp mới thừa lọc lõi để hiểu điều gì đang xảy ra, nên “cảnh báo” khéo một câu: “Tốt nhất các bên nên nói ít đi”. Wanda càng nói nhiều, sự việc càng phức tạp, sức ép lên Marotta sẽ càng cao.

Giờ là lúc nhà quản lý này và BLĐ Inter phải thể hiện quan điểm cứng rắn, để giải quyết tận gốc các vấn đề. Nó sẽ phản ánh phần nào năng lực bộ máy quản lý, và tương lai CLB trong giai đoạn mới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x