Moscow nóng lên vì... CĐV Morocco và Ba Lan

HUY HIẾU (từ Moscow, Nga)
Từ 09:58 ngày 20-06-2018
Hôm nay, ĐT Bồ Đào Nha sẽ thi đấu ở Moscow. Nhưng tại thủ đô nước Nga, phóng viên báo Bóng đá không thấy cơn sốt vì Cristiano Ronaldo. Trái lại, chính đối thủ của Seleccao, Morocco mới đang áp đảo về số lượng CĐV.

“Người Morocco giàu hơn chúng tôi”!

Bồ Đào Nha gặp Morocco, 2 quốc gia láng giềng này chỉ cách nhau 850km đường biển thông qua Địa Trung Hải. Chẳng biết có phải vì thế mà áo đấu truyền thống của 2 ĐTQG nêu trên quá giống nhau, đều có màu đỏ và xanh lá cây xen kẽ. Giữa quảng trường Đỏ mênh mông, tôi đã rất nhiều lần nhầm CĐV Morocco thành Bồ Đào Nha. Đi bộ vài cây số ở khu vực trung tâm Moscow, tôi chỉ nhìn thấy 2 CĐV Bồ Đào Nha hiếm hoi, vì 1 trong 2 người có khăn quàng mang dòng chữ Portugal.

George và Jose là những người Bồ Đào Nha sang cổ vũ cho Seleccao, nhưng họ đang sống và làm việc tại Luxemburg. Khi tôi hỏi tại sao có quá ít CĐV Bồ Đào Nha đến Moscow, so với lượng fan đông đảo của Morocco, Jose trả lời: “Có thể người Morocco giàu có hơn chúng tôi. Chắc bạn không biết, Bồ Đào Nha đang khó khăn về kinh tế, tôi không chắc nhiều CĐV có thể đến Nga cổ vũ cho đội bóng, dù ai cũng yêu đội tuyển lắm”.

Khi nhìn thấy chiếc hộp quẹt có logo Inter của tôi, George đã chia sẻ về một người có ảnh hưởng cực lớn với lịch sử CLB Italia, HLV Jose Mourinho. “Tôi mong Mourinho sẽ dẫn ĐTQG Bồ Đào Nha trước khi Ronaldo giải nghệ. Nếu họ làm việc cùng nhau, đội tuyển của chúng tôi sẽ là ứng viên số một cho mọi giải đấu”.

Cảnh sát rất đông khi có Ba Lan thi đấu
Cảnh sát rất đông khi có Ba Lan thi đấu

Siết chặt an ninh ở nơi Ba Lan thi đấu

Nếu sự xuất hiện của CR7 và đồng đội được NHM Moscow chào đón nhiệt liệt, thì việc CĐV Ba Lan có mặt khiến công tác an ninh tại thủ đô Nga được siết chặt. Theo ghi nhận của chúng tôi vào thời điểm trước khi trận Ba Lan - Senegal diễn ra, CĐV Ba Lan xuất hiện không được đông đảo lắm ở quanh khu vực sân Spartak.

Do những quan hệ phức tạp nhiều thăng trầm trong lịch sử giữa hai nước, CĐV Ba Lan và Nga gặp nhau rất dễ dẫn đến xô xát, điều từng xảy ra ở VCK EURO 2012 khi Ba Lan là nước chủ nhà. Ngay cả tôi với chiếc thẻ tác nghiệp do FIFA cấp trước ngực, cũng bị nhân viên an ninh hỏi han lôi thôi rất nhiều thứ ngay từ ga metro Park Kultury. Khi có mặt ở sân Spartak, tôi mới hiểu vì sao hôm nay đi metro có chút phiền toái hơn ngày thường.

Tại sân Spartak vào thời điểm khoảng vài giờ trước trận đấu, khi CĐV Ba Lan mới chỉ lác đác xuất hiện, cảnh sát nơi đây đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu cao độ. Tôi ước đoán có khoảng 1.000 cảnh sát được chia theo từng nhóm để canh gác nhiều góc của SVĐ, cũng như quãng đường từ bến xe bus và ga metro tới sân Spartak.

Nhận định & bình luận trước trận Bồ Đào Nha - Morocco


Nikolai, một CĐV Ba Lan 25 tuổi với chiếc áo đấu của Robert Lewndowski trên lưng. Nikolai thuộc nhóm CĐV Ba Lan đến sân Spartak sớm nhất, anh nói dù trước khi lên đường đã được cảnh báo rất nhiều, nhưng từ lúc đặt chân đến Nga tới nay không hề gặp chuyện gì khó khăn. Nikolai đánh giá cảnh sát và người dân Nga ở đây rất thân thiện. Dù vậy, nhóm bạn người Ba Lan của anh luôn rất cảnh giác với những nam thanh niên trẻ tuổi người địa phương. 

Chia tay những địa điểm đầy ắp bóng đá để tiếp tục con đường tác nghiệp. Tôi chỉ mong những hình ảnh đẹp về sự gặp gỡ giữa các CĐV nhiều nước mà mình đã thấy được duy trì mãi, ít nhất là tới khi ngày hội bóng đá tại Nga chấm dứt.

Ba Lan 1-2 Senegal

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x