Mourinho đã rẻ rúng một Pogba thế này đây

Vũ Qua
14:33 ngày 31-12-2018
90 phút thi đấu, 2 bàn thắng, 4 cú sút trúng đích, 1 kiến tạo thành bàn, 3 lần tạo cơ hội, 88 đường chuyền chính xác, 114 lần chạm bóng. Đấy là thống kê chuyên môn của Paul Pogba trong trận M.U thắng Bournemouth đêm qua. Đó không phải là một Pogba vô hại, ngớ ngẩn thời Jose Mourinho.
Jose Mourinho đã rẻ rúng một Pogba thế này đây
Những hành động nhố nhăng và lố bịch của Paul Pogba dưới thời Jose Mourinho, nhất là trong giai đoạn cấm túc đã biến mất. Bây giờ, người ta thấy một Pogba thượng thừa nơi tuyến giữa của đội bóng, một hình dáng của nhà vô địch Thế giới tại nước Nga hồi tháng 7 vừa qua.

Tất cả mọi người đều vui sướng với làn gió mới Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng không ai sung sướng bằng Pogba, người đã ghi 2 bàn thắng, kiến tạo 1 bàn, phất hàng trăm đường chuyền sáng láng, vui tươi trong trận đấu đêm qua và một thái độ thi đấu cực kỳ tích cực, hiệu quả kể từ khi Solskjaer lên nắm quyền.

3 chiến thắng liên tiếp, 12 bàn thắng và trên hết, HLV tạm quyền này đã đưa ra sự giải phóng hoàn hảo cho đôi chân của không những Paul Pogba mà còn của Rashford, Martial… khiến chúng lướt như bay trên đầu ngọn cỏ và tỏa sáng lung linh. 

Pogba vươn lên làm thủ lĩnh của một Man United tươi mới
Pogba vươn lên làm thủ lĩnh của một Man United tươi mới

Top 4 đang ở trước mặt M.U, nhưng quan trọng hơn, cả cầu thủ và người hâm mộ M.U đang được tận hưởng một thứ bóng đá tích cực, tràn đầy niềm vui. Sự khắc khổ, nghiệt ngã của thời Jose Mourinho đã biến mất, những tư tưởng bi đát đã bị xóa sạch, thay vào đó là bầu không khí vui tươi.

Nếu như Pogba và người đại diện của mình đã có ý muốn tẩu thoát khỏi M.U ngay trong mùa Đông này, thì có lẽ bây giờ, họ sẽ muốn thay đổi ý định. Bởi Pogba không còn bị xiềng xích, làm việc như một công nhân nữa. Anh đã được trao vai trò then chốt, một giám đốc sáng tạo trên sân và một nhà truyền bá tư tưởng trong phòng thay đồ. Nói đơn giản, gậy nhạc trưởng nằm trong tay Pogba. 

Trước đây, Pogba đã từng được sắm vai đội phó, nhưng rồi lại bị tước bởi những vấn đề liên quan đến kỷ luật. Những điều đó đã diễn ra ngay khi anh phô bày được tài năng của mình ở sân khấu World Cup 2018. Bởi vì, Mourinho luôn cần một con dê tế thần để đổ lỗi. Đáng tiếc thay, chính là Pogba. 

Pogba đã tràn đầy niềm vui và anh truyền chúng vào những đường chuyền của mình
Pogba đã tràn đầy niềm vui và anh truyền chúng vào những đường chuyền của mình

Làm thế nào mà một kẻ bị ruồng bỏ trên băng ghế dự bị lại có thể tỏa sáng cả 3 trận sau khi Mourinho bị sa thải với tổng cộng 4 bàn thắng, kiến tạo 2 với một phong độ lẫm liệt như đã từng biến anh thành ngôi sao đắt giá nhất thế giới năm 2016?

Một số người có thể cho rằng Pogba không cố gắng dưới thời Mourinho, nhưng nếu tiền vệ này xấu xa, tại sao không chỉ có anh ta mà còn rất nhiều cầu thủ khác đồng loạt lột xác dưới tay HLV mới? Tại sao Antonio Conte, Didier Deschamps đều không mắc phải vấn đề với Pogba, mà chỉ có Jose Mourinho?

Quay lại trận đấu đêm qua, không cần đến 5 phút kể từ khi bóng lăn, chúng ta có thể khẳng định rằng tuần trăng mật của Solskjaer tại Old Trafford vẫn còn kéo dài. Rashford đã có một pha xử lý bóng cực đáng thán phục, biến một pha bóng hỏng tưởng như đã ra ngoài biên dọc thành một pha rê dắt, lừa bóng đậm phong cách Ronaldinho.

Tất cả đều nhờ sự cởi trói của tân HLV Solskjaer
Tất cả đều nhờ sự cởi trói của tân HLV Solskjaer

Trong khi đó, được tự do với vai trò số 10, Pogba thoải mái tiếp cận đường chuyền của Rashford để rồi ghi bàn thắng mở tỉ số. Đây là lần thứ 2 trong 3 trận gần nhất, M.U có được bàn thắng trong quãng thời gian 5 phút đầu trận, điều mà họ chỉ làm được 2 lần trong 25 trận dưới thời Jose Mourinho.

Số phận trận đấu được định đoạt bởi Pogba và bàn thắng sớm của anh. Tiền vệ này đã hoàn tất cú đúp của mình trong hiệp hai, đem lại chiến thắng 4-1 giòn giã cho M.U, trong sự hân hoan của Sir Alex Ferguson, người đã được cậu học trò cũ Solskjaer tặng món quà quý giá trong ngày sinh nhật thứ 78 của mình.

Solskjaer đã giải phóng được Pogba khỏi bóng tối, để rồi Pogba lại trở thành nhân tố chủ chốt đem lại sự tươi mới cho Nhà hát của những giấc mơ. Chức vô địch đã cách quá xa, nhưng điều quan trọng là thái độ tận hưởng bóng đá của M.U đã được phục sinh. Và điều đó là quan trọng nhất, chứ không phải thành tích.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Mane thoát án phạt từ FA, Liverpool thở phào nhẹ nhõm Mane thoát án phạt từ FA, Liverpool thở phào

    Tiền đạo Sadio Mane của Liverpool vừa được dịp thở phào nhẹ nhõm khi không còn phải lo lắng về khả năng anh sẽ bị Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Anh trừng phạt.

  • Tương lai mù mịt của Morata Tương lai mù mịt của Morata

    Tương lai của Alvaro Morata tại Chelsea ngày càng bấp bênh. Vị trí tiền đạo của cầu thủ người Tây Ban Nha hiện đã được HLV Maurizio Sarri giao cho Eden Hazard. Nếu muốn ra sân thi đấu, Morata có lẽ chỉ còn cách rời Stamfrod Bridge.

  • Firmino, người Brazil vĩ đại ở Premier League Firmino, người Brazil vĩ đại ở Premier League

    Có một thời gian Premier League là đất dữ với người Brazil. Nhưng thế giới đã đổi thay và các vũ công Samba đã làm chủ xứ sở sương mù. Nếu còn nghi ngờ, hãy nhìn vào màn trình diễn của Roberto Firmino tại Anfield đêm thứ Bảy vừa qua.

  • Pep lo sợ thua Liverpool và mất ngôi vô địch Guardiola: 'Man City không thắng Liverpool, mọi thứ sẽ kết thúc'

    Man City đã tạm ổn định trở lại sau chiến thắng trước Southampton. Thế nhưng, HLV Pep Guardiola và các học trò sắp phải đối mặt với Liverpool. Pep lo sợ việc thua Liverpool sẽ khiến Man City đầu hàng trong cuộc đua vô địch.

  • Tổng hợp vòng 20 Ngoại hạng Anh: Liverpool vẫn diễn vai độc cô cầu bại Tổng hợp vòng 20 Ngoại hạng Anh: Náo nhiệt ngày cuối năm

    Liverpool vẫn sắm vai độc cô cầu bại; M.U tiếp tục thăng hoa cùng HLV Solskjaer; Man City tái chiếm ngôi nhì BXH... là những điểm nhấn ở vòng 20 giải Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Liverpool: Giờ không vô địch còn chờ khi nào Liverpool: Giờ không vô địch còn chờ khi nào

    Liverpool hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2018/19 với 54 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man City 7 điểm. Với cách biệt này, lịch sử ủng hộ The Kop lên đỉnh xứ sương mù sau 28 năm chờ đợi.

  • Solskjaer mang trở lại DNA của M.U, nhưng đã đủ? Solskjaer mang DNA của M.U trở lại, nhưng đã đủ?

    M.U đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp cùng tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Dù vậy, thử thách cho chiến lược gia người Na Uy vẫn còn nằm ở phía trước.

  • M.U tạo ra thành tích đáng nể sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp M.U tạo ra thành tích đáng nể sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp

    Vào đêm qua (30/12), Man United đã không gặp mấy khó khăn để đánh bại Bournemouth 4-1 trên sân nhà Old Trafford, và chiến tích này giúp họ tạo nên những cột mốc nổi bật.

  • De Bruyne không chắc kịp đá với Liverpool Man City có thể mất De Bruyne ở đại chiến với Liverpool

    Trong trận thắng Southampton vừa qua, Man City không có sự phục vụ của tiền vệ Kevin De Bruyne vì chấn thương. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc anh sẽ vắng mặt ở trận thư hùng với Liverpool vào ngày 4/1/2019.

  • Arsenal, bây giờ là 'tuần vỡ mật' Arsenal, bây giờ là 'tuần vỡ mật'

    Ấn tượng về chuỗi 22 trận bất bại (tính chung mọi giải) của Arsenal trong tay HLV Unai Emery đã tan biến vào giữa tháng 12. Từ đó đến nay, họ đã thua Southampton, bị Tottenham loại khỏi Cúp Liên đoàn, mất điểm trước Brighton, và bây giờ thì thua tan nát trước Liverpool...

  • Arsenal phòng ngự như những đứa trẻ học việc Arsenal phòng ngự như những đứa trẻ học việc

    Arsenal đã bị đội đầu bảng Liverpool “lột mặt nạ” trong trận đấu ở vòng 20 Premier League diễn ra vào cuối tuần qua. Không ai còn nhận ra hình ảnh của Pháo thủ mới cách đây không lâu từng trải qua chuỗi 22 trận bất bại. Hàng thủ của đội bóng thủ đô London đã chơi một trận đấu có lẽ là tệ hại nhất dưới thời HLV Unai Emery.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x