Có rất nhiều cách để đi đến thành công. Người Singapore thực hiện chính sách “đòn bẩy tài chính” để có những cầu thủ tốt nhất. Thái Lan thì tự hào về công tác đào tạo trẻ, nhưng đến nay cũng mở lòng hơn với chính sách hội nhập. Philippines lại biết cách tận dụng lợi thế về cộng đồng kiều bào có mặt ở khắp nơi trên thế giới để có được dàn cầu thủ chất lượng.
Mỗi nền bóng đá có một cách đi. Bóng đá Việt Nam không thể so sánh về tiền bạc với Singapore và còn nhiều khoảng cách về kinh tế với Thái Lan, nhưng chúng ta có quyền tự hào về đường đi của mình. Chúng ta nỗ lực xây dựng một đội tuyển có bản sắc nhờ sự bài bản, chắt chiu và kiên định trong thực hiện chiến lược. Phải nhấn mạnh từ kiên định bởi suốt 10 năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục đối diện những thất bại ở SEA Games và AFF Suzuki Cup.
Bóng đá rất cần tiền. Nhưng, nhiều tiền chưa chắc đã mang đến thành công. Bạn phải có cái duyên, sự bền bỉ và cách tiếp cận vấn đề đúng. Thế nên, một nền bóng đá mất đến một thập kỷ chờ đợi, không ít lần cảm thấy tổn thương sẽ biết trân quý những gì đang có. Và tối nay, cả nước hướng về Mỹ Đình với hy vọng được chứng kiến giây phút lịch sử khi sau 10 năm, bóng đá Việt Nam lại có mặt ở chung kết AFF Suzuki Cup. Tất nhiên, những chiến binh của chúng ta sẽ đổ mổ hôi để chiến đấu vì khoảnh khắc lịch sử đó. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu, tốn quá nhiều nước mắt và giờ là thời khắc để tận hưởng trái ngọt. Nhưng, hãy nhớ cách chúng ta nếm trải nỗi đau trong quá khứ để có thêm sức mạnh, sự chuẩn bị về tâm lý nhằm tận hưởng phút giây bùng nổ về cảm xúc.
Mỹ Đình tối nay sẽ mở hội. Hãy chiến đấu vì điều đó. Và hãy chuẩn bị tâm thế để những gì có ở Mỹ Đình chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình kỳ vĩ và hạnh phúc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn